Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam

Bốn Hai Mốt - Ảnh: Kang Tran - Clip: Kingpro, Theo Helino 00:03 29/03/2018

Số lượng thành viên khổng lồ, cơ chế quản lí chỉn chu, các hoạt động cổ vũ đầy thiết thực và ý nghĩa... chính là những lý do khiến Fandom Owker của đội tuyển U23 Việt Nam xứng đáng được coi là "fandom quốc dân".

Đã 2 tháng trôi qua kể từ trận chung kết dưới mưa tuyết Thường Châu của đội tuyển U23 Việt Nam trước đối thủ Uzbekistan. Dù phải dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường, trở về với vị trí Á quân nhưng tinh thần thi đấu quả cảm, tận hiến cùng những màn trình diễn đầy xuất sắc của các chàng trai U23 đã thực sự chinh phục được trái tim người hâm mộ. Bằng chứng là rất nhiều fanpage, group đã được lập lên để ủng hộ đội tuyển U23. Thậm chí là tới thời điểm này, khi những cầu thủ từng góp mặt trong dàn cực phẩm tạo nên chuỗi chiến thắng chấn động ngày đó đã lần lượt trở về với nhịp luyện tập và thi đấu tại CLB, những cảm xúc tự hào, bồi hồi trước kì tích cũng dần lắng lại thì những fanpage ấy vẫn hoạt động vô cùng tích cực.

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Fandom Owker là cộng đồng fan U23 công khai lớn nhất hiện nay

Trong số vô vàn các page, có lẽ Fandom Owker chính là fanpage ủng hộ U23 Việt Nam có hoạt động mạnh mẽ nhất, quy mô nhất, chỉn chu nhất và có sức ảnh hưởng. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ admin của hội và tìm hiểu lý do vì sao dù không phải hội cổ động viên chính thức do VFF công nhận nhưng Fandom Owker vẫn xứng đáng được gọi là "fandom quốc dân" nhé!

Quy mô hoành tráng với số lượng thành viên tham gia cực khủng

Fandom Owker được "khai sinh" vào ngày 25/01/2018, tức là 2 ngày sau trận bán kết gặp Qatar và 2 ngày trước trận chung kết gặp Uzbekistan của đội tuyển Việt Nam trong vòng Chung U23 châu Á. Vào thời điểm ban đầu, fandom ra đời với mục đích duy nhất là hoà chung không khí hứng khởi của cả nước và thể hiện sự yêu mến với các cầu thủ U23 Việt Nam, tuy nhiên, khi cơn sốt U23 đã nguội bớt thì những hoạt động ủng hộ các cầu thủ chẳng những không dừng lại mà còn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Trang fanpage chính thức của Fandom Owker

Còn nhớ ngày đầu tiên khi được lập, Fandom Owker đã ngay lập tức gây chú ý và thu hút được hơn 12k lượt like, sau 2 tháng đi vào hoạt động, con số ấy đã tăng lên thành 218k lượt - một con số khá "khủng" đối với một fanpage còn non trẻ. Ngoài fanpage chính, hội còn có một group kín với hơn 50k thành viên.

Như một fandom thực sự, ủng hộ những thần tượng thực sự, các Owker (tên gọi thành viên tham gia vào hội) đã cùng nhau lập nên một cộng đồng người hâm mộ với đủ các hoạt động. Tham gia vào Fandom Owker, bạn được cười bò trước những tấm ảnh chế dàn cầu thủ cực phẩm, được cập nhật đầy đủ thông tin về đội tuyển, được kết bạn với những người có chung sở thích cũng như được tìm hiểu thêm về bóng đá, về thể thao...

Chia sẻ cùng chúng tôi, bạn Lê Thanh Huyền, một trong số những admin của Fandom Owker cho biết, dàn admin hiện tại của hội bao gồm 3 người: "Chúng mình không không hề có quy định nào dành cho nhau, cả 3 đều hoạt động một cách tự nguyện và tự nhiên, thường xuyên chuyện trò và chia sẻ với nhau về tình cảm yêu mến dành cho cầu thủ và quan điểm về các chủ đề liên quan. Chúng mình có nhiều suy nghĩ tương đồng, chuyện gì cũng trao đổi, thảo luận với nhau nên hành động khá thống nhất".

