Từ đam mê mua sắm đến sống tối giản, cô gái này chỉ còn vài món đồ cơ bản, mỗi tháng tiêu 1 triệu đồng

Lam Anh , Theo Phụ Nữ Số 10:08 11/10/2024
Chia sẻ

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bừa bộn trong nhà không phải là chúng ta lười dọn dẹp, cũng không phải xuất phát từ thói quen không thích làm việc nhà mà thường do ham muốn tiêu dùng quá độ.

Lấy một ví dụ như thế này để các bạn dễ hình dung. Trong căn nhà của một cô gái có thể có tới 3 - 4 chiếc tủ và thậm chí số lượng đó vẫn không đủ chứa hết đống quần áo của cô ấy. Nhưng mỗi ngày thức dậy, mỗi dịp đi đâu, cô ấy vẫn luôn than thở về việc "chẳng có gì để mặc".

Lối sống này dẫn đến hậu quả ngày càng có nhiều đồ đạc trong phòng. Số lượng đồ mới tăng dần theo năm tháng trong khi cũng không muốn vứt bỏ những thứ không còn dùng tới, cuối cùng khiến căn nhà trở nên bừa bộn còn bản thân cảm thấy khó chịu. Đó là lý do chúng ta phải học cách vứt bỏ. Đồng thời khi mua sắm, bạn không chỉ cần mua thứ mình thích mà còn phải lựa chọn theo nhu cầu của bản thân.

Qiao Sang, một cô gái sinh năm 1990 đến từ Bắc Kinh là kiểu phụ nữ điển hình cho ví dụ trên. Qiao Sang là một người nghiện mua sắm ngay từ khi còn học đại học.

Khi là sinh viên năm nhất, cô thích khuyên tai nên đó là thứ cô mua rất nhiều, nhiều tới nỗi mỗi ngày đeo 1 bộ trong suốt cả năm.

Từ đam mê mua sắm đến sống tối giản, cô gái này chỉ còn vài món đồ cơ bản, mỗi tháng tiêu 1 triệu đồng- Ảnh 1.

"Những món đồ khác như túi xách, quần áo thì mình không bao giờ nhìn giá, chỉ cần thích là mình rinh về nhà", Qiao Sang nói.

Về chuyện tiêu dùng, Qiao Sang chưa bao giờ tiết kiệm, chỉ cần đó là điều khiến cô cảm thấy vui vẻ, cô sẽ chi tiền mà không suy nghĩ.

Trong thời gian học đại học, đồ đạc cá nhân của Qiao Sang chất đống như núi, mặc dù cô cũng thường xuyên bán lại những món đồ đã cũ cho người khác. Song, số tiền đó ngay lập tức dùng để mua thêm đồ mới nên trong nhà đồ đạc chưa khi nào vơi đi.

Từ đam mê mua sắm đến sống tối giản, cô gái này chỉ còn vài món đồ cơ bản, mỗi tháng tiêu 1 triệu đồng- Ảnh 2.

Tủ đồ của Qiao Sang trước khi sống tối giản.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Qiao Sang tìm được một công việc tốt với thu nhập gấp mấy lần các bạn cùng lớp. Đằng sau mức thu nhập cao như vậy, ham muốn tiêu dùng của Qiao Sang ngày càng mãnh liệt.

Chỉ cần bản thân cảm thấy thích thú, cô có thể mua chuyến bay gần nhất bất cứ lúc nào, đi bất cứ đâu và mua mọi thứ mình thích. Tuy nhiên, lối sống này khiến Qiao Sang cảm thấy cuộc sống ngày càng trở nên nhàm chán. Đặc biệt là mỗi ngày tan làm về sau, nhìn thấy căn phòng bừa bộn, cô bất giác trở nên khó chịu vô cùng.

Nhận ra điều đó, cô cũng có ý tưởng thay đổi lối sống của bản thân. Sau 1 thời gian tìm hiểu, cô biết tới lối sống tối giản và bị thu hút bởi nó. Cô lập tức hành động, bắt đầu từ những món đồ trong phòng.

Trên thực tế, nhiều người phải đối mặt với một vấn đề lớn ở giai đoạn này.

Đối với những món đồ gần như không bao giờ được sử dụng trong phòng, chúng không hề có giá trị tồn tại mà chỉ là họ không nỡ vứt chúng đi. Nhiều người nghĩ rằng sau này nếu còn cần mà lại phải tốn tiền mua lại thì thà giữ lại còn hơn!

Từ đam mê mua sắm đến sống tối giản, cô gái này chỉ còn vài món đồ cơ bản, mỗi tháng tiêu 1 triệu đồng- Ảnh 3.

Không gian sống của Qiao Sang sau khi sống tối giản.

Trên thực tế, đối với một món đồ hoàn toàn không có giá trị hiện tại, bạn sẽ không sử dụng lại nó ngay cả khi nó được giữ trong vài năm. Giá trị của những món đồ đó là vô ích ngoại trừ việc chiếm lĩnh không gian trong cuộc sống của bạn.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Qiao Sang lấy hết can đảm vứt bỏ tất cả những thứ vô dụng trong phòng, thậm chí cả tủ quần áo. Cô ấy chỉ giữ lại chiếc giường và một vài món đồ đạc hữu ích, còn quần áo cũng chỉ giữ lại vài bộ thường mặc.

Để không gian sống rộng rãi hơn, Qiao Sang còn loại bỏ hoàn toàn những bức tường không chịu lực trong phòng và mở hoàn toàn toàn bộ ngôi nhà. Bằng cách này, môi trường sống của Qiao Sang đã hoàn toàn thay đổi, tâm trạng của cô cũng dần được cải thiện.

Về mặt tiêu dùng, Qiao Sang cũng đã lập kế hoạch, dự định mỗi tháng sẽ chi 300 nhân dân tệ (tương đương chừng hơn 1 triệu đồng) cho bản thân, để có thể giảm bớt rất nhiều việc đi lại và giao tiếp xã hội không cần thiết. Nhờ đó, Qiao Sang có nhiều thời gian hơn để ở nhà và làm những việc mình thích.

Dần dần, Qiao Sang trở nên rất thích đọc sách và tập yoga. Kiến thức của cô ngày càng phong phú, dáng người ngày càng đẹp hơn.

Từ đam mê mua sắm đến sống tối giản, cô gái này chỉ còn vài món đồ cơ bản, mỗi tháng tiêu 1 triệu đồng- Ảnh 4.

Có thể nói, rút lui khỏi cuộc sống và áp dụng lối sống tối giản, Qiao Sang đã tìm được lối sống cho riêng mình.

Nhưng nhiều cư dân mạng không đồng tình với lối sống của Qiao Sang.

Họ cho rằng: Cuộc sống kiểu này đã hoàn toàn mất đi hương vị ban đầu, chưa kể đời người chỉ có một lần, bạn nên tận hưởng nó một cách kịp thời. Tóm lại, cuộc đời rất ngắn ngủi, hãy tận hưởng khi còn có thể!

Trên thực tế, lối sống của mỗi người đều khác nhau. Một số người có điều kiện vật chất tốt nhưng cuộc sống của họ lại không hạnh phúc chút nào. Và một số người tuy điều kiện vật chất không được tốt nhưng lại rất hài lòng về tinh thần và sống một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc mỗi ngày.

Cho dù bạn chọn lối sống nào, điều kiện sống ra sao, bạn cũng nên làm theo trái tim mình và để tâm hồn mình được giải phóng hoàn toàn. Điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái và vui vẻ, tâm trạng của bạn tự nhiên sẽ tốt và có thể thực sự trân trọng ý nghĩa của cuộc sống này!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày