Trang Pháp bê nguyên con trăn to không sao nhưng lại "bủn rủn" trước thứ nhỏ bé này!

Hải Lan, Theo Phụ Nữ Số 07:45 09/01/2024

Điều gì khiến Trang Pháp sợ hơn cả việc bê trăn?

Trang Pháp đang ngày càng chứng tỏ mình là đối thủ nặng ký nhất cho ngôi vị Quán quân của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Qua từng vòng thi, nữ ca sĩ đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi liên tục tung ra những kỹ năng đỉnh cao mà mình sở hữu. Không chỉ đàn, hát, sáng tác mà Trang Pháp còn có thể đọc rap bằng... 3 thứ tiếng, nhào lộn, chơi nhạc cụ cực cháy. Bên cạnh đó, cô còn đóng vai trò "giám đốc âm nhạc" cho mỗi nhóm mà mình tham gia ở từng Công.

Chiến thắng của team Mashup Hoa nở không màu - Bông hoa đẹp nhất ở Công 4 chắc chắn cũng do góp sức không nhỏ của Trang Pháp. Điểm nhấn của tiết mục này là khi 5 chị đẹp hoá thân thành nữ hoàng Ai Cập bê những con trăn lớn trên vai. Dù khá sợ hãi nhưng Diệu Nhi, Huyền Baby... vẫn hoàn thành tốt phân đoạn này.

Trang Pháp bê nguyên con trăn to không sao nhưng lại bủn rủn trước thứ nhỏ bé này! - Ảnh 1.
Trang Pháp bê nguyên con trăn to không sao nhưng lại bủn rủn trước thứ nhỏ bé này! - Ảnh 2.
Trang Pháp bê nguyên con trăn to không sao nhưng lại bủn rủn trước thứ nhỏ bé này! - Ảnh 3.

Phân đoạn bê trăn ấn tượng ở Công 4

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc vừa chia sẻ đoạn clip hậu trường đang tập vũ đạo ca khúc... Cắt đôi nỗi sầu của đội đối thủ cùng Trang Pháp. Cả 2 tập nhuần nhuyễn đến mức Trang Pháp đòi xin vô đội đối thủ. Tuy nhiên, một khoảnh khắc hài hước đã xảy ra khi Lan Ngọc nhìn thấy chân Trang Pháp bị dính cọng dây thun. Ngay lập tức, Trang Pháp hoảng sợ bám vào người đàn em khiến Huyền Baby nhanh chóng "cà khịa": "Chị cầm cả con trăn to như thế mà chị không sợ, vậy mà chị nhìn thấy cái này chị lại...".

Trang Pháp bị Huyền Baby và Lan Ngọc cà khịa

Trang Pháp bê nguyên con trăn to không sao nhưng lại bủn rủn trước thứ nhỏ bé này! - Ảnh 5.

Chỉ vì cọng dây thun!

Trang Pháp bê nguyên con trăn to không sao nhưng lại bủn rủn trước thứ nhỏ bé này! - Ảnh 6.

"Trăn to chị không sợ, đi sợ cọng dây thun"