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Lê Thanh Huyền - Một trong số những admin điều hành hiện tại của Fandom Owker

Dù không có một cơ chế quản lí cụ thể nhưng chính tinh thần mà các admin quán triệt cho các thành viên từ những ngày đầu thành lập đã giúp hội luôn hoạt động chỉn chu, đâu vào đấy. "Fandom Owker sinh ra từ niềm phấn khích, nhưng chính cảm xúc lắng đọng của trận chung kết hôm 27/1 đã khiến chúng mình có nhiều suy ngẫm hơn về những điều muốn thực hiện tiếp theo. Mục đích lớn nhất của chúng mình là lan toả và duy trì sự yêu mến, ủng hộ của mọi người dành cho các cầu thủ, từ đó sẽ có nhiều người hơn chung tay giúp ích cho bóng đá nước nhà" - Huyền tâm sự.

Chị An Kiều, một Owker đến từ Khánh Hòa tuy không trực tiếp tham gia điều hành hội nhưng trong vai trò một người chị lớn, một fan bóng đá lâu năm đã có những lý giải rất sâu sắc về việc vì sao đã 2 tháng trôi qua mà hiệu ứng U23 vẫn còn rất sôi động, và chị cũng rất ủng hộ tinh thần hướng đến bóng đá Việt của Fandom Owker. 

"Mình mới xem lại một đoạn phim về hành trình của U23, mình cứ nghĩ là sau 2 tháng, cảm xúc của mọi người đã nhạt đi rất nhiều rồi nhưng chính mình khi xem lại cảnh tuyết trắng, cảnh các em cào tuyết, cảnh Duy Mạnh cúi đầu chào lá cờ Tổ quốc, mình vẫn rưng rưng nước mắt. 

Mình nghĩ rằng những hành động ấy của các em đã làm cho tình yêu dân tộc của tất cả được trỗi dậy, và sau đấy là có lại niềm tin vào bóng đá Việt. Bản thân mình là một người theo dõi bóng đá, cả bóng đá quốc tế lẫn bóng đá Việt. Cũng như nhiều người khác, đã có một khoảng thời gian dài, mình mất niềm tin vào đội tuyển quốc gia vì yêu thương rất nhiều rồi lại phải hụt hẫng. Các em đã thắp lại niềm tin cho mình, cho người hâm mộ. Không chỉ thế, bản lĩnh, tác phong chuẩn mực, cách các em đối xử với nhau từ trên sân đến ngoài sân đều khiến mọi người phải tự hào"

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Chị An Kiều - Một Owker đến từ Khánh Hòa cảm thấy rất vui vì U23 giúp bóng đá Việt lấy lại niềm tin từ người hâm mộ

Chính vì vậy, tới thời điểm hiện tại, Fandom Owker tuy hoạt động tập trung vào U23 nhưng bên cạnh đó vẫn đề cao việc ủng hộ các giải đấu quốc nội, cũng như những giải đấu có các đội tuyển của Việt Nam tham gia.

Vượt qua những ồn ào, lùm xùm để ngày càng trở nên gắn kết hơn

Trên sân đá hay, ngoài đời sống đẹp, lại có ngoại hình đồng đều, không khó hiểu khi U23 Việt Nam được rất nhiều người coi là thần tượng, đặc biệt là các cô gái. Tuy nhiên, chính sự hâm mộ nhất thời này đã tạo ra không ít ồn ào, tranh cãi, Fandom Owker cũng không nằm ngoài "cơn bão". Sóng gió đầu tiên xảy đến là bởi ý nghĩa có phần nhạy cảm đằng sau cái tên của hội - Owker (Âu Cơ), rồi tiếp đó là vô vàn những tranh luận trái chiều liên quan đến khái niệm "fan chân chính", "fan phong trào", những chỉ trích hướng về các fan nữ trước nay không biết gì về bóng đá nhưng vẫn tự nhận mình là người hâm mộ...

