Trung vệ Thành Chung kể chuyện đi cúng giải hạn năm tuổi và mục tiêu sang Hàn Quốc thi đấu

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 20:55 11/02/2021

Nguyễn Thành Chung thuộc nhóm cầu thủ sinh năm 1997 nổi bật của bóng đá Việt Nam. Trung vệ tuổi Sửu này có nhiều câu chuyện và cả ước mơ lớn để kể nhân dịp đầu xuân 2021.

Tôi muốn thi đấu ở K.League

- Xin chào Thành Chung, anh đánh giá thế nào về sự nghiệp bản thân trong năm 2020?

2020 là một năm biến động rất lớn. Dịch Covid-19 bùng phát làm nhiều giải đấu phải hoãn, huỷ. Điều này làm bản thân tôi không được thi đấu nhiều, chưa rút được nhiều kinh nghiệm.

Cá nhân tôi không có thành tích gì to tát trong năm. Dịch bệnh đến, cầu thủ như tôi rất chán vì cứ thi đấu một thời gian lại phải nghỉ một thời gian. Khi quay lại đá tâm lý dễ chán nản. Cả đội bắt đầu vào guồng thì dịch bệnh lại đến làm ảnh hưởng đến bản thân và CLB.

Trung vệ Thành Chung kể chuyện đi cúng giải hạn năm tuổi và mục tiêu sang Hàn Quốc thi đấu - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Chung thi đấu ngày càng chững chạc. Anh mong muốn được sang Hàn Quốc, quê hương HLV Park Hang-seo, thi đấu (Ảnh: Hiếu Lương)

- Mục tiêu cá nhân của Thành Chung trong tương lai là gì?

Tôi còn nhiều việc cần làm, cần cố gắng hơn nữa để đi ra một môi trường mới, một giải đấu khắc nghiệt hơn, tầm cỡ hơn. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng rất nhiều nếu muốn hoàn thành giấc mơ này.

Tôi rất muốn đến một giải đấu cao hơn ở châu Á. K.League chẳng hạn. Tôi không biết mình có phù hợp hay không với giải đấu nhưng muốn thử sức ở đó, được tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm.

- Vậy còn mục tiêu với đội tuyển Việt Nam và Hà Nội FC thì sao?

Với đội tuyển Việt Nam, tôi muốn được thi đấu càng nhiều càng tốt và khẳng định được bản thân.

Với Hà Nội FC, mục tiêu vô địch các giải đấu tham dự. Ở V.League, tôi nghĩ ứng cử viên nặng ký là HAGL và Viettel. Trước tiên, tôi và Hà Nội FC phải nằm trong top 6 sau giai đoạn 1.

- Hà Nội FC năm nay có thêm vị trí mới là HLV thể lực, điều này giúp gì cho Chung và các đồng đội?

HLV thể lực giúp chúng tôi khởi động kỹ hơn, có nhiều bài tập mới và tạo hưng phấn cho anh em trước buổi tập. Khi chấn thương, chúng tôi cũng có người giúp mình hồi phục nhanh hơn, sớm tái xuất sân cỏ.

- Thành Chung muốn nhắn gửi điều gì đến thế hệ cầu thủ tương lai?

Đối với các em nhỏ cùng đam mê với tôi, tôi mong các em từng ngày tập luyện phát triển bản thân, có những bước tiến trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì càng phải cố gắng học hỏi, lắng nghe, tích luỹ kinh nghiệm qua từng giải đấu dù là nhỏ nhất. Không bao giờ từ bỏ ước mơ và tham vọng với nghề. Chúc các em thành công trên con đường mình đã chọn.

Thành Chung về quê Tuyên Quang đón Tết cùng bà, mẹ và người thân (Ảnh: FBNV)

Hỏi nhanh đáp gọn về Tết cùng Thành Chung

- Năm nay kế hoạch đón Tết của Chung như thế nào?

Tôi về với gia đình ở Tuyên Quang, đoàn tụ sau 1 năm xa nhà. Dịp Tết lúc nào tôi cũng muốn sum họp, quây quần bên gia đình. Kế hoạch đề ra là tránh xa rượu bia, chất béo. Tôi tự đặt ra cho bản thân chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp.

- Chung có bị mẹ bắt dọn dẹp nhà cửa không?

Tôi không bị mẹ bắt, thường chủ động phụ làm hoặc đi sắm Tết.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất dịp Tết trước của Thành Chung là gì?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là phong bao lì xì của mẹ, của cô dì chú bác. Từ mùng 1 Tết là tôi bắt đầu tính xem năm nay được bao nhiêu tiền, ít hay nhiều hơn năm trước.

- Năm nay thì có kỷ niệm nào đáng nhớ hơn không?

Mẹ nói năm nay "sao chiếu mệnh" của mình rất xấu, sẽ gặp hạn nên phải đi cúng giải hạn (cười). Nói chung, phải hạn chế nhất có thể những việc ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp.

- Câu hỏi đáng sợ nhất từ mọi người trong dịp Tết là gì?

"Bao giờ cưới vợ!?". Trước kia không sợ, giờ sợ hơn. Tôi thường trả lời qua loa với mọi người là khi nào đủ trưởng thành, ổn định thì sẽ cưới. Đến giờ thì chưa thấy ai hỏi cả.

- Món ăn khoái khẩu trong dịp Tết?

Tôi khoái giò chiên.

- Một lời chúc đến người hâm mộ dịp Tết Tân Sửu 2021?

Chúc người dân Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống, có nhiều sức khoẻ.

- Xin cảm ơn Thành Chung về cuộc phỏng vấn!