Tỏ ra khinh địch, Pháp lại ôm hận tại UEFA Nations League

ĐẶNG LAI, Theo TPO 08:51 07/06/2022

Tại bảng 1 League A UEFA Nations League rạng sáng nay, tuyển Pháp đã nhọc nhằn giành 1 điểm trước chủ nhà Croatia, qua đó vẫn ngụp lặn ở vị trí thứ 3 khi có vẻn vẹn 1 điểm. Đây là cái giá họ phải trả vì dùng đội hình phụ ở trận này.

Tỏ ra khinh địch, Pháp lại ôm hận tại UEFA Nations League  - Ảnh 1.

Modric và đồng đội bỏ túi 1 điểm khi Pháp dùng đội hình dự bị

Bất kể vừa thua Đan Mạch ở trận ra quân nhưng đội tuyển Pháp vẫn tin dùng các cầu thủ dự bị khi làm khách của Croatia tại lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Nations League . Không Benzema, Kante, Griezmann... HLV Deschamps trao cơ hội cho những Nkunku, Ben Yedder, Diaby hay Guendouzi...

Nhìn chung, 11 vị trí của đội tuyển Pháp đều không phải là những cái tên tốt nhất, khiến họ bị nghi ngờ về động lực trước Croatia. Vậy nhưng, quyết tâm thể hiện mình đã giúp dàn sao trẻ Pháp lấn lướt Croatia ngay trên sân của đối thủ. Ngay từ khi bóng bắt đầu lăn, Les Bleus đã chủ động dâng cao gây áp lực liên tục lên đối phương.

Tiếc rằng, sự nóng vội khiến các cầu thủ Pháp để cơ hội trôi qua mũi giày. Trong khi đó, đội chủ nhà chủ trương chơi rình rập, chờ đợi thời cơ. Và họ đã có cơ hội của riêng mình vào phút 18. Trong một pha phản công, Budimir thoát xuống bên cánh trái để đối mặt với thủ môn Maignan.

Tỏ ra khinh địch, Pháp lại ôm hận tại UEFA Nations League  - Ảnh 2.

Nhưng thay vì căng ngang cho đồng đội ở tư thế thoáng, anh lại bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà khi đẩy bóng tiếp, để đối thủ lao về chặn bắt.

Đến phút 30, Pháp tạo ra cơ hội tốt nhất. Thực tế là lưới đã rung lên khi Nkunku thoát xuống, lốp bóng qua đầu thủ môn Livakovic. Nhưng tiếc rằng, chân sút trẻ này đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn.

Phút 39, Diaby mạnh dạn cầm bóng và dứt điểm khá tốt. Song đường bóng vẫn đi chưa đủ hiểm