Trình độ IQ "âm vô cực" của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi "phốt" kẻ thù!

Su Kem, Theo Trí Thức Trẻ 07:20 30/03/2021

Nhân vật La Thập Nhất của Đàm Tùng Vận khiến khán giả bức xúc liên tục trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc là bộ phim thuộc thể loại gia đấu, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của tác giả Chi Chi. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa La Thập Nhất (Đàm Tùng Vận) và Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương) cũng như quá trình từng bước trở thành chủ mẫu chân chính của Thập Nhất tại Vĩnh Bình Hầu phủ. Tuy nhiên, nhân vật chính La Thập Nhất trong bộ phim lần này bị nhiều khán giả cũng như fan nguyên tác "ném đá" vì kém thông minh so với trong truyện. Đặc biệt, những cách xử lý tình huống của Thập Nhất còn khiến mọi việc trở nên rối rắm hơn.

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 1.

Tố giác Kiều Liên Phòng dù không có bằng chứng trong tay

Người ta thường nói rằng "nói có sách, mách có chứng", tuyệt nhiên khi chỉ tội ai đó nhất định phải nắm giữ bằng chứng trong tay thì mới giành phần thắng về mình. Nhưng điều đó lại không nằm trong từ điển của La Thập Nhất. Trong khi Từ thái phu nhân đang xét xử vụ Thập Nhất lén lút kinh doanh ở Tiên Lĩnh Các, cô lại để cho nha hoàn thân cận Đông Thanh đứng ra tố giác Kiều Liên Phòng/ Kiều di nương (Hà Hoằng San) chính là kẻ hãm hại cố phu nhân Nguyên Nương năm đó. Từ thái phu nhân hỏi Thập Nhất có bằng chứng nào không thì chỉ nhận được câu nói do sơ suất nên đã làm mất chứng cứ. Người biết chuyện sẽ điều tra ngọn ngành, còn người không hiểu lại cho rằng Thập Nhất đang vu khống người khác hòng trốn tránh tội danh của mình. Sau cùng, Thập Nhất bị Từ thái phu nhân đuổi về La gia và chờ Hầu gia Từ Lệnh Nghi quay về để từ vợ vì phạm phải tội thất xuất.

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 2.

Rồi xong, đi "bóc phốt" mà không có chứng cứ thì nói làm gì chị ơi?

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 3.

Chắc để kẻ thù được dịp phản kèo đây mà!

Dẫu rằng sau này Từ Lệnh Nghi tin tưởng Thập Nhất cùng cô diễn một vở kịch để đưa Kiều di nương vào bẫy nhưng xét vào độ an toàn, chủ mẫu Từ gia đã đánh cược vào cảm xúc quá lớn. Vào thời điểm đó, tình cảm của cả hai người chưa có gì để có thể tin tưởng đối phương tuyệt đối. Thậm chí, Thập Nhất còn đang nghi ngờ chồng là kẻ thù giết mẫu thân tại sao lại đánh cược như vậy? Không biết do tính kế quá non kém hay do Thập Nhất quá tin tưởng vào bản thân mình nữa. Suy cho cùng trong chuyện này nếu không có niềm tin của Từ Lệnh Nghi thì kế hoạch của Thập Nhất coi như đổ sông đổ bể, vừa không lật đổ được kẻ thù lại khiến bản thân rơi vào thảm cảnh.

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 4.

Nếu không có sự tin tưởng của Hầu gia thì kèo này chị thua chắc chắn!

Cầm kéo dọa chồng tự tử để bênh vực trai lạ, lại rơi vào tội mưu sát chồng

Không chỉ nghi ngờ chồng là hung thủ giết mẹ, Thập Nhất còn mang chuyện này tới Tiên Lĩnh Các kể cho Giản sư phụ và Âu Ngạn Hành (Đường Hiểu Thiên). Bỗng nhiên, Từ Lệnh Nghi đến đây và tức giận khi thấy phu nhân tay trong tay với trai lạ. Hầu gia xảy ra xô xát và cầm kiếm toang giết thiếu gia nhà họ Âu. La Thập Nhất liền cầm kéo kề vào cổ mình để doạ Từ Lệnh Nghi và muốn anh dừng việc ra tay với Âu Ngạn Hành. Tuy nhiên, trong lúc lùi về phía sau, Thập Nhất vấp phải cuộn chỉ và trượt ngã, trong tình thế đó, Từ Lệnh Nghi chạy đến đỡ nhưng lại bị chiếc kéo trong tay vợ đâm vào ngực.

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 5.

