Bắc Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực. Tại huyện Ngô Khởi, tỉnh Thiểm Tây, sau trận mưa xối xả, nước sông Lạc dâng cao tràn bờ, đổ vào khu dân cư gây thiệt hại nặng nề. Xe cộ bị nước lũ cuốn trôi, nhiều cửa hàng ven đường ngập trong nước, hàng hóa bị phá hỏng.
Trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề có tiệm vàng Lão Phượng Tường nằm trên đường Lạc Tân. Trang sức trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ trưng bày tại tủ kính đã bị nước cuốn đi, khiến người dân địa phương đổ xô tới tìm kiếm.
Tối 27/7, chủ tiệm vàng, ông Diệp Quốc Phúc, cho biết cửa hàng sẵn sàng trả thưởng bằng một nửa giá trị của mỗi món trang sức cho những ai trả lại. Nhiều cán bộ, người dân và tình nguyện viên trong quá trình dọn bùn lũ đã nhặt được trang sức và đem trả lại, phần lớn đều từ chối nhận tiền thưởng. Tuy vậy, tổng số trang sức thu hồi được mới chỉ khoảng 2kg.
Gia đình ông Diệp kinh doanh vàng bạc tại Ngô Khởi hơn 10 năm nay, sở hữu ba tiệm Lão Phượng Tường, trong đó cửa hàng bị thiệt hại là lớn nhất. Các món bị mất gồm vòng tay, dây chuyền, bông tai, mặt dây chuyền, nhẫn bạch kim đính kim cương, đồ ngọc và bạc…
Ông cho biết, khoảng 8h sáng ngày 25/7, nhân viên đến cửa hàng chuẩn bị mở cửa thì nhận được thông báo khẩn cấp phải sơ tán. Không kịp chuyển hàng hóa, toàn bộ trang sức trong tiệm bị nước lũ tràn vào cuốn trôi. Mực nước khi ấy ngập quá 1 mét. Khi nước rút, ông phát hiện cửa chính bị phá vỡ, tủ trưng bày và toàn bộ trang sức đều không còn. Ngay cả két sắt cũng bị lũ cuốn mất, bên trong chứa hàng mới nhập, trang sức cũ thu mua và cả tiền mặt.
Thông tin “tiệm vàng Lão Phượng Tường bị nước cuốn mất toàn bộ vàng bạc” nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn. Ông Diệp kể, nhiều người dân sau khi nghe tin đã đổ tới trước tiệm nhặt trang sức, khung cảnh hỗn loạn buộc cảnh sát phải lập rào chắn, phong tỏa khu vực. Tuy nhiên, vẫn có không ít người tiếp tục tìm kiếm tại khu vực xung quanh và dọc sông Bắc Lạc, thậm chí mang theo máy dò kim loại để “càn quét”.
Ông Diệp ước tính khoảng 20kg vàng bạc đã bị nước lũ cuốn đi, với giá trị thị trường lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Trong nhiều ngày qua, ông cùng người thân và nhân viên vẫn tiếp tục lội bùn tìm kiếm tại khu vực quanh cửa hàng và ven sông, nhưng chỉ mới tìm lại được khoảng 1kg, còn két sắt vẫn chưa rõ tung tích.
Để khuyến khích người dân trả lại, ông Diệp nhấn mạnh sẵn sàng mua lại trang sức bị thất lạc với giá bằng một nửa giá trị thực: “Ví dụ, một món trang sức nặng 1g có giá khoảng 700 nhân dân tệ (khoảng 2,5 triệu đồng), thì chúng tôi sẽ thưởng hơn 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng) cho người mang trả”.
Bên cạnh đó, nhiều người dân khi tìm được và mang trả đã từ chối nhận phần thưởng, khiến ông Diệp vô cùng cảm kích: “Họ không mong hồi báo, chỉ muốn giúp đỡ. Gia đình tôi thật sự biết ơn”.
Nguồn: ETToday