Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:07 24/01/2016

Là thí sinh nhận được sự yêu thích từ khán giả nhưng Ku Tin lại không giành về cho mình giải thưởng nào tại đêm chung kết cá nhân của "Người hùng tí hon".

Tối 23/1, Chung kết tranh giải cá nhân của "Người hùng tí hon" mùa 1 năm 2015 đã lên sóng cùng với những tiết mục ấn tượng. Xuất hiện trên hàng ghế giám khảo là bộ ba quen thuộc Thanh BạchCẩm LyJohn Huy Trần. Trong đêm tranh tài đặc biệt này, tất cả các thí sinh đến từ 6 đội là: Biệt đội Vui nhộn, Biệt đội Tinh nghịch, Biệt đội Siêu quậy, Biệt đội Khổng lồ, Biệt đội Tí hon, Biệt đội Đáng yêu đều được tham gia tranh tài.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 1.

 Ban giám khảo phụ trách cầm cân nảy mực trong đêm chung kết

Đúng như dự đoán, đêm Chung kết tranh Giải Cá nhân chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của các thí sinh nhỏ tuổi. Với tâm lý thoải mái, vô tư, các em nhỏ lần lượt thể hiện khả năng vốn có của mình. Điều bất ngờ nhất là sau các vòng tranh tài, dù là thí sinh được đánh giá rất cao và giành được sự yêu mến từ khán giả lẫn ban giám khảo nhưng Ku Tin bị loại trong vòng 2 của đêm Gala và không nhận được giải thưởng cá nhân nào.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 2.

Ku Tin không mang về giải nào cho mình khiến nhiều người tiếc nuối cho em

Trong vòng đấu đầu tiên, đến với phần thi ca hát, ba thí sinh nhí Thiên Phúc – Thiên Khôi – Hoàng Hải đã mang đến ca khúc "Gánh hàng rau" do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác. Với sự hòa quyện tinh tế, bộ ba thí sinh này đã làm cho trường quay "Người hùng tí hon" liên tục chìm trong tiếng vỗ tay vang dội.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 3.

Ba cô bé xinh xắn là Mai Anh – Kim Ngọc – Nguyệt Thu tiếp nối chương trình với ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi". Hòa trong những giai điệu réo rắt, giọng hát trong trẻo của các em đã chinh phục hoàn toàn người xem.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 4.

Mai Anh - Kim Ngọc -Nguyệt Thu ngọt ngào với ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi"

Đến phần thi nhảy múa, Tuấn Phong – Phúc Nhi đến từ Biệt đội Tinh nghịch mở đầu bằng tiết mục khá sôi động. Hóa thân thành 1 cặp bồi bàn, 2 em nhỏ đã làm khán giả phải ngả nghiêng bởi sự sáng tạo và tươi mới.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 5.

Tuấn Phong - phúc nhi hóa bồi bàn trong điệu nhảy sôi động

Bảo Châu – Bích Châu đến từ Biệt đội Đáng yêu trở lại sân khấu cùng bài nhảy có ý tưởng từ 1 câu chuyện cổ tích. Xuất hiện trong những chiếc váy xinh xắn, 2 em nhỏ mang đến không khí thần tiên, diệu kỳ như vừa mới bước ra từ những trang sách.

Anh Duy – Mỹ Hiền của Biệt đội Tí Hon làm giám khảo John Huy Trần đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với bài nhảy mang phong cách hiện đại. Các động tác chắc chắn, giàu kỹ thuật lần lượt được phô diễn.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 6.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 7.

Anh Duy - Mỹ Hiền thực hiện khá nhiều động tác khó trong bài nhảy khiến giám khảo John Huy Trần vô cùng bất ngờ

Hoàng Vân – Quốc Huy của Biệt đội Siêu quậy tiếp nối chương trình với việc hóa thân thành những ninja. Trang phục bắt mắt, bước nhảy đồng đều, sáng tạo cũng là điểm nổi bật ấn tượng không thể bỏ qua trong tiết mục nhảy của hai em nhỏ này.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 8.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 9.

Hoàng Vân - Quốc Huy hóa thân thành ninja

Lam Anh – Thiên Tùng của Biệt đội Vui nhộn gây bất ngờ cho khán giả khi hóa thân thành cặp đôi chiến binh La Mã. Tuy có sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục và đạo cụ nhưng so về bước nhảy, Lam Anh – Thiên Tùng lại chưa nổi bật bằng các cặp đôi còn lại.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 10.

Lam Anh - Thiên Tùng chọn hình ảnh chiến binh La Mã cho bài nhảy của mình

Cặp đôi Thanh Thanh – Lan Quỳnh của Biệt đội Khổng Lồ khép lại phần thi nhảy múa bằng tiết mục có phong cách núi rừng. Hai em nhỏ hóa thân thành những cô thôn nữ, vô tư dạo bước trên thảo nguyên tươi mát.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 11.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 12.

Thanh Thanh và Lan Quỳnh mang đến tiết mục vui tươi, nhẹ nhàng trong vai hai cô thiếu nữ miền sơn cước

Đến phần thi Tài năng đặc biệt, mở đầu phần thi đặc biệt này, 6 thí sinh nhí đáng yêu từ các đội lần lượt bước ra sân khấu với tạo hình những con thú rừng.

Thiên Phước trong tạo hình chú sói mở màn phần thi này bằng ca khúc "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời". Bé Minh Minh thể hiện khả năng đàn piano và hát bài Nhật ký của mẹ. "Cậu bé bút chì" Ku Tin - Huỳnh Minh Hoàng làm sân khấu "Người hùng tí hon" chìm trong những tiếng vỗ tay, reo hò vang dội bởi vẻ ngộ nghĩnh, hài hước. Ku Tin trình diễn ca khúc Đêm giao thừa nghe khúc dân ca bằng giọng nói đớt, ngọng cực kỳ vui nhộn.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 13.

Thỏ hồng Bình Minh trổ tài đàn piano

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 14.

Thiên Phước hóa chú sói con ngộ nghĩnh

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 15.

Ku Tin tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả

Cặp thí sinh nhí đáng yêu Minh Quang – Minh Nhựt làm cho 3 vị giám khảo lẫn các khán giả theo dõi chương trình thót tim liên tục khi trình diễn màn xiếc đu dây khá táo bạo. Hai nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất Việt Nam này chứng tỏ khả năng tuyệt vời của mình bằng loạt động tác mạo hiểm trên không.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 16.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 17.

Minh Quang - Minh Nhựt với tiết mục bay trên không khá nguy hiểm

Ở vòng thi thứ hai, các thí sinh còn lại trong từng hạng mục thi đấu đối kháng với nhau. Thí sinh nào có tổng điểm từ giám khảo và khán giả cao hơn thì sẽ là người giành được chiến thắng cuối cùng.

Cô bé xinh xắn Nguyệt Thu đến từ Biệt đội Tinh nghịch tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình khi trình bày ca khúc "Hình bóng quê nhà". Trước khi bắt đầu hát, Nguyệt Thu còn khoe tài thổi sáo điêu luyện.

Thiên Phúc của Biệt đội Khổng Lồ trở lại sân khấu cùng ca khúc "Lời ru Âu Lạc". Vẫn với phong thái tự tin quen thuộc, Thiên Phúc khoe giọng hát đầy nội lực của mình. Anh Duy – Mỹ Hiền mở đầu bằng bài thi nhảy múa với tiết mục nhảy mang phong cách hiện đại. Vẫn là sự tươi mới, căng tràn sức sống, Hoàng Vân – Quốc Huy đem đến tiết mục nhảy đa phong cách, 2 em mở đầu bằng giai điệu rộn ràng của một ca khúc chúc Tết, sau đó lại sôi động cùng 2 ca khúc nước ngoài.

Nối tiếp chương trình là phần thi Tài năng đặc biệt, các thí sinh sẽ bốc thăm để chọn câu hỏi ứng xử. Thiên Phước nhận được câu hỏi là "Con nghĩ như thế nào về một đứa trẻ ngoan". Thiên Phước hồn nhiên trả lời là phải giúp đỡ bố mẹ và ngoan ngoãn nghe lời. Cậu nhóc đáng yêu này cũng đặc biệt gây cười khi khen ngợi Ngô Kiến Huy, giám khảo và các khán giả có mặt ở phim trường là đều đẹp trai.

Hai anh em Minh Quang – Minh Nhựt gây thích thú cho khán giả khi trả lời câu hỏi về việc có nhận hay không nhận những món quà từ người lạ mặt. Minh Quang hào hứng khẳng định là dù người lạ hay quen thì vẫn kiên quyết không nhận quà.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 18.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 19.

Các thí sinh nhí không hề tỏ ra căng thẳng trong phần thi tài năng đặc biệt

Kết thúc đêm Chung kết tranh Giải Cá nhân, cô bé xinh xắn Nguyệt Thu đến từ Biệt đội Tinh nghịch (Đội trưởng Huỳnh Anh) đã giành chức Quán quân Tài năng Ca hát. Cặp đôi Hoàng Vân – Quốc Huy đến từ Biệt đội Siêu quậy (Đội trưởng Lâm Vinh Hải) giành chức Quán quân Tài năng Nhảy múa. Cặp nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất Việt Nam Minh Quang – Minh Nhựt đến từ Biệt đội Tí Hon (Đội trưởng Hòa Minzy) giành chức Quán quân Tài năng Đặc biệt.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 20.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 21.

Dù được ủng hộ cuồng nhiệt, Ku Tin vẫn ra về tay trắng - Ảnh 22.

Các thí sinh nhí vui mừng nhận giải và quậy tưng cả sân khấu