Các bạn đã quá quả cảm rồi, giờ thì về nhà thôi, Việt Nam chờ!

FBT, Theo Trí Thức Trẻ 19:51 27/01/2018

Các cầu thủ đã mang đến trận chung kết ý chí chiến đấu quả cảm nhất, nhiệt huyết nhất, đã có những hành động cảm xúc nhất, đáng tự hào nhất.

Người ta gọi hành trình của U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á 2018 là một hành trình kì tích. Mới là lần thứ 2 góp mặt tại giải này nhưng những gì Việt Nam làm được đã khiến tất cả phải kinh ngạc. Vượt qua vòng bảng đầy khó khăn, vượt qua Iraq tại tứ kết rồi sau đó là hạ gục Qatar trong trận bán kết, U23 Việt Nam bước thẳng vào chung kết gặp U23 Uzbekistan. 120 phút thi đấu đầy quả cảm trong trận chung kết hôm nay tuy không chứng kiến một chiến tích khác, nhưng trong lòng tất cả người hâm mộ, Việt Nam đã vô địch từ lâu, thậm chí còn vô địch một cách vô cùng tự hào.

Thời tiết mấy hôm nay ở Thường Châu – nơi diễn ra giải đấu đột ngột giảm nhiệt độ, tuyết rơi không ngừng, phủ trắng mọi nơi, kể cả là sân vận động. Nhiều người đồn đoán liệu trận chung kết có bị hoãn lại hay không nhưng cuối cùng, mọi việc vẫn diễn ra đúng tiến độ, các cầu thủ của U23 Việt Nam vẫn tiến vào sân với 100% sức mạnh dù vốn trước nay họ không hề quen với việc thi đấu trong thời tiết khắc nghiệt như thế, khác hoàn toàn với đội đối thủ. Mặt sân trắng tuyết khiến nhiều người liên tưởng đến sân băng, ai ai cũng xót xa khi nhìn các chàng trai của chúng ta mặt mũi đỏ ửng, cố căng mắt chiến đấu giữa mưa tuyết lạnh.

Người ta nói bóng đá không quan trọng ở việc thắng thua mà quan trọng ở cảm xúc, ở ý chí và những pha thi đấu đẹp mắt. Việt Nam chúng ta có thể không giành vị trí cao nhất nhưng chúng ta đã làm được hết tất cả những điều còn lại. Các cầu thủ đã mang đến trận chung kết ý chí chiến đấu quả cảm nhất, nhiệt huyết nhất, đã có những hành động cảm xúc nhất, đáng tự hào nhất.

Các bạn đã quá quả cảm rồi, giờ thì về nhà thôi, Việt Nam chờ! - Ảnh 3.

Liệu có đội tuyển nào 3 trận liên tiếp phải đá 120 phút mà vẫn đá hay, đá đẹp được như thế?

Liệu có đội tuyển nào trước giờ chẳng đá "sân băng", "sân tuyết" mà vẫn đá ngang cơ, thậm chí đá vượt trội hơn hẳn đối thủ - những người đã quá quen với thời tiết này?

Liệu có đội tuyển nào dù những lúc mệt mỏi nhất vẫn dành cho nhau những quan tâm ấm áp nhất như thế?

Các bạn đã quá quả cảm rồi, giờ thì về nhà thôi, Việt Nam chờ! - Ảnh 4.

Khoảnh khắc gạt tuyết dọn đường cho bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến người hâm mộ vừa thấy đáng yêu vừa thấy xúc động vô cùng

Tôi đang nhắc đến khoảnh khắc khi Việt Nam giành được quả đá phạt sau khi một cầu thủ đội bạn phạm lỗi với Công Phượng. Hình ảnh các đồng đội vây vào giúp Quang Hải dọn tuyết để đá phạt chắc chắn là hình ảnh mà người hâm mộ sẽ chẳng bao giờ quên. Gạt tuyết, gạt khó khăn sang một bên, chúng ta chiến đấu và chiến thắng như cách Quang Hải đã đưa bóng vào cầu môn ngay sau đó.

Trong những phút tiếp theo, các cầu thủ tiếp tục phối hợp với nhau giữ vững thế trận cân bằng và chỉ dừng bước vào phút cuối cùng của trận đấu, sau một pha phạt góc của đối thủ. Kết quả chung cuộc là 2-1 nghiêng về Uzbekistan, Việt Nam chia tay với cúp vô địch khi chỉ còn một bước nhỏ nữa. Thế nhưng, rõ ràng là kết quả này chẳng thể lay chuyển được sự thật rằng U23 Việt Nam chúng ta có thể đã thua trên sân cỏ, nhưng họ đã thắng, thắng áp đảo trong lòng người hâm mộ.

Họ đã làm xuất sắc rồi! Lửa đã cháy sân băng rồi! Trong lòng triệu triệu trái tim Việt Nam, đội tuyển U23 đã sớm vô địch!

Các bạn đã chiến đấu rất quả cảm rồi, giờ thì về nhà thôi, Việt Nam chờ!

Các bạn đã quá quả cảm rồi, giờ thì về nhà thôi, Việt Nam chờ! - Ảnh 5.