Bức thư trong chai trôi dạt vào bờ biển, nam thanh niên mở ra rồi bất ngờ với nội dung bên trong

Uyên Bùi, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:30 30/07/2025
Chia sẻ

Một bức thư trong chai trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía tây Ireland đã làm dấy lên hy vọng có thể hé lộ bí ẩn về số phận của một tàu cá Đài Loan (Trung Quốc) mất tích cách đây bốn năm.

Thông điệp SOS bằng tiếng Trung, tiếng Indonesia và tiếng Anh được đặt trong một chai thủy tinh trôi dạt tới bờ biển Ireland khiến các “thám tử mạng” liên tưởng đến tàu Yong Yu Sing số 18 – con tàu Đài Loan từng được phát hiện trôi dạt vào năm 2021 với toàn bộ thủy thủ đoàn biến mất một cách bí ẩn.

Matthew Laming cho biết tuần trước anh cùng một người bạn đang đi dạo trên bãi biển Inisheer – một hòn đảo nhỏ cách hạt Clare khoảng 8 km – thì tình cờ phát hiện một chai thủy tinh được niêm phong bằng sáp, bên trong chứa một bức thư viết tay. “Chúng tôi dùng Google Dịch và phát hiện nửa đầu bức thư là một thông điệp SOS bằng tiếng Indonesia,” Laming chia sẻ với Al Jazeera. Sau khi bàn giao bức thư cho cảnh sát địa phương, anh đăng tải phát hiện này lên mạng xã hội Reddit, nơi các “thám tử mạng” nhanh chóng vào cuộc truy tìm nguồn gốc của bức thư. 

“Chúng tôi có đăng hình ảnh bức thư và cái chai lên một vài diễn đàn, nhưng khi đăng lên diễn đàn r/beachcombing trên Reddit, hình ảnh đã được lan truyền mạnh mẽ. Chính những người dùng Reddit đã lần ra manh mối liên quan tới các thủy thủ đoàn mất tích ngoài đời thực,” Laming chia sẻ.

Theo bài đăng trên Reddit, nội dung bức thư ghi: “Xin hãy giúp đỡ! Chúng tôi bị lạc từ ngày 20/12. Có 3 người chúng tôi ở đây. Chúng tôi không biết tên hòn đảo này. Chúng tôi bị thương. CỨU VỚI. XIN CHÀO. CỨU VỚI.” Cuối thư có chữ Hán “Lý” và tên tàu “Yong Yu Sing 18”.

Bức thư trong chai trôi dạt vào bờ biển, nam thanh niên mở ra rồi bất ngờ với nội dung bên trong- Ảnh 1.

Bức thư ở trong chai (Nguồn: Matthew Long)

Lực lượng cảnh sát quốc gia Ireland An Garda Síochána xác nhận đã nhận được “báo cáo về một vật thể được tìm thấy” trên đảo Inisheer vào thứ Bảy tuần trước nhưng từ chối bình luận về nội dung được đăng tải trực tuyến và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan, tàu cá Yong Yu Sing số 18 được báo cáo mất tích vào ngày 1/1/2021 sau khi chủ tàu mất liên lạc với thuyền trưởng, một người đàn ông họ Lý, hai ngày trước đó. Con tàu sau đó được phát hiện trôi dạt cách đảo san hô Midway – một vùng lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ ở Bắc Thái Bình Dương – khoảng 600 km. Tuy nhiên, toàn bộ thủy thủ đoàn cùng thuyền cứu sinh đều biến mất. Vụ việc được các công tố viên Đài Loan kết luận là tai nạn nhưng số phận của thuyền trưởng Li và chín thuyền viên người Indonesia đến nay vẫn là một ẩn số. Văn phòng Công tố Quận Nghi Lan – đơn vị từng điều tra vụ việc – hiện chưa đưa ra bình luận.

Bài đăng của Laming trên Reddit đã thu hút gần 10.000 lượt thích và hơn 1.200 bình luận, trong đó nhiều người đưa ra giả thuyết về số phận của thủy thủ đoàn cũng như tranh luận liệu bức thư có phải thật hay chỉ là trò đùa.

Bức thư trong chai trôi dạt vào bờ biển, nam thanh niên mở ra rồi bất ngờ với nội dung bên trong- Ảnh 2.

Chai thủy tinh được Laming tìm thấy ở bờ biển (Nguồn: Matthew Long)

Tại Đài Loan, bức thư được các nhà hoạt động vì gia đình các thủy thủ mất tích, bao gồm Hiệp hội Ngư dân Tô Áo, đặc biệt quan tâm. Hiệp hội ra tuyên bố kêu gọi chính phủ xác minh thông tin qua các kênh chính thức và cho biết nếu bức thư là thật, họ sẵn sàng phối hợp với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, Hiệp hội Ngư dân Tô Áo vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Al Jazeera.

Trên diễn đàn PTT của Đài Loan, nhiều người cũng tranh luận về tính xác thực của bức thư. Một số người so sánh vụ việc này với sự cố năm 1992 khi một container chứa 28.000 con vịt nhựa và đồ chơi tắm bị rơi khỏi tàu chở hàng trong bão và trôi dạt lên nhiều bờ biển trên khắp thế giới, kể cả những nơi cách xa Đài Loan như Scotland.

Laming thừa nhận ông không chắc liệu bức thư có phải do thủy thủ đoàn con tàu Yong Yu Sing số 18 gửi đi hay không. “Ban đầu tôi khá hoài nghi và nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn,” ông chia sẻ. Ông cũng tin rằng mọi thứ đều có thể xảy ra.

Nguồn: Al Jazeera

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày