Trung Quốc: Giáo viên ép học sinh ăn hết suất cơm trưa dẫn đến tử vong

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 21:39 18/12/2020

Câu chuyện là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về chế độ ăn uống cho con.

Nhà trẻ, trường mầm non là môi trường giáo dục đầu tiên ngoài gia đình mà mỗi người phải trải qua. Nơi đây sẽ hoàn thiện nhân cách và tập cho trẻ em những kỹ năng sống ban đầu trước khi đến với các cấp học lớn hơn. Tuy nhiên, không phải ngôi trường nào cũng đủ chất lượng để cha mẹ tin tưởng gửi gắm.

Mới đây, một sự việc đáng buồn đã được báo chí Trung Quốc đưa tin. Theo đó, chị Vương có con trai 4 tuổi phải xin phép công ty nghỉ làm 1 tuần để trông con. Trước đó, nhà trường nơi chị gửi con đã thông báo cho phụ huynh đến đón con về ngay trong giờ học. Chị Vương cho biết, mình đã tá hỏa vì nghĩ con đã xảy ra vấn đề gì ở lớp. Nhưng đến nơi, chị thấy không chỉ có chị mà còn nhiều phụ huynh khác cũng đang có mặt tại đó đón con về nhà. Ngoài sự có mặt của người thân các cháu nhỏ, còn có các đơn vị chức trách đang niêm phong lối đi vào bên trong khuôn viên trường.

Trung Quốc: Giáo viên ép học sinh ăn hết suất cơm trưa dẫn đến tử vong - Ảnh 1.

Sau khi hỏi han, chị mới biết rằng đã có 1 cháu bé tử vong tại trường sau giờ nghỉ trưa. Bố mẹ của đứa trẻ xấu số này cũng có mặt tại hiện trường. Đi cùng có rất nhiều người thân, họ gây náo loạn khu vực cổng trường và không được phép cho vào.

Được biết, trong giờ ăn trưa, đứa trẻ trên đã không ăn hết suất ăn của mình và vẫn còn đồ ăn thừa, cậu bé còn tỏ ra khá nghịch ngợm. Cô giáo thấy thế liền nói với em nếu con không ăn hết thì cô sẽ phạt, các bạn cũng sẽ không ai thèm chơi với mình. Với tâm lý của một đứa trẻ, khi nghe đe dọa liền tỏ ra sợ sệt mà nhanh chóng ăn hết những gì còn sót lại. Lúc sau, em nói cô giáo rằng mình muốn đi vệ sinh. Lúc này, cô cũng vừa cho các bé khác đi vào toilet 1 lượt, thấy cậu bé đã ăn chậm còn đòi đi vệ sinh không đúng giờ, giáo viên này lại trách mắng em lần nữa, cho rằng cậu bé đang cố tình quấy rầy mình.

Sau khi chơi được một lúc, cô giáo cho cả lớp đi ngủ trưa. Cậu bé nói mình không thể ngủ được, liên tục kêu khóc, buộc hiệu trưởng phải xuống và an ủi em. Vì thường ngày, đứa trẻ này khá hiếu động nên ai cũng nghĩ em đang cố tình nhõng nhẽo. Được một lúc, sau khi nghe dỗ dành, cậu bé cũng nằm xuống và ngủ.

Trung Quốc: Giáo viên ép học sinh ăn hết suất cơm trưa dẫn đến tử vong - Ảnh 2.

Đến lúc chuông báo thức vang lên, trong khi các cháu khác nhanh chóng dậy và rời khỏi phòng thì cậu bé kia vẫn không có bất kỳ cử động nào. Khi tiến đến gần kiểm tra, cô giáo phát hiện em không còn thở nữa nên vội vàng đưa em vào bệnh viện gần đó. Không kịp nữa, cậu bé đã chết trước đó. Bác sĩ xác định nguyên nhân là do ngạt nước. Hóa ra, do buổi trưa cậu bé đã ăn quá no, thức ăn trào ngược vào khí quản trong lúc ngủ nên gây ra ngạt thở.

Sự việc trên khiến phụ huynh không khỏi hoang mang và ai cũng sợ con mình sẽ gặp phải trường hợp tương tự. Chị Vương cũng vậy, vì thế chị đã xin nghỉ hẳn 1 tuần vừa chăm con, vừa tìm trường mới để tránh những sự việc không mong muốn lại tiếp diễn 1 lần nữa. 

Đây cũng là lời nhắc nhở cho các bậc cha mẹ không nên để trẻ đi ngủ ngay khi ăn quá no. Không ít người lớn luôn giục con đi ngủ ngay sau bữa ăn nhưng điều này có thể khiến các bé mắc các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa.

Nguồn: Sina