Trước kia, tôi từng là một người tiêu xài "thả ga", thích những món đồ mới, thường xuyên ăn uống bên ngoài và không mấy khi để ý đến tiết kiệm tiền. Nhưng rồi tôi quyết định sống tối giản, và điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi một cách bất ngờ. Quan trọng hơn cả, tôi đã học được rất nhiều mẹo tiết kiệm hay ho mà tôi tin rằng ai cũng có thể áp dụng để có một cuộc sống nhẹ nhàng và đạt được tài chính vững vàng hơn.
Trước đây, tôi hầu như không bao giờ vào bếp. Công việc bận rộn khiến tôi nghĩ rằng mua đồ ăn sẵn là lựa chọn tốt hơn. Nhưng khi sống tối giản, tôi nhận ra rằng nấu ăn tại nhà không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền mà còn mang lại niềm vui bất ngờ.
Chẳng hạn, một bữa ăn ngoài quán có giá trung bình từ 50-100 ngàn đồng/suất. Nếu ăn ngoài 5 ngày/tuần, mỗi tháng tôi mất ít nhất 1-2 triệu đồng. Trong khi đó, nếu chọn tự nấu thì chỉ với 500-700 ngàn đồng, tôi có thể ăn cả tháng với thực đơn đầy đủ dinh dưỡng. Mỗi tuần, tôi đi chợ một lần, lên thực đơn trước để tránh mua đồ linh tinh vì lời dụ của những cô bán hàng. Tôi còn tận dụng đồ ăn thừa để chế biến thành món mới, vừa tiết kiệm vừa tránh lãng phí.
Có một sự thật đau lòng: Trước đây mỗi sáng tôi đều mua ly nước giá 40-50 ngàn đồng/ly. Cứ thử tính mà xem, mỗi tháng tôi sẽ tốn 1,2-1,5 triệu đồng chỉ riêng cho chi phí đặt đồ uống. Sau khi sống tối giản, tôi đầu tư một cái phin nhỏ và gói cafe ngon. Vậy là mỗi ly cafe tốn của tôi chỉ vài ngàn đồng mỗi ngày, giúp tôi tiết kiệm hàng trăm ngàn đồng mỗi tháng. Nếu thèm trà sữa hay nước ép, tôi cũng tự làm tại nhà, vừa ngon vừa rẻ.
Trước đây, tôi thường tiêu tiền theo cảm hứng. Đến cuối tháng, tôi luôn tự hỏi: "Tiền đi đâu hết rồi?" Nhưng từ khi sống tối giản, tôi hiểu rằng việc có một kế hoạch chi tiêu rõ ràng là điều vô cùng quan trọng.
Mỗi tháng, tôi áp dụng quy tắc 50/30/20 để phân bổ cho tiền lương của mình. Cụ thể, tôi để 50% cho nhu cầu thiết yếu: Tiền thuê nhà, tiền ăn, điện nước; 30% cho sở thích cá nhân: Mua sắm, giải trí và 20% để tiết kiệm hoặc đầu tư. Ví dụ, nếu thu nhập là 10 triệu đồng, tôi sẽ dành 5 triệu cho sinh hoạt, 3 triệu để hưởng thụ và vẫn tiết kiệm được 2 triệu đồng mỗi tháng.
Bạn có bao giờ thử ghi lại mọi khoản chi tiêu của mình chưa? Tôi đã làm điều đó trong một tháng và nhận ra mình tiêu nhiều hơn mình nghĩ rất nhiều! Những khoản nhỏ như một ly trà sữa 50 ngàn đồng, một gói snack 20 ngàn đồng, tiền gửi xe 5 ngàn đồng khi cộng lại có thể lên đến 2 - 3 triệu đồng/tháng!
Tôi bắt đầu sử dụng một ứng dụng ghi chép chi tiêu trên điện thoại như để theo dõi mọi khoản tiền ra vào. Nhờ vậy, tôi dễ dàng nhận ra những khoản nào thực sự cần thiết và những khoản nào có thể cắt giảm. Sau vài tháng, tôi đã hình thành được thói quen chi tiêu hợp lý hơn.
Tôi từng có giai đoạn mà bất cứ cuộc hẹn nào tôi cũng đồng ý tham gia. Đi cà phê, ăn uống, xem phim, tụ tập bạn bè... những hoạt động này tuy vui nhưng lại khiến tôi tốn một khoản kha khá mỗi tháng.
Giờ đây, tôi chỉ dành khoảng 500 ngàn - 1 triệu đồng/tháng cho các cuộc gặp thật sự cần thiết. Tôi học cách nói "không" với những buổi hẹn không cần thiết và ưu tiên dành thời gian cho những người thực sự quan trọng.
Nhìn chung, sống tối giản không có nghĩa là phải cắt giảm tất cả niềm vui trong cuộc sống, mà là biết cách chi tiêu thông minh hơn. Nhờ áp dụng những mẹo nhỏ này, tôi không chỉ tiết kiệm được 3 - 5 triệu đồng/tháng, mà còn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.