TP.HCM: Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ thất học đội nắng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho người ông bại liệt

Văn Tiên, Theo Báo dân sinh 07:00 18/09/2020

"Con chưa được đến trường lần nào, lúc trước con ở dưới quê có vô trường coi chứ không được học. Mỗi ngày con dẫn mấy em đi bán vé số, con muốn có tiền chữa bệnh cho ông", Sang đưa đôi mắt tròn xoe, thỏ thẻ nói.

4 đứa trẻ sống côi cút bên ông bà già yếu

Những ngày giữa tháng 9, chúng tôi tìm đến căn nhà trọ xập xệ nằm trên đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để thăm gia đình cô Lê Mỹ Hồng (59 tuổi).

TP.HCM: Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ thất học đội nắng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho người ông bại liệt - Ảnh 1.

Những đứa trẻ thay cô Hồng đi bán vé số để trang trải cuộc sống

Từ chùa Phật Cô Đơn, men theo con hẻm nhỏ dưới chùa, chúng tôi gặp cô Hồng cùng 4 đứa trẻ với xấp vé số trên tay. Cô Hồng cho biết, từ nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình cô rơi vào bế tắc khi một mình cô phải gồng gánh vừa chăm chồng tai biến, vừa lo cho 4 đứa cháu nội, ngoại bị cha mẹ bỏ rơi.

"Chú nằm vậy đã 5 năm rồi, có đi đứng gì được nữa đâu", cô Hồng đưa tay quệt nước mắt, nhìn về phía người chồng, đau đớn.

Căn nhà trọ nhỏ hiện là nơi sinh sống của vợ chồng cô Hồng cùng 4 đứa cháu

Chú Lê Quang Vân (62 tuổi), sau cơn tai biến nặng chỉ còn nằm một chỗ, chẳng đi đứng, nói năng gì được, mọi sinh hoạt hàng ngày đều do một tay cô Hồng chăm sóc. Lúc trước còn khỏe mạnh, cô Hồng thường đẩy xe lăn đưa chú Vân ra ngoài đường Mai Bá Hương để bán vé số, mấy tháng nay, bệnh tình của chú Vân trở nặng, cô buộc lòng giao hết gánh nặng cơm áo gạo tiền lên vai mấy đứa cháu.

"Mấy đứa nhỏ giỏi lắm, ngày nào cũng đi bán vé số cho bà, có hôm trời mưa gió, cô bảo ở nhà vẫn nằng nặc xin đi. Tụi nó sợ không đi bán, cả nhà sẽ không có cơm ăn", cô Hồng bật khóc.

TP.HCM: Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ thất học đội nắng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho người ông bại liệt - Ảnh 3.

2 chị em Ngọc - Ánh hồn nhiên cười đùa

Sau khi bị cha mẹ bỏ rơi, cuộc sống của 4 đứa trẻ gắn liền với những xấp vé số

Theo cô Hồng, dù có tận 4 người con nhưng do cuộc sống khó khăn nên các con của cô chú đều đi làm ăn xa, trong đó người con gái thứ sau khi bị chồng phụ bạc cũng bỏ đi biệt tích, để lại 3 đứa cháu ngoại (Tú Quyên - Mỹ Ngọc - Mỹ Ánh) cho cô Hồng chăm sóc. Ngoài ra, cô Hồng hiện còn nuôi đứa cháu nội Lê Quang Sang (10 tuổi).

Ôm mấy đứa trẻ vào lòng, cô Hồng bật khóc: "Khổ lắm con ơi, mấy đứa này cha mẹ đã bỏ rồi, giờ cô mà bỏ nữa thì tụi nó biết sống với ai".

TP.HCM: Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ thất học đội nắng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho người ông bại liệt - Ảnh 5.

Tú Quyên bị xuất huyết não nên sức khỏe của con hiện tại rất yếu, dù đã 10 tuổi nhưng chẳng nói chuyện được rõ ràng, mỗi tháng phải đi khám bệnh để duy trì sự sống

Trong số 4 đứa cháu đang sống cùng, Tú Quyên bị xuất huyết não lúc còn nhỏ, dù đã 10 tuổi nhưng chẳng nói chuyện được rõ ràng, suốt ngày chỉ biết ú ớ đòi ngoại. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cô Hồng, Tú Quyên nở một nụ cười ngây dại rồi ôm choàng lấy ngoại, thỏ thẻ: "Con thương ngoại".

Để có tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày, Sang dẫn 2 đứa em gái đi bán chừng 150 tờ vé số dọc đường Mai Bá Hương. Hôm nào bán ế, cả gia đình chẳng có được bữa cơm no. Riêng khoản thuốc men dành cho chú Vân, tháng có tháng không tùy vào thu nhập từ những tờ vé số.

Đoạn đường hơn 10km mỗi ngày mà mấy anh em Sang phải đi để bán vé số

TP.HCM: Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ thất học đội nắng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho người ông bại liệt - Ảnh 7.

