Ngày 4/8, Triệu Lộ Tư tiếp tục livestream chia sẻ với người hâm mộ về cuộc sống hiện tại và những tổn thương cô đã gặp trong quá khứ. Trong đó, mối quan hệ căng thẳng giữa nữ diễn viên và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu trở thành đề tài được quan tâm.
Theo lời kể của Triệu Lộ Tư, tháng 12/2024, khi nữ diễn viên bị bệnh tâm lý, có một số biểu hiện khác thường, cách hành xử không nhẫn nhịn như xưa, thậm chí không nghe lời công ty, nhân viên Ngân Hà Khốc Ngu đã nhốt nữ diễn viên trong khách sạn, mời thầy về trừ tà vì cho rằng cô bị "hạ cổ". (Hạ cổ là phương pháp sử dụng các loài côn trùng mang theo chất độc cực mạnh, được nuôi dưỡng bởi các vu sư để làm suy yếu sức khoẻ và tinh thần của người bị hạ độc).
Triệu Lộ Tư tố cáo công ty sử dụng biện pháp mê tín, cực đoan để chữa bệnh cho cô.
Triệu Lộ Tư cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc. Chính vì vậy, trong các buổi livestream gần đây, nữ diễn viên liên tục khẳng định: "Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai".
Người hâm mộ của Triệu Lộ Tư bức xúc vì cách đối xử của công ty với nữ diễn viên. Trước đó, họ tố cáo công ty đã rút nhiều trợ lý khiến Triệu Lộ Tư phải tự mình đảm nhiệm nhiều công việc hậu trường.
Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư chia sẻ cô từng mở một cửa hàng bánh ngọt với người bạn thân từ nhỏ. Vì tin tưởng bạn nên cả hai không ký hợp đồng, Triệu Lộ Tư chỉ đưa tiền cho bạn mở cửa hàng và quản lý. Tuy nhiên, sau đó cả hai nảy sinh tranh chấp, cô bị bạn kiện ngược ra toà và không được phép mở chi nhánh mới.
Triệu Lộ Tư bày tỏ sự chán nản khi gặp phải nhiều người xấu trong giới giải trí.
Tối 2/8, trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư chia sẻ những khó khăn mà cô đang gặp phải với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu, hai bên tranh cãi tới mức nữ diễn viên tuyên bố: "Các người không cần cấm sóng tôi. Tôi không làm nữa".
Nữ diễn viên tố công ty vô trách nhiệm, không giúp đỡ cô trong lúc Triệu Lộ Tư lâm bạo bệnh. Không những vậy còn lừa kế toán rút 2,05 triệu NDT từ studio riêng của nữ diễn viên. Hiện tại, đội ngũ làm việc cho Triệu Lộ Tư đã bị chuyển đi hết, đoàn phim Tình nhân cũng giải tán, người chịu tổn thất, phải bồi thường là Triệu Lộ Tư.