TIN TỨC VỀ trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia - trung tam dieu phoi ghep tang quoc gia
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
-
Chàng trai 19 tuổi khép lại thanh xuân, hiến tạng hồi sinh 5 cuộc đời
Nam thanh niên 19 tuổi chết não sau tai nạn giao thông, gia đình nén đau hiến tim, gan và hai thận, giúp 5 bệnh nhân có cơ hội sống. -
Chuyến bay lùi giờ cất cánh 35 phút để đợi hành khách đặc biệt
Nhận yêu cầu khẩn cấp từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Vietnam Airlines đã nhanh chóng ưu tiên vé bay cho bác sĩ và vận chuyển tạng -
Lần đầu tiên, điều phối đa tạng từ Vũng Tàu đi 3 miền đất nước cứu 4 người
Ngày 2/12, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa thực hiện ca điều phối, vận chuyển tạng từ TP. Vũng Tàu đi TP.HCM, Huế và Hà Nội. -
Chuyển 2 lá gan của người phụ nữ chết não từ Hà Nội vào TPHCM cứu sống một bệnh nhân xơ gan nặng
Đây là chuyến bay thứ 2 vận chuyển tạng trong vòng 1 tuần qua của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia. Lần trước, ngày 13/5, Trung tâm đã mang một trái tim từ Hà Nội vào TPHCM. -
Chàng thạc sĩ ngân hàng ở Hà Nội hiến tặng giác mạc sau 2 tháng ung thư và câu chuyện về lá đơn trên giường bệnh
Anh Trung nhờ người em viết hộ lá đơn đăng ký hiến tạng khi sức khỏe đã quá yếu. Ngày cuối đời, anh cố gắng ký vào đơn, nét chữ run rẩy, không tròn trịa. Chàng trai Hà Nội đã chọn cách "sống tiếp" một cách rất đặc biệt, giúp hai người trong bóng tối tìm thấy ánh sáng. -
Gia cảnh khó khăn của nam sinh 15 tuổi được nhận quả tim xuyên Việt từ bệnh nhân chết não
Cơ là em út trong gia đình 4 anh chị em, mẹ làm nghề bán hàng ở chợ, bố mất sớm vì ung thư khi em chưa đầy 3 tuổi. May mắn đến với Cơ khi em được nhận quả tim từ một bệnh nhân chết não. Tuy nhiên, nhà em nghèo quá, không biết còn phải vay mượn bao nhiêu nữa. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Nam sinh 16 tuổi qua đời sau 3 tuần chờ một quả tim thay thế: "Đức là một tấm gương về nghị lực và khát khao sống!"
Hệ thống ECMO - kỹ thuật cứu cánh cuối cùng cũng chỉ kéo dài sự sống cho Anh Đức (16 tuổi) trong 3 tuần. Chiều 20/5, Đức qua đời vì không có một quả tim thay thế. Đức đã không thể chờ được nữa, máy móc dù có hiện đại đến đâu cũng chỉ cho em hữu hạn ngần ấy thời gian.