Travel blogger lần đầu tiết lộ bí kíp chơi thật, “sống ảo" ở Sài Gòn

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 24/12/2020

Ngại chạy xe ra đường lúc đông đúc, shopping xong xách đồ “mệt xỉu”, ngán ngẩm vào “mê cung” nhà xe? Đừng lo, travel blogger Nhị Đặng sẽ tiết lộ cho bạn bí quyết tận hưởng khoảnh khắc dạo quanh Sài Gòn mùa Giáng sinh “yên bình”.

Noel đến gần, người người nhà nhà đua nhau mua sắm, ra phố tận hưởng không khí cuối năm. Đây là thời điểm của lễ hội, mọi người náo nức khiến cho khung cảnh bình thường vốn đã nhộn nhịp, nay càng thêm sôi động hơn. Nữ travel blogger Nhị Đặng đã tranh thủ chia sẻ và ghi lại những khoảnh khắc "du hí" thú vị khi dạo khắp Sài Gòn.

Dạo phố, chụp ảnh đường phố trên xe máy

Mặc dù đã đi rất nhiều nơi, trải nghiệm nhiều cảnh đẹp khắp thế giới nhưng Nhị Đặng cho biết cô rất yêu Sài Gòn. Mỗi con đường, mỗi khu vực đều mang một nét đặc trưng riêng. Nếu như quận 1 mang vẻ xa hoa, hào nhoáng thì quận 5 đầy sắc màu hoài niệm, cổ kính; quận Bình Thạnh ngập tràn hàng quán khiến thực khách mê đắm…

Travel blogger lần đầu tiết lộ bí kíp chơi thật, “sống ảo ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nàng travel blogger sinh năm 1988 còn tiết lộ cô cực thích cảm giác dạo quanh thành phố buổi sáng tinh mơ, ngập tràn không khí trong lành. Tuy nhiên, đã có mấy lần cô "gặp nguy" vì vừa chạy xe vừa ngó nghiêng đường phố. Từ sau đó, cô đã quyết định nếu định đi chơi ngắm cảnh thì sẽ bắt một anh xe ôm công nghệ, vừa có thể lơ đễnh tận hưởng buổi sớm mát lành, vừa có bạn đồng hành sẵn lòng trò chuyện. Nếu may mắn gặp được tài xế thông thuộc ngõ ngách hay lịch sử, địa lý, cô còn tích lũy được thêm khối kiến thức kinh nghiệm bổ ích cho sự nghiệp travel blogger của mình. Cô còn kể có lần gặp được anh tài xế Gojek vui tính và nhiệt tình, cả chặng đường anh dừng xe không ít lần để chụp ảnh cho cô, giúp cô tha hồ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên đường.

Check-in "xịn sò" tại trung tâm thương mại

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Sài Gòn chính là màu sắc rực rỡ của những tòa nhà mùa Giáng sinh. Cứ đến cuối năm, những trung tâm thương mại hút khách tham quan bằng việc trang trí không gian lộng lẫy. Điều này khiến các bạn trẻ thích thú, cùng nhau đến ghi lại những bức ảnh "sống ảo" sang chảnh mà không cần đi xa.

Nhị Đặng tiết lộ rằng tầng hầm gửi xe luôn là nỗi ám ảnh của cô trong mỗi chuyến chụp ảnh. Cô rất dễ "lạc lối" ở các "mê cung" khu gửi xe, mất nhiều thời gian tìm đường lên sảnh hoặc tìm xe lúc về. Nên một lần nữa, xe công nghệ lại "ghi điểm" với Nhị Đặng vì có thể đỗ xịch ở cửa sảnh, không cần gửi xe, không cần vượt "ải". Nữ blogger còn hài hước bộc bạch, do não cá vàng nên thẻ giữ xe là thứ khiến cô sợ hãi mỗi khi đi mua sắm.

Travel blogger lần đầu tiết lộ bí kíp chơi thật, “sống ảo ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Thoải mái "quẹo lựa" cho đã thèm những món mình thích

Yêu du lịch nhưng cũng đam mê ẩm thực không kém, Nhị Đặng cho biết cô luôn bị hấp dẫn bởi những món ăn đường phố độc đáo và đa dạng ở Sài Gòn. Cho nên, việc định nghĩa một Sài Gòn sẽ không hề đầy đủ nếu bỏ qua yếu tố ẩm thực. Cho dù đa số các quán yêu thích của cô là ở các ngõ hẹp, hẻm sâu, Nhị Đặng vẫn không từ bỏ được thói quen lùng sục các loại địa hình "hiểm trở" để tìm quán đẹp, món ngon.

Gần đây, "bắt trend" tổ chức tiệc tại gia của các celeb trên thế giới mùa Covid-19, Nhị Đặng cũng thỉnh thoảng chuyển hướng sang tổ chức tiệc tại gia. Đồ ăn cô đặt luôn trên GoFood từ các quán yêu thích khắp Sài Gòn, thời gian cô chủ yếu dành để trang trí bàn ăn thật đẹp. Cô chia sẻ, nhiều khi trúng các chương trình khuyến mãi lớn của Gojek, có khi chỉ mất vài nghìn một món ăn, và đa số là đặt hàng trên app sẽ rẻ hơn đến tận nơi ăn, mà lại không phải đi xa.

Travel blogger lần đầu tiết lộ bí kíp chơi thật, “sống ảo ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Đừng quên "yêu" bản thân bằng việc shopping

Sau một năm làm việc vất vả, thời điểm cuối năm là lúc người ta tự thưởng cho bản thân trước khi bước vào chuỗi lễ hội, từ Giáng sinh, Tết Tây đến sum họp bên gia đình vào Tết Nguyên Đán. Cô nàng mê dịch chuyển Nhị Đặng bày tỏ thích thú khi đi "săn deal" cuối năm, vừa giải quyết nhu cầu chụp ảnh đẹp mê li tại các trung tâm thương mại được trang hoàng lộng lẫy, vừa vớ được nhiều món hời mua sắm.

Travel blogger lần đầu tiết lộ bí kíp chơi thật, “sống ảo ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Đi shopping thì nỗi khổ lớn nhất là phải bê vác đồ, túi lớn túi nhỏ mà dịch chuyển từ điểm này sang điểm kia rất dễ trở thành một cực hình. Một "bí kíp bỏ túi" nữa của blogger Nhị Đặng là mua sắm đến đâu ship hàng về nhà đến đấy. Các app gọi xe công nghệ giờ cũng sẵn dịch vụ chuyển hàng, thậm chí như Gojek còn có thể gửi vài đơn một lúc. "Sài Gòn đẹp thế, nhiều chỗ để đi thế, nhất định mình không để thân làm tội đời đâu, tội gì mà phải vác nặng", travel blogger Nhị Đặng vui vẻ chia sẻ.