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Những fan nữ mới đã phải nhận khá nhiều bình luận khiếm nhã

Bằng những nỗ lực của mình, Fandom Owker luôn mong muốn xóa bỏ được cái nhìn thiếu thiện cảm của nhiều người về bộ phận những fan bóng đá mới, đặc biệt là về các bạn fan nữ. Bỏ ngoài tai những bàn tán, các Owker vẫn giữ đúng tôn chỉ hâm mộ thần tượng một cách văn minh, đúng mực và chuyên nghiệp. Trò chuyện của chúng tôi, admin của hội cũng có những giải thích về cái tên Fandom Owker. Theo các bạn ấy, từ "Âu Cơ" vốn là một từ rất đẹp đẽ, khi được chuyển ngữ sang tiếng quốc tế là "Owker", cái tên ấy càng trở nên "kêu" và dễ thương hơn. Cũng qua đây, admin hội hy vọng mọi người sẽ bỏ qua suy nghĩ phiến diện để lựa chọn một cách nhìn tích cực hơn vì điều đó sẽ giúp cuộc sống của các bạn vui vẻ và có ý nghĩa hơn.

Về vấn đề fan mới, fan cũ, fan quá khích... dựa trên cương vị một người đã theo dõi bóng đá từ rất lâu, tới nay lại tiếp tục ủng hộ U23 Việt Nam, bạn Phong - một trong thành viên nam cực kì tích cực của Fandom Owker cho biết: "Theo mình thì dù là fan bóng đá hay fan bất kì thứ gì khác, ai cũng phải có một cái khởi đầu. Bản thân mình 10, 15 năm trước khi bắt đầu xem bóng đá, mình cũng chẳng biết gì cả, thế nào là việt vị, tại sao lại có một ông mặc áo đen đen chạy khắp sân. Chính vì vậy, mình nghĩ các bạn nữ mới bắt đầu xem có thể chưa hiểu gì nhiều nhưng trong bóng đá, điều cần đón nhận nhất chính là tình yêu của các bạn ấy cơ, từ tình yêu dành cho U23, các bạn ấy đã dành sự quan tâm cho cả nền bóng đá nước nhà.

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 7.

Phong là fan nam bóng đá lâu năm, chứng kiến sự nhiệt tình của các fan nữ, anh chàng đã quyết định gia nhập Fandom Owker

Bóng đá mà không có khán giả thì bóng đá chẳng là gì cả. Dù thêm được một khán giả, dù khán giả ấy chưa biết nhiều nhưng theo thời gian, tình yêu lớn dần thì sự hiểu biết cũng tăng thêm".

Chị An Kiều cũng đồng tình: "Các em trong fandom Owker là fans chân chính hay là fans phong trào không quan trọng, các em đến với U23 vì các cầu thủ đẹp trai hay vì đam mê bóng đá hoặc vì niềm tự hào Tổ Quốc điều đó cũng không quan trọng, điều quan trọng là các em ở lại với ĐỘI TUYỂN được bao lâu và các em đem đến điều gì THIẾT THỰC cho bóng đá nước nhà?!".

Tiếp lời chị An, Thanh Huyền chia sẻ thêm rằng xưa nay trong bóng đá cũng như nhiều lĩnh vực khác, luôn tồn tại những kiểu hâm mộ khác nhau. Ví dụ trong bóng đá, có người đã hâm mộ MU 20 năm, có người mới xem bóng đá được 2 tháng, có bộ phận rất coi trọng chuyên môn, say mê phân tích, thích số liệu thống kê, có bộ phận thưởng thức bóng đá một cách bản năng và đơn thuần hơn, có bộ phận thiên về cảm xúc mà bóng đá hay những con người trong bóng đá mang lại. Điều quan trọng là mỗi người hãy hâm mộ một cách văn minh, đồng thời tôn trọng và rộng lượng với khác biệt văn minh của người khác. Đây chính là điều mà Thanh Huyền nói riêng và Fandom Owker nói chung muốn nhắn nhủ.

