Một ngày sau trận tranh HCĐ với UAE, toàn bộ thành viên của đội tuyển Olympic Việt Nam và các VĐV còn lại của đoàn TTVN đã trở về quê nhà. HLV Park Hang Seo như thường lệ vẫn giữ thói quen đọc sách trên các chuyến bay.
Không giành được huy chương, nhưng các tuyển thủ Olympic Việt Nam nhận được sự ghi nhận đặc biệt về một giải đấu thành công.
Sau khi cả đoàn ổn định chỗ ngồi, các VĐV, lãnh đạo được mời rượu vang và nghe diễn văn chào mừng ngắn gọn, súc tích.
Các thành viên đội bóng nam vừa thi đấu trận gặp UAE và đội cầu mây vừa di chuyển từ Palembang về Jakarta (hơn 400km) là những thành viên mệt mỏi nhất trên chuyến bay về Hà Nội.
Tất cả VĐV được tạo điều kiện ăn suất ăn nhẹ và nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc khoảng 2 tiếng sau khi đã ổn định chỗ ngồi.
Trong suốt hành trình bay, ngoài bữa ăn chính, đội được phục vụ socola, táo, và hoa quả.
Món ăn ý nghĩa mà Đoàn TTVN được nhận, với những nỗ lực hết mình vì thể thao nước nhà, tất cả các vận động viên xứng đáng với tấm HCV trong lòng người hâm mộ. Ngay sau đáp chuyến bay xuống Nội Bài, tất cả thành viên sẽ di chuyển về Mỹ Đình để tham dự lễ mừng công.