Đang thân thiết thì chồng bắt gặp

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 6.
Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 7.

Sau đó cầm kéo uy hiếp chồng tha cho nam phụ

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 8.

Nhìn có tức không?

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 9.

Rồi vô tình mang tội danh sát phu

Có thể nói đây là tình tiết khiến nhiều người ức chế với nhân vật của Đàm Tùng Vận nhất. Đáng lẽ cô nên nói rõ mọi chuyện với chồng thay vì cứ giấu giếm và nghi ngờ như vậy. Hơn nữa, phụ nữ đã có chồng lại còn lén lút đi kinh doanh bên ngoài, gần gũi với trai lạ trong xã hội phong kiến ngày xưa là một chuyện phạm phải đức hạnh. Chồng bắt gặp được còn cầm kéo dọa tự tử thì có khác nào ngoại tình đâu. Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã ngôn tình hóa nguyên tác, thay vì gia đấu "sứt đầu mẻ trán" như trong truyện.

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 10.
Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 11.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!

Tự lấy đá ném chân, không ai bằng La Thập Nhất

Kể từ khi Phượng Khanh - con trai riêng của Ngũ gia Từ Lệnh Khoan xuất hiện, các phu nhân Từ gia như Kiều di nương, Tần di nương đều muốn nhận cậu bé làm con nuôi. Ban đầu, Tần di nương (Lý Thạnh) đến cầu xin La Thập Nhất cho mình được nuôi đứa con này vì bản thân cô không có con cái, không được sủng ái lại còn không thể có con được nữa. Nếu không chắc chắn thì nên từ chối lời cầu xin nhưng Thập Nhất lại mập mờ khiến cho Tần di nương ôm ấp hy vọng.

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 12.

Đụng ngay phản diện mạnh nhất Cẩm Tâm Tựa Ngọc, La Thập Nhất vẫn hành xử thiếu suy nghĩ

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 13.

Tần di nương cầu xin Thập Nhất được nuôi Phượng Khanh

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 14.

Nếu không làm được thì từ chối đi đằng này lại nói mập mờ khiến người ta ôm hy vọng

Đến cuối cùng, Hầu gia Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất lại giao Phượng Khanh cho Nhị tẩu Di Chân chăm sóc. Như vậy, Thập Nhất vừa thất hứa với Tần di nương đồng thời khiến cừu hận của cô Từ gia càng sâu. Điều này cũng là yếu tố khiến giọt nước tràn ly và ảnh hưởng đến những ý đồ mưu hại phủ Vĩnh Bình Hầu của Tần di nương.

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 15.

Hứa để Phượng Khanh cho Tần di nương nuôi nhưng cuối cùng lại giao bé cho Nhị tẩu Di Chân

Đang yên ổn bỗng nhiên "bới móc" chuyện cũ rồi khiến chồng giận?

Một pha "lấy đá ném chân" đến từ vị trí La Thập Nhất phải kể đến chính là việc bới móc chuyện cũ bỏ trốn khỏi lễ cưới với Từ gia khiến Từ Lệnh Nghi tức giận. Dù nam chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc ngăn cản không cho nói nữa nhưng Thập Nhất vẫn "thao thao bất tuyệt" làm cho Hầu gia được đà chất vấn lại vợ. Anh cho rằng tình cảm của La Thập Nhất với mình chỉ là cảm kích vì anh giúp cô quá nhiều, bản thân Thập Nhất chưa tin tưởng người chồng này. Nói xong, Từ Lệnh Nghi quay lưng bước đi để lại La Thập Nhất đứng ngốc nghếch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 16.

Hai vợ chồng đang yên ổn, tình thương mến thương

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 17.

Bỗng dưng nữ chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc "bới" lại chuyện cũ

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 18.

Đã bảo vợ im mà vợ cứ nói tiếp thì anh đành giận thôi

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 19.

Bỏ đi luôn đây!

Trình độ IQ âm vô cực của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Chứng cứ chả có mà cứ đòi phốt kẻ thù! - Ảnh 20.

Nữ chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn chưa biết mình sai chỗ nào!

Có thể thấy, nhân vật La Thập Nhất khi lên phim đã bị sửa khác xa với hình ảnh trong truyện. Nguyên tác thông minh, cơ trí, tràn đầy năng lượng chiến đấu bao nhiêu thì lên phim lại non kém, yếu đuối và thiếu sự ẩn nhẫn bấy nhiêu. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn thu về được hơn 3,6 tỷ lượt xem và thường đứng đầu các bảng xếp hạng.

Nguồn ảnh: Weibo