Tuần trăng mật bị huỷ của Duy Mạnh và "tấm khiên thủng" gửi tới nhà vua V.League

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:59 18/03/2020

Nếu Duy Mạnh vẫn có thể cùng bà xã Quỳnh Anh lên kế hoạch cho tuần trăng mật thì có lẽ giờ đây, hàng thủ Hà Nội FC không trở nên mong manh đến như vậy.

Không trăng mật, không tiệc tùng và đầy sự buồn chán

Duy Mạnh kết hôn với bạn gái lâu năm Quỳnh Anh vào ngày 9/2, anh nhường vợ quyết địa điểm đi trăng mật nhưng xin được là người quyết định thời gian. Duy Mạnh đặt kế hoạch quay trở lại tập trung ngay với CLB Hà Nội, bởi chỉ hơn nửa tháng sau là Siêu cúp quốc gia (1/3) nhưng chỉ 5 phút bóng lăn, anh phải rời sân theo cách đáng quên nhất. Mọi dự định của bản thân phá sản từ đây.

Tuần trăng mật bị huỷ của Duy Mạnh và tấm khiên thủng gửi tới nhà vua V.League - Ảnh 1.

Sự nghiệp của Duy Mạnh gián đoạn chỉ sau 5 phút thi đấu ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020. Ảnh: Thủ Khúc.

Giống như hàng loạt giải đấu bị hoãn vô thời hạn vì Covid-19, Duy Mạnh cũng không thể định ngày sẽ cùng Quỳnh Anh có một kỳ trăng mật đúng nghĩa kể từ ngày thành vợ chồng. Anh mất ít nhất 6 tháng để hồi phục chấn thương đứt dây chằng đầu gối, thêm 1 tháng để trở lại nhịp độ tập luyện và tìm lại cảm giác bóng. V.League 2020 dường như đã đóng cửa với anh nhưng vòng loại World Cup 2022 và cả AFF Cup vẫn là mục tiêu đầy hấp dẫn với bất kỳ cầu thủ nào được góp mặt trong đội hình của HLV Park Hang-seo.

Cách đây 4 năm, Duy Mạnh cũng rơi vào vùng tối của sự nghiệp. Anh bị dập sụn xương cổ chân, vừa khỏi thì đầu gối trái gặp vấn đề. Một năm trước, Duy Mạnh được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2015. Giới chuyên môn ngày ấy lo ngại chấn thương tàn nhẫn sẽ cướp đi một tài năng nữa của bóng đá Việt Nam, trước đó, mọi sự chú ý đổ dồn vào đôi chân của Tuấn Anh (HAGL). Đến năm 2017, anh phải bỏ dở SEA Games giữa chừng vì chấn thương mắt cá.

Với tiền sử chấn thương kể trên cùng việc thi đấu gần 100 trận trong 2 năm qua, đấy có thể là một phần câu trả lời cho cái dây chằng không còn chắc chắn của trung vệ 24 tuổi.

85 phút ngồi ngoài chứng kiến các đồng đội thi đấu trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 như cực hình với Duy Mạnh. Tâm trạng anh đầy ắp lo lắng và sự không chắc chắn khi nghĩ về chấn thương mà mình vừa gặp phải. Đến khi được xác định đứt dây chằng, sự thất vọng là điều không thể tránh khỏi.

Sự nghiệp trong năm 2020 với Duy Mạnh có lẽ đã tạm dừng ở phút thứ 5 trận đấu với CLB TPHCM ấy. Giờ đây anh chỉ còn tập trung hướng về nghỉ ngơi và chờ ngày vào phòng tập hồi phục với bác sĩ Choi Ju-young, chờ đợi một vòng lặp cực hình nhưng không thể không thực hiện.

Tuần trăng mật bị huỷ của Duy Mạnh và tấm khiên thủng gửi tới nhà vua V.League - Ảnh 2.

Tuần trăng mật với Quỳnh Anh sẽ tạm gác lại ít nhất là tới năm 2021. Mùa giải V.League 2020 có thể đã đóng lại với Duy Mạnh nhưng đợt tập trung với đội tuyển Việt Nam vẫn đầy hấp dẫn để Duy Mạnh nỗ lực hồi phục một cách tốt nhất. Ảnh: Đỗ Linh

Tấm khiên thủng để lại cho nhà vua

Trong hai chức vô địch V.League liên tiếp vừa qua của Hà Nội FC, họ là đội ghi nhiều bàn nhất nhưng cũng là đội sở hữu hàng thủ hàng đầu của giải đấu khi thuộc top 3 CLB nhận ít bàn thua.

Đấy là sự kết hợp giữa các tài năng cùng sự ổn định của bộ tứ Văn Kiên, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu. Có thời điểm, cả 4 người đều là tuyển thủ quốc gia và không một CLB nào ở V.League sở hữu bộ tứ vệ trẻ đến vậy trong hai năm qua.

Năm nay thì sao?

Vòng 1, Hà Nội FC hạ CLB Nam Định 4-2 trên sân nhà. Văn Kiên là người duy nhất của bộ tứ còn xuất hiện. Sự bất an về hàng thủ đã được nhắc đến ngay sau trận đấu ấy để rồi đến vòng 2, hàng thủ Hà Nội FC bị tốc độ của các cầu thủ tấn công bên phía CLB Quảng Ninh hành hạ. Trên sân Cẩm Phả hôm ấy, lần đầu tiên trong hai năm qua, không cái tên nào của bộ tứ vệ xuất sắc xuất hiện.

5 bàn thua sau 2 vòng đấu đầu tiên cũng là kết quả tệ nhất của Hà Nội FC tính từ V.League 2012. Ở thời điểm tệ nhất là đầu mùa 2016, họ cũng chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Tuần trăng mật bị huỷ của Duy Mạnh và tấm khiên thủng gửi tới nhà vua V.League - Ảnh 3.

Khi đội bóng đang dùng một "tấm khiên thủng", không thể kỳ vọng hàng công mãi mãi sắc bén để bù đắp. Ảnh: Hiếu Lương.

Cái dây chằng bị đứt của Duy Mạnh cùng diễn biến xấu từ chấn thương của Đình Trọng (nghỉ thêm 3 tháng) có thể kéo theo một loạt những biến động cho nhà đương kim vô địch V.League trong năm nay. Những cái tên còn lại chỉ còn Văn Kiên, Thành Chung đem lại sự an tâm mỗi lần xuất hiện. Số còn lại không được đánh giá cao về sự ổn định (Tiến Thành) hoặc còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm (Việt Anh, Văn Xuân, Văn Toàn).

Mục tiêu giành chức vô địch V.League thứ 3 liên tiếp bị thách thức từ đây. Thực tế chứng minh, không một nhà vô địch nào trên thế giới sở hữu hàng thủ lỏng lẻo và có thể lấy công bù thủ trong suốt cả mùa giải. Thậm chí, chiếc ghế của HLV Chu Đình Nghiêm cũng sẽ lung lay nếu không thắng trong 3 trận liên tiếp.

Không CLB nào có thể đứng trên đỉnh mãi mãi, một CLB thống trị mãi cũng khiến giải đấu trở nên tẻ nhạt phần nào. Thế nhưng, Hà Nội FC vẫn còn ham muốn xác lập kỷ lục (3 lần vô địch liên tiếp) dù có dấu hiệu sa sút. Cùng với sự trỗi dậy của những CLB TPHCM, Viettel, V.League năm nay đang xuất hiện những dấu hiệu về một kịch bản đua tranh ngôi vương kịch tính từ nay tới cuối mùa.

Chặng đường 5 lần vô địch V.League của Hà Nội FC.