Cùng phổ cập kiến thức bóng đá, rủ nhau đi xem V-league - Cách hâm mộ đầy dễ thương của Fandom Owker

Như đã nói ở trên, tinh thần mục tiêu của Fandom Owker đã, đang và luôn là xây dựng một cộng đồng fan "đẹp" về mọi ý nghĩa. Không gây gổ, kì thị lẫn nhau, mỗi Owker trong hội đều giữ cho mình một cái đầu đủ lạnh để hâm mộ sao cho thông minh nhất.

Thay vì chỉ ủng hộ bằng câu chữ trên MXH, Fandom Owker đã tổ chức hàng loạt các hoạt động cổ vũ vô cùng thiết thực. Để cảm xúc mà U23 mang đến không còn là cảm xúc vui sướng nhất thời, dàn admin cùng các thành viên chủ chốt đã quyết tâm biến nó thành động lực để thúc đẩy sự quan tâm, ủng hộ dành cho cả nền bóng đá Việt.

"Số lượng fan hâm mộ U23 sau kỳ tích Thường Châu là rất lớn, không ít người trong số đó là những bạn nữ vốn chưa quan tâm nhiều đến bóng đá nên hiểu biết về bóng đá còn hạn chế. Chúng mình nghĩ rằng để ủng hộ các cầu thủ và bóng đá nội lâu dài, việc trau dồi kiến thức bóng đá và củng cố sự quan tâm dành cho bóng đá là cần thiết, do đó chúng mình tạo lập và khuyến khích các chủ đề tìm hiểu về bóng đá trên cả fanpage và trong group của Fandom Owker." - Admin Fandom Owker nói.

Một trong những hoạt động nổi bất nhất, đó chính là việc liên tục phổ cập kiến thức về bóng đá cho nhau. Các bạn fan lâu năm, có nhiều hiểu biết sẽ tích cực viết bài, design hình minh hoạ, quay video giải thích các chủ đề bóng đá, có bạn còn livestream để trực tiếp giải đáp các thắc mắc về bóng đá của mọi người. Các bạn chưa biết thì không bao giờ "giấu dốt" mà tích cực hỏi, tích cực thắc mắc.

Bên cạnh việc phổ cập kiến thức cơ bản về bóng đá, về các giải đấu và CLB bóng đá trong nước, Fandom Owker còn cập nhật thường xuyên lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp của các vòng, tổng hợp thông tin trước và sau trận, những nội dung có tính "làm nóng" và kích thích hứng thú và khuyến khích các thành viên Fandom giao lưu kết bạn, lập nhóm hội ở địa phương để cùng đi xem V-League. Gần như địa phương nào trên khắp cả nước cũng có Owker, sôi nổi nhất có thể kể đến như Owker Hà Nội, Owker TP.HCM, ngoài ra thì còn có Owker Khánh Hòa, Owker Hải Phòng, Owker Nghệ An, Owker Đà Nẵng... Có thể nói đây là hành động hâm mộ văn minh và nhận được nhiều lời khen nhất.

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 9.

Admin Fandom Owker thiết kế các mẫu banner cầm tay để cổ vũ các trận đấu

Ngoài ra, các bạn ấy còn có những project bên lề vô cùng dễ thương, có thể kể đến như việc thiết kế banner cầm tay cổ vũ cho từng đội, hay một project cụ thể hơn mang tên "Từ Thường Châu đến V-League". Project được khởi động từ vòng 2 V-League 2018, tham gia vào project, các Owker đến sân xem V-League sẽ viết tay thông điệp cổ vũ, chụp lại thông điệp đó trên nền sân vận động, check in với hashtag #OWKERsupportVLeague và gửi về cho Fandom Owker. Thông qua project "Từ Thường Châu đến V-League", tập thể admin Fandom Owker muốn lan tỏa hơn nữa tinh thần ủng hộ V-League cũng như mang đến cho các khán đài thêm một nét dễ thương rất tình cảm, rất con gái.

