Dịp Valentine cũng là lúc mà nhiều người trổ tài tự làm đồ ăn để tặng người yêu. Bên cạnh làm socola, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn làm các món ăn khác với hình dáng xinh xắn, đáng yêu để gây ấn tượng với người yêu/crush.
Thế nhưng... chẳng ai có thể biết trước được tương lai, đến phút 89, mọi thứ đều có thể xảy ra. Cũng như nấu ăn dù cẩn thận, cầu kì đến đâu, nhưng phải đến khi sản phẩm chính thức hoàn thành mới có thể kết luận được, điển hình như món bánh rán hình nhím mà một cô nàng/anh chàng đảm đang nào đó định làm tặng người yêu dưới đây...
Nhìn cảnh này, dân tình vừa thương nhưng cũng không nhịn được cười:
- Quỳnh N: Tình yêu sau khi trải qua dầu sôi lửa bỏng đây sao?
- L. Chi: Ai làm tặng em đi, tan tác như này cũng được!
- P. Hà: Tình yêu của tao thì đem nướng, may mà không toang.
- Amy: Quan trọng là cái tâm thôi, không sao mà.
Thôi thì, thắp nến cùng nhau ăn món bánh rán giòn tan, dù không đẹp nhưng cứ ngậm ngùi nó ngon là được nhé!