TP.HCM: Bé trai 4 tháng tuổi nghi bị cha ruột bạo hành đến gãy 2 chân, người mẹ viết đơn cầu cứu

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 16:17 06/02/2020

Sau khi phát hiện con trai 4 tháng tuổi nghi bị chính cha ruột bạo hành đến mặt mày bầm tím, gãy cả 2 chân, người mẹ trẻ đã làm đơn cầu cứu đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để nhờ giúp đỡ.

Chiều 6/2, trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết phía Hội đã nhận được đơn cầu cứu của chị N.H.T (21 tuổi, ngụ quận 9) về việc bé K. (4 tháng tuổi), nghi bị chính cha ruột bạo hành dã man đến gãy cả 2 chân.

TP.HCM: Bé trai 4 tháng tuổi nghi bị cha ruột bạo hành đến gãy 2 chân, người mẹ viết đơn cầu cứu - Ảnh 1.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã tiếp nhận đơn cầu cứu và hỗ trợ, giúp đỡ bé K.

Luật sư Nữ cho biết sau khi tiếp nhận, Hội đã cử luật sư Nữ cùng luật sư Đỗ Ngọc Thanh để tiến hành làm các thủ tục pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé K.

"Trưa nay, phía Hội cũng đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 - TP.HCM để thăm bé K. Hiện bé K. bị gãy cả 2 chân, phải băng bó rất tội nghiệp. Sau khi tiếp nhận Hội sẽ đến các cơ quan chức năng để phối hợp làm rõ vụ việc" - luật sư Nữ nói.

Hình ảnh bé K. bị gãy chân, nằm viện tại Nhi đồng 2 - TP.HCM khiến nhiều người thương xót.

Theo đơn trình bày sự việc của chị T. (mẹ bé K.) cho biết chị và chồng kết hôn đã nhiều năm và có 2 người con, K. là con thứ 2. Tuy nhiên vì cuộc sống gia đình có những mâu thuẫn nên chị T. buộc gửi con cho nhà ngoại chăm sóc để đi làm thêm.

Đến tối 3/2, bé K. ở nhà với cha thì nghi bị bạo hành, sau đó được chính người cha đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bé K. bị đa chấn thương, gãy xương đùi trái, nghi bị bạo hành nên cũng đã trình báo chính quyền địa phương.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết sẽ cố gắng giúp đỡ cho gia đình bé K. về mặt pháp lý để đòi lại công bằng cho bé.

Hiện bé K. vẫn đang nằm tại bệnh viện Nhi đồng 2 - TP.HCM.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày