MLee: "Tôi bất ngờ khi chị Khánh Thi chia sẻ hoàn cảnh của tôi trên sóng truyền hình"

Lam Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 13/03/2016

Dù là thí sinh được chọn ở lại nhưng MLee cho biết bản thân không cảm thấy vui. Cô cũng bất ngờ khi huấn luyện viên của mình chia sẻ về hoàn cảnh của cô ngay trên sóng truyền hình.

Trong đêm liveshow 3 của "Bước nhảy hoàn vũ", hai đội lọt vào vòng nguy hiểm là: Khánh ThiTrần Ly Ly. Nếu Trần Ly Ly quyết định chọn Hồng Quế tiếp tục cuộc chơi, Khánh Thi lại nức nở hơn khi chia tay Vũ Ngọc Anh để giành tấm vé an toàn cho S.T, MLee. Trong giây phút xúc động, Khánh Thi đã chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của học trò cưng MLee trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ngay sau chương trình, MLee đã giành thời gian trò chuyện ngắn cùng chúng tôi về cảm xúc của cô khi được chọn ở lại và cả về khía cạnh gia đình, điều mà trước giờ MLee luôn giấu kín.

 Bài nhảy đêm qua của MLee

 Phần loại thí sinh đầy cảm xúc đêm liveshow 3

Chào MLee, khi nghe điểm bình chọn và điểm quy đổi của mình thấp hơn hai thí sinh còn lại trong team, cảm xúc của bạn như thế nào?

Thật sự, tôi có một chút lo và hơi buồn cho chị Thi. Bởi team của tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi vô cùng tin tưởng vào khả năng của cả ba thành viên. Đáng lí tôi là người bị loại chứ không phải Ngọc Anh. Bởi công bằng mà nói, chủ đề đêm nay là "Đêm Standard", Ngọc Anh là người nhảy tốt hơn tôi. Tôi chỉ tự tin hơn Ngọc Anh ở những vũ điệu Latin và Hip Hop.

Bạn có bất ngờ vì sự lựa chọn của chị Khánh Thi khi trao cơ hội cho bạn thay vì Vũ Ngọc Anh?

Có. Chị Thi nói rất đúng, sức lực của mình là một chuyện, sự bình chọn của khán giả lại là chuyện khác. Nếu lượng bình chọn của mình thấp cũng đồng nghĩa với việc mình không nhận được sự ủng hộ của khán giả, bài nhảy của mình chưa chạm được đến khán giả. Điều này đối với các thí sinh là điều thiệt thòi nhất. Tôi cảm thấy bản thân vẫn làm chưa tốt để thuyết phục được các khán giả ủng hộ tôi.

Khi huấn luyện viên của bạn chia sẻ ngay trên sóng truyền hình về hoàn cảnh gia đình bạn và cả việc các fan của bạn còn quá nhỏ để có tiền nhắn tin cho bạn. MLee có cảm thấy không thoải mái không?

Tôi không thoải mái khi chia sẻ về gia đình. Tôi cũng chưa bao giờ chia sẻ về chuyện cá nhân với báo chí. Bởi nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối. Riêng với chị Thi, tôi vô cùng yêu quý. Tôi xem chị Thi như người mẹ thứ hai và sẵn sàng mở lòng tâm sự cùng chị. Tôi hơi bất ngờ khi chị Thi chia sẻ hoàn cảnh của tôi trên sóng truyền hình. Nhưng tôi hiểu, chị ấy mong muốn khán giả yêu thương tôi hơn.

MLee: Tôi bất ngờ khi chị Khánh Thi chia sẻ hoàn cảnh của tôi trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Sau khi khán giả nghe về hoàn cảnh của bạn trên sóng truyền hình. Bạn có sợ họ nghĩ bạn đang lấy sự thương hại của họ?

Tôi không quan tâm. Tôi sống một mình nên sự bất cần lớn lắm. Tôi chỉ quan tâm đếm những người yêu thương mình. Tôi không muốn họ buồn và thất vọng về mình.

