Trường học cấm mang cặp sách, nam sinh phản đối bằng cách cho sách vở vào lò vi sóng vác đi học

Đ.L, Theo Helino 00:10 23/10/2018

Phản đối kiểu này thì mỏi tay ra phết...

Năm học này, trường THPT Ngữ pháp Spalding (Anh) đã nổi lên nhiều sóng gió, bắt nguồn từ quy định cấm học sinh mang theo cặp táp, ba lô.

Họ e ngại "bọn trẻ có thể gặp chấn thương vai vì cặp sách ngày càng quá khổ". Trường quy định học sinh có thể mang cặp từ nhà đến trường. Nhưng khi di chuyển giữa các phòng học, hãy để chiếc cặp "ngủ yên" và mang sách vở trên tay em nhé!

Trước quy định trên, rất nhiều học sinh đã than thở, ưu phiền nhưng anh chàng Jacob Ford - 17 tuổi đã đứng lên phản đối theo cách sáng tạo hơn cả.

Trường học cấm mang cặp sách, nam sinh phản đối bằng cách cho sách vở vào lò vi sóng vác đi học - Ảnh 1.

Trường Spalding cấm mang cặp khi di chuyển giữa các phòng học

Không được mang cặp sách ư? Thế là Jacob mang bao ni lông này. Nhưng hôm sau để bảo vệ môi trường hơn thì mang theo giỏ đan. Lần khác, anh chàng mang cả lò vi sóng!

Jacob còn viết bài luận dài 3.000 từ, mong muốn một "sự thương lượng" từ phía nhà trường. Tuy nhiên, mọi việc chưa tới đâu thì anh đã bị đình chỉ học 2 ngày. Lí do: không chịu giao nộp điện thoại khi được yêu cầu. Jacob bảo rằng phải liên tục cập nhật tình hình về cho mẹ Tracy ở nhà.

Phụ huynh Tracy cho biết: "Tôi nghĩ sự phản đối của Jacob đang diễn ra trong hòa bình, và nó cần được nói lên ý kiến của mình. Tôi rất tự hào khi con trai đã đứng lên vì điều nó tin tưởng. Giờ đây lò vi sóng không chỉ là lò vi sóng!".

Trường học cấm mang cặp sách, nam sinh phản đối bằng cách cho sách vở vào lò vi sóng vác đi học - Ảnh 2.

Bên cạnh Jacob, các em học sinh khác đã đệ đơn thỉnh cầu online, nhận được đến 463 chữ ký. Nhưng sau đó, lá đơn lại bị gỡ bỏ. Nhiều học sinh cho rằng việc cầm theo lỉnh kỉnh sách vở, chai nước, dụng cụ học tập... khiến họ phân tâm và điểm số giảm.

Phụ huynh Bridget Allan có 2 con học ở trường cho biết: "Tôi đã ngớ người ra khi nghe về quy định. Thật kỳ cục. Làm sao có thể đến lớp đúng giờ khi tụi nhỏ phải cầm trên tay bao nhiêu là đồ? Và ai là người ở lại quản lí những chiếc cặp?".

Phụ huynh Clair Thacker nói thêm: "Tưởng tượng cảnh thằng con tôi tay xách nách, tôi nghĩ chắc nó đóng vai con khỉ trong phim hoạt hình Vua Sư Tử ấy chứ".

Thầy hiệu trưởng Steven và cậu học sinh Jacob đều không chịu bỏ cuộc

Đáp lại "sự đồng lòng" của phụ huynh và học sinh, thầy hiệu trưởng Steven Wilkinson cho biết: "Mọi người không nhìn vào toàn cảnh. Các em học sinh ngày càng phản ứng không đúng, vi phạm hết mọi nội quy của nhà trường. Mà điều buồn nhất là, thay vì hợp tác với nhà trường thì phụ huynh lại thích vinh danh hành vi của con mình".

Bạn nghĩ sao về quy định mới lạ của trường Spalding? Liệu nhà trường đã quá lo nghĩ rồi chăng?

(Theo Metro, The Sun)