Ngọc Trai kêu gào đau đớn khi phải ngâm chân nước đá

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 21/06/2015

Thử thách về xúc giác trong tập 1 "Tuyệt đỉnh giác quan" đã khiến anh chàng Ngọc Trai không thể đứng vững.

Tập 1 của chương trình truyền hình "Tuyệt đỉnh giác quan" đã lên sóng vào lúc 21h ngày 20/6 trên kênh THVL1. Đúng như mong đợi, ngay từ số đầu tiên, Tuyệt đỉnh giác quan đã khiến khán giả phải kinh ngạc vì những thử thách khó nhằn mà chương trình đặt ra. Với sự dẫn dắt của MC Ngô Kiến Huy, 10 thí sinh của hai đội chơi đã mang đến cho người xem nhưng giờ phút thư giãn thú vị và ngập tràn cảm xúc.

Đội của diễn viên Tam Triều Dâng gồm: Tam Triều Dâng, Ngọc Trai, Kim Nhã, Quang Bảo, Thế Thân. Đội của Lâm Vinh Hải gồm: Lâm Vinh Hải, Anh Khoa, Anh Bảo, Đình Tùng, Hoàng Triều.




Vòng 1 của Tuyệt đỉnh giác quan là nơi để từng thành viên trong mỗi đội khám phá các giác quan mà mình đang sở hữu. Mở đầu vòng thi là phần đấu về thị giác, mỗi đội được cấp 1 bể cá có 4 loại cá mang màu sắc khác nhau là vàng, cam, đỏ, trắng. Nhiệm vụ đặt ra cho mỗi đội là phải đếm chính xác số lượng cá trong 4 màu này. Cuối cùng, nhờ sự quan sát có phần tinh tường hơn, đội Tam Triều Dâng đã vượt qua đội Lâm Vinh Hải để tạm thời dẫn trước tỷ số 1-0.

Phần thi thị giác của vòng 1

Đến phần thi về thính giác, hai đội được nghe một đoạn nhạc có tiếng hát của nhiều người. Khi MC Ngô Kiến Huy đọc câu hỏi: “Có bao nhiêu giọng hát trong đoạn nhạc trên”, cả hai đội từ ngơ ngác nhìn nhau để chuyển sang trạng thái trầm tư suy ngẫm về đáp án. Nếu như đội Lâm Vinh Hải khá đoàn kết khi cùng thống nhất đáp án là 4 giọng hát thì đội Tam Triều Dâng lại có một vướng mắc nhỏ. Đó là thành viên Thế Nhân đưa ra đáp án khác với 4 thành viên còn lại. Sau khi lấy phiếu bầu, đội Tam Triều Dâng đã quyết định đưa ra đáp án 4 giọng và mặc kệ sự “phản kháng” yếu ớt của Thế Nhân. Đáp án của chương trình là 5 giọng – trùng với con số mà thành viên Thế Nhân đã đưa ra. Lúc này, cả 4 thành viên của đội Tam Triều Dâng đã phải "vái lạy" và xin lỗi Thế Nhân rối rít.

Phần thi thính giác của vòng 1

Trong phần thi về vị giác, đội trưởng của hai đội là Tam Triều Dâng và Lâm Vinh Hải có màn đối đầu trực tiếp vô cùng thú vị. Cả hai bị bịt mắt và cho ăn chung một món ăn, nhiệm vụ khó khăn đặt ra là phải đoán trúng món ăn đó là gì. Vì không thấy gì cả nên cả hai đã tự tin ăn cả muỗng… dế chiên giòn của ban tổ chức.

Phần thi vị giác của vòng 1

Dù đội Tam Triều Dâng thắng đội Lâm Vinh Hải với tỷ số 4-0 nhưng tất cả các thí sinh tham gia chương trình đều cảm thấy hào hứng và vui vẻ.


Sau khi chiến thắng vòng 1, đội Tam Triều Dâng tiếp tục bước vào vòng 2 với thử thách cao hơn. Đó là mỗi thí sinh phải thi đấu với một Anh hùng giác quan đã được ban tổ chức mời đến chương trình. Nếu không thắng được Anh hùng giác quan, thí sinh sẽ không có cơ hội nhận quà từ ban tổ chức. Tam Triều Dâng đấu về vị giác, Quang Bảo đấu về khứu giác, Kim Nhã đấu về thị giác, Thế Nhân đấu về thính giác và Ngọc Trai đấu về xúc giác.