Những thông điệp be bé, xinh xinh, đầy con gái này sẽ được các Owker mang đến khắp các khán đài của V-League

Bonus nho nhỏ: Các cầu thủ nói gì về fandom?

Cầu thủ Phạm Đức Huy - người vẫn được fan gọi bằng cái tên thân thương "Hoàng tử" hay "Quàng tử" là một trong những thành viên của đội tuyển U23 chăm tương tác với fan nhất. Đức Huy thường xuyên trả lời comment của fan hâm mộ cũng như đăng tải những bức ảnh quà fan đã tặng. Chàng tiền vệ hài hước bật mí anh chàng có biết đến sự tồn tại của các fanpage ủng hộ đội tuyển, trong đó có Fandom Owker. Tuy không trực tiếp "nằm vùng" trong fandom nhưng thỉnh thoảng khi được tag tên, Đức Huy vẫn vào page và đọc bài:

"Thực sự mình rất vui. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành tình cảm cho riêng mình và đội tuyển. Mình mong sao tình cảm của các bạn sẽ mãi như bây giờ".

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 11.

Đức Huy khẳng định mình không hề thấy phiền khi được các fan quan tâm (Ảnh: Khỉ và Xương Rồng)

Khi được hỏi Đức Huy có thấy phiền không nếu các fan hơi quan tâm thái quá, "Hoàng tử" đã dịu dàng trả lời rằng bản thân Huy không hề thấy phiền, tình cảm mọi người dành cho mình thì mình phải ghi nhận. Đức Huy cũng chia sẻ thêm về việc các fan lập hội đi xem V-League: "Đó là một tín hiệu rất vui của bóng đá Việt Nam. Càng nhiều khán giả đến sân thì bọn mình càng có nhiều cảm xúc, cảm hứng để chơi bóng. Còn về phần nhiều cổ động viên nữ chưa biết nhiều về đá bóng nhưng vẫn đi cổ vũ thì cũng không sao cả, dần dần họ sẽ biết thôi. Họ càng đi xem nhiều thì càng hiểu biết nhiều, mình nghĩ là như vậy".

Trong khi đó, chàng đội phó của đội tuyển U23 Việt Nam Đỗ Duy Mạnh cũng chia sẻ rằng kể từ sau kì tích của U23, đã có rất nhiều các hội nhóm, các fanpage được lập nên để thể hiện tình cảm với các cầu thủ và Duy Mạnh cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Duy Mạnh thường được bạn bè, hoặc chính bạn gái Quỳnh Anh gửi cho đọc những comment, những bức ảnh chế ngộ nghĩnh trên các page.

Từ những cô nàng chẳng biết gì về bóng đá, đến “Fandom quốc dân” dễ thương nhất, văn minh nhất của U23 Việt Nam - Ảnh 12.

Duy Mạnh hy vọng các fan sẽ luôn ủng hộ và theo dõi V-League

Cũng như Đức Huy, Duy Mạnh không cảm thấy phiền khi được người hâm mộ quan tâm: "Theo mình, mọi người phải dành một tình cảm nhất định nào đó cho mình nên mọi người mới quan tâm như thế vì mọi người cũng mất thời gian, thậm chí là tiền bạc mua quà tới sân để gặp gỡ các cầu thủ mình yêu mến. Đó là tình cảm hết sức quý báu đối với cá nhân cầu thủ như bọn mình.

Qua đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn, các fan ở trên toàn bộ đất nước Việt Nam cũng như những bạn ở nước ngoài thường xuyên theo dõi, gửi lời chúc. Hy vọng các bạn luôn luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam cũng như đồng hành cùng các câu lạc bộ ở V-League, đến sân theo dõi để trở thành nguồn động lực lớn nhất cho cầu thủ bọn mình thi đấu".