Chú Vân bật khóc khi 5 năm trời nằm một chỗ, trở thành gánh nặng cho vợ con

"Chú không có bảo hiểm, cô chỉ biết mua thuốc tây cầm cự, tháng nào có tiền thì cô mua thuốc hết 1 triệu, tháng nào kẹt thì chỉ mua vài ba trăm. Hôm trước chú bị nặng, phải đi chụp CT, cô phải vay mượn hàng xóm. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh nhà mình, cô chú chỉ muốn chết đi, nhưng đi rồi thì mấy đứa trẻ này biết làm sao", cô Hồng bật khóc.

"Lâu lâu tụi con nhớ mẹ một lần, rồi thôi"

Mỗi ngày, Sang dẫn 2 đứa em gái Mỹ Ngọc (8 tuổi), Mỹ Ánh (5 tuổi) đi bộ hàng chục cây số dọc theo đường lộ để bán vé số. Dù mưa hay nắng, đôi chân trần của cậu nhóc 10 tuổi vẫn đều đặn bước đi.

TP.HCM: Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ thất học đội nắng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho người ông bại liệt - Ảnh 8.

Ánh mắt dễ thương, hồn nhiên của Sang khi nói đến ước mơ làm cảnh sát

"Con dẫn 2 em đi bán vé số, con thấy không có cực. Con đi bộ một hồi ai mua con bán, con cũng được mấy cô chú cho thêm tiền nữa. Có em con (Mỹ Ánh) hay mệt, con phải cõng em đi bán. Con thương bà nội nhiều lắm", Sang cười hiền khô, thỏ thẻ nói.

Dù chưa được đến trường ngày nào nhưng Sang cho biết con có thể đếm số rất giỏi, riêng mặt chữ thì con và 3 đứa em không nhớ được. 4 đứa trẻ ao ước có thể đến trường học chữ nhưng với điều kiện hiện tại, các con chẳng dám xin vì sợ bà nội, ngoại buồn.

Trở thành trụ cột gia đình khi 10 tuổi, Sang tỏ ra chín chắn, luôn yêu thương các em

"Tụi con thích đi học lắm, đi học con sẽ ngoan, con ước được đi học buổi tối, buổi sáng sẽ đi bán vé số. Tụi con đi nổi, không có mệt đâu. Con thích được làm cảnh sát", Sang nói.

Nghe đứa cháu trai nói vậy, cô Hồng cười nghẹn: "Không biết chữ mà đòi làm cảnh sát", rồi quay mặt về phía góc tường, bật khóc.

TP.HCM: Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ thất học đội nắng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho người ông bại liệt - Ảnh 10.

Mỹ Ngọc thích được làm cô giáo, con muốn đi học để biết chữ nhưng bà ngoại chưa có tiền

Khi hỏi mấy đứa trẻ về cha mẹ, Mỹ Ánh hồn nhiên nói: "Con không nhớ mẹ, lâu lâu con nhớ một lần thôi chứ không có nhớ nhiều. Con ước bố mẹ ở với con như các bạn".

Mặc dù sống xa vòng tay cha mẹ nhưng 4 đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn, không được đến trường, mỗi ngày phải đội nắng đi bộ để bán từng tờ vé số mưu sinh nhưng tụi nhỏ chưa bao giờ cảm thấy buồn tủi.

Những chú cún con trở thành người bạn của tụi nhỏ sau những giờ rong ruổi mưu sinh

Có lẽ với những đứa trẻ khác, ở độ tuổi 5-10 sẽ vẫn còn được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ, được đi học, đi chơi, được mua những phần quà bánh… Riêng với 4 anh em Sang - Quyên - Ngọc - Ánh, việc bán hết vé số mỗi ngày đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

"Con ước được làm cô giáo", "Còn con thích làm bác sĩ", "Con thích có tiền cho ông chữa bệnh…", những đứa trẻ hồn nhiên vẫn vô tư nói cười, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu.

Ước mơ của tụi nhỏ chỉ đơn giản là có được cơm ngày 3 bữa, được nhìn thấy chú Vân khỏe mạnh và được đến trường học chữ

TP.HCM: Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ thất học đội nắng bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho người ông bại liệt - Ảnh 13.

Hi vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ đến với gia đình cô Hồng...

Còn đối với cô Hồng, dẫu xót xa khi để 4 đứa trẻ đội nắng đi bán vé số nhưng cô chẳng còn một sự chọn lựa nào khác. "Cô có hỏi lớp tình thương họ dạy chữ ngoài cho tụi nó rồi, mà đợi có tiền cô mới dám cho tụi nhỏ đi học. Con người ta thì có cha có mẹ, còn tụi nó giờ như vậy, đến cái chữ cũng không biết, cô thấy mình vô dụng lắm…", cô Hồng nghẹn lời.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô Hồng, hi vọng quý độc giả gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ để cô có điều kiện được chữa bệnh cho chồng, 4 đứa cháu nội, ngoại có cơ hội được nhìn thấy mặt chữ.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại cô Hồng: 0367857459.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1016385086.

Chủ tài khoản: Lê Mỹ Hồng, chi nhánh Vietcombank Bình Tây, TP.HCM.

Xin chân thành cảm ơn!