Bằng sự tinh tường và chắc chắn, Thế Nhân đã chiến thắng Anh hùng giác quan ở phần đấu về thính giác. Khi nghe các đoạn âm thanh do ban tổ chức đưa ra, Thế Nhân đã không mấy khó khăn khi đáp đúng 4/5 câu hỏi. Trong khi đó, Anh hùng giác quan của chương trình chỉ đoán đúng 2/5 câu hỏi. Sự xuất sắc này đã giúp Thế Nhân chiến thắng thử thách và trở thành Anh hùng giác quan thế chỗ cho vị chuyên gia vừa bị anh đánh bại. Giống với Thế Nhân, Quang Bảo cũng gây ấn tượng khi vượt qua Anh hùng giác quan của chương trình ở màn đầu về khứu giác. Nhờ phân biệt mùi hương và sắp xếp chính xác độ chín của 4 quả xoài, Quang Bảo tiếp tục nối gót Thế Nhân trở thành Anh hùng giác quan trong vòng 1 tuần.

Phần thi khướu giác của vòng 2

Phần thi thính giác của vòng 2

Đặc biệt nhất ở vòng 2 "Tuyệt đỉnh giác quan" là anh chàng MC vui tính Ngọc Trai khi thi về xúc giác. Thử thách đặt ra là cả Ngọc Trai lẫn Anh hùng giác quan cùng ngâm chân vào một bể nước đá, ai chịu đựng được lâu hơn thì người đó thắng. Trong quá trình cam go này, Ngọc Trai đã không ít lần hoảng hốt và kêu la đau đớn. Song anh vẫn quyết chiến đấu đến cùng chứ không vì kiệt sức mà chịu thua. Trước sự dẻo dai và ngoan cường của Ngọc Trai, Anh hùng giác quan đã bại trận. Ngọc Trai chiến thắng phần thi trước sự ngỡ ngàng và khâm phục của mọi người.

Chia sẻ cảm xúc sau chương trình, Ngọc Trai cho biết: “Giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào chân vậy đó, nó đau lắm nhưng mà mình cũng ráng nghĩ sang chuyện khác. Làm sao để mình đừng có nhớ về cái vấn đề là mình đang đứng trong đá”.

Phần thi xúc giác của vòng 2

Đau đớn khi phải cắn răng đứng trong đá





Ngọc Trai không thể đứng nổi sau khi bước ra từ chậu đá

Bên cạnh đó, Tam Triều Dâng và Kim Nhã cũng có những phần thi đấu khá ấn tượng. Tuy nhiên, cả hai đã không may mắn thắng được Anh hùng giác quan. Kim Nhã và Tam Triều Dâng dừng cuộc chơi, đứng ngoài nhìn bộ ba Quang Bảo – Ngọc Trai – Thế Nhân bước vào căn phòng chứa những giải thưởng đặc biệt của chương trình.

Ba thí sinh chiến thắng ở vòng 2 được bước tiếp vào vòng 3 là Căn phòng giác quan thứ 6. Trong căn phòng này, mỗi thí sinh có 2 lần nhấn nút chọn giải thưởng. Nếu lần đầu nhấn nút làm đèn màu xanh sáng lên thì thí sinh sẽ nhận được giải thưởng có giá trị tương ứng với nút bấm mà mình đã chọn. Nếu lần đầu bấm phải “thảm họa”, thí sinh được quyền chọn lại để tìm giải thưởng. Điểm đặc biệt của Căn phòng giác quan thứ 6 này là các thí sinh phải phát huy tối đa trực giác của mình.

Trong số 3 thí sinh bước vào Căn phòng giác quan thứ 6 của tuần này, Ngọc Trai là người kém may mắn nhất. Anh chàng bấm nút chọn lần 1 và hứng ngay một “cơn mưa” bột mì vào mặt. Phán đoán tốt hơn Ngọc Trai, Quang Bảo và Thế Nhân không chọn phải thảm họa, 2 anh chàng đã chứng minh được rằng ngoài có vị giác, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác tốt, họ còn sở hữu trực giác nhạy bén hơn người.

Kết quả cuối cùng, Ngọc Trai giành được giải thưởng 15 triệu đồng, Quang Bảo giành được giải thưởng 8 triệu đồng và Thế Nhân giành được giải thưởng 5 triệu đồng.

Phần thi Giác quan thứ 6









3 chàng trai nhận được giải thưởng cuối cùng