Gia đình tôi không ủng hộ khi tôi tham gia chương trình chứ không phải gia đình tôi nghèo. Khi tôi quyết định về Việt Nam, ba tôi không thích. Ba thấy tôi quá yêu thích nghệ thuật nên ba bảo tôi tự bươn chải. Cuộc sống một mình phải lo toan mọi thứ đương nhiên sẽ rất khó khăn. Vấn đề là khi được làm những điều mình thích luôn rất tuyệt. từ khi đặt chân về Việt Nam, trong các hoạt động nghệ thuật, tôi toàn gặp quý nhân tốt bụng hỗ trợ hết mình như: chị Ngô Thanh Vân, anh Hoàng Touliver... và giờ có thêm chị Khánh Thi nữa. Tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người.

Một thân một mình lo toan mọi thứ. Mỗi khi nản chí và khó khăn nhất, điều gì khiến bạn đứng lên và mạnh mẽ hơn?

Đó là ba của tôi. Tôi không muốn làm ba phải lo lắng. Tôi muốn có một cuộc sống tự lập và chứng minh cho ba thấy rằng, tôi mạnh mẽ, đủ khả năng để tự sống. Ba tôi đã hơn bảy mươi tuổi rồi. Hơn nữa, ba phải lo cho những đứa em của tôi nữa. Nếu tôi ở cạnh ba, tôi vẫn sẽ có một cuộc sống sung túc như các em của tôi hiện tại. Nhưng người Tây dạy con khác hơn người Việt, một khi bạn đã 18 tuổi thì bạn phải tự tạo dựng cuộc sống riêng cho mình mà không được sự hỗ trợ từ gia đình. Tôi hoàn toàn hài lòng vì điều này.

MLee: Tôi bất ngờ khi chị Khánh Thi chia sẻ hoàn cảnh của tôi trên sóng truyền hình - Ảnh 4.

Khi huấn luyện viên nói về hoàn cảnh gia đình bạn và quyết định chọn chọn thay vì Vũ Ngọc Anh, bạn có cảm thấy Khánh Thi chọn bạn vì sự đồng cảm và bù đắp cho thiệt thòi của bạn?

Trong đầu tôi có suy nghĩ như thế. Với quyết định của chị Thi, tôi nghĩ chị Thi đã đặt tình cảm của mình vào nhiều hơn. Có lẽ, hơn ai hết, chị là người thấy được sự nỗ lực cố gắng của tôi quá lớn. Chị Thi đã cho tôi thêm một cơ hội nữa và đặt nhiều kì vọng ở tôi. Mặc dù ở lại nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui lắm. Nhưng sau tất cả, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng chị Thi và khán giả của mình.

Bạn có cảm thấy thiệt thòi khi tham gia chương trình khi không có sự hậu thuẫn của gia đình?

Trong đâu đó suy nghĩ, tôi có băn khoăn về vấn đề này. Nhưng chị Thi đã khuyên tôi rằng: "Học tài thi phận. Đôi khi hay không bằng hên". Cứ nỗ lực hết mình, duyên đến chắc chắn cái gì của mình thì sẽ là của mình. Làm thế nào để sau chương trình, mọi người vẫn quý vẫn thương mình mới hay. Quan trọng là bản thân phải để lại ấn tượng nhất định trong lòng khán giả.

Hồi đầu, tôi nặng về việc thi thố. Tôi luôn mong một kết quả tốt. Ngay sau đêm thi đầu tiên, tôi không còn đặt nặng chuyện thắng thua. Tôi nói với chị Thi rằng: "Em lên sân khấu trình diễn thật tốt vì để xứng với sự tin tưởng, quyết định chọn em về đội của chị. Nguyên nhân thứ hai là vì các fan của em". Tôi muốn mang đến phần trình diễn tốt nhất, còn kết quả của chương trình và điểm số không nói lên được nhiều điều. Tôi muốn chị Thi tự hào về tôi.

MLee: Tôi bất ngờ khi chị Khánh Thi chia sẻ hoàn cảnh của tôi trên sóng truyền hình - Ảnh 5.

 Khánh Thi đã phải đưa ra lựa chọn khó khăn khi loại Vũ Ngọc Anh

Cảm ơn MLee rất nhiều!