Tưởng "Friend zone" đã là Tận thế ư, hành tinh này còn bị cả vũ trụ cô lập cơ đấy!

Thanh Mai, Theo Trí Thức Trẻ 20:25 14/02/2017

Vốn chỉ được coi là một "hành tinh lùn" trong Hệ mặt trời hay bị gán mác ngôi sao cô đơn nhất vũ trụ, Sao Diêm Vương vẫn hiên ngang tồn tại ngày qua ngày.

Nếu có bảng xếp hạng hành tinh nào "nhọ" nhất Hệ mặt trời, vị trí quán quân hẳn sẽ thuộc về Sao Diêm Vương (tên tiếng Anh: Pluto).

Từng được đứng trong danh sách những hành tinh lớn chính thức tương tự như Trái Đất hay Sao Hỏa, thế nhưng ngày nay ngôi sao nhỏ bé xa xôi này chỉ thuộc hạng "hành tinh lùn" mà thôi.

Tưởng Friend zone đã là Tận thế ư, hành tinh này còn bị cả vũ trụ cô lập cơ đấy! - Ảnh 1.

Sao Diêm Vương lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1930 bởi nhà thiên văn học người Mỹ Clyde Tombaugh. 

Đây là một ngôi sao rất tối tăm và lạnh giá, bởi vậy cái tên của nó cũng được đặt theo tên gọi của Thần địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Đặc biệt, người đề xuất từ "Pluto" khi ấy chỉ là một cô học trò mới 11 tuổi tại Oxford, Anh.

Kích thước của tiểu hành tinh này không hề lớn chút nào, nếu không muốn nói là khá nhỏ. Thậm chí, nó chỉ rộng bằng khoảng một nửa nước Mỹ.

Tưởng Friend zone đã là Tận thế ư, hành tinh này còn bị cả vũ trụ cô lập cơ đấy! - Ảnh 2.

Sao Diêm Vương cách Mặt trời rất xa

Sao Diêm Vương cách xa Mặt trời gấp 40 lần khoảng cách từ Trái đất đến quả cầu lửa này. Do có quỹ đạo chuyển động tương đối chậm, nó mất tới 248 năm mới hoàn thành xong một vòng quay quanh Mặt trời.

Thế nên, nếu thánh nào có ý định "chạy trốn thế giới" lên Sao Diêm Vương sống, thì sẽ phải chờ ngần ấy thời gian mới được tổ chức sinh nhật một lần!

Tưởng Friend zone đã là Tận thế ư, hành tinh này còn bị cả vũ trụ cô lập cơ đấy! - Ảnh 3.

Sao Diêm Vương – ngôi sao tối tăm và lạnh giá

Vậy vì lý do gì mà đây được coi là ngôi sao cô độc nhất vũ trụ? Chuyện là, từ khi được phát hiện cho tới tận năm 2006, Sao Diêm Vương vẫn được tính là hành tinh thứ chín của Hệ mặt trời.

Tuy nhiên, đầu thế kỷ 21, nhiều vật thể tương tự ngôi sao này đã được phát hiện. Trong đó, đáng chú ý nhất là có những vật thể sở hữu khối lượng lớn hơn Sao Diêm Vương tới 27%.

Tưởng Friend zone đã là Tận thế ư, hành tinh này còn bị cả vũ trụ cô lập cơ đấy! - Ảnh 4.

Nhiều vật thể tương tự Sao Diêm Vương được phát hiện

Do vậy, vào năm 2006, Liên đoàn Thiên văn Quốc tế đã lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về một "hành tinh". Và theo đó thì Sao Diêm Vương đã bị loại khỏi danh sách này. Hiện tại, đây chỉ đơn giản là một "hành tinh lùn" lặng lẽ trong vũ trụ mà thôi.

Câu chuyện về Sao Diêm Vương thu hút rất nhiều sự chú ý trong suốt một thời gian dài. Vô vàn các bức vẽ hay mẩu chuyện đã được người ta sáng tác ra nhằm "đồng cảm" với sự cô đơn mà ngôi sao này phải chịu.

Tưởng Friend zone đã là Tận thế ư, hành tinh này còn bị cả vũ trụ cô lập cơ đấy! - Ảnh 5.

Vệ tinh đến rồi đi, chỉ có Sao Diêm Vương ở lại một mình!

Cho tới tận bây giờ, vẫn có không ít các tranh cãi liệu Sao Diêm Vương có xứng đáng được xếp vào hàng ngũ hành tinh chính thức hay không. 

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ngôi sao đặc biệt này vẫn cứ thế sừng sững tồn tại trong vũ trụ bao la. Bởi suy cho cùng, có FA hay bị ghẻ lạnh cũng đâu thể khiến nó "đầu hàng"!

Nguồn: Nasa, Buzzfeed