Cứ khoảng 27, 28 Tết, các gia đình lại rộn ràng gói và luộc bánh chưng, bánh tét. Chỉ trừ những nhà bận rộn quá thì mới đi mua, chứ tự gói và nấu bánh chưng từ lâu đã trở thành một hoạt động quen thuộc không thể thiếu những ngày giáp Tết. Cũng bởi thế mà những ngày này, dân mạng lại thi nhau khoe nồi bánh chưng nhà mình, khoe những chiếc bánh chưng tự gói. Mỗi người một vẻ, người gói bánh chưng rất đẹp và đều tay, nhưng cũng không thiếu những chiếc bánh chưng "toang toác" vì tài nghệ của người gói. Đặc biệt nhất có lẽ chính là những chiếc bánh nhỏ xíu mà hồi nhỏ ai cũng đòi bà, đòi mẹ gói cho, còn bây giờ thì đã có thể tự gói được rồi!
Để gói được chiếc bánh tí hon này mà nhân vật chính đã cắt hết cả đống lá và bị mẹ mắng cho một trận.
(Ảnh: Hoàng Minh Thương).
Gói đẹp thế mà vẫn toang...
Con nhà người ta đây rồi!
"Tao đùm phụ mẹ mà nó xấu đau đớn...".
Luộc được bánh tí hon xong là ai cũng muốn bóc luôn nhỉ?
Con nhà người ta gói bánh chưng ở nhà xong còn đi gói cho cả nhà ông bà nội nữa nhé!
Có những người chỉ nên gói thôi chứ đừng nên luộc...
Nhà người ta đã luộc chín bánh chưng rồi đây này!
Gói ở nhà, gói cả cho nhà người yêu.
Nhỏ nhưng mà xinh!!!
Bánh chưng mi ni thành trend rồi đây này!
Ai cũng có một tuổi thơ như thế này!
Thêm một chiếc bánh chưng thật xinh nữa đây!
(Ảnh: Phan Thị Thanh Huệ).
Riêng style này thì ai đọ được?
Hết nói nổi...
Nguồn: Phòng Trút Giận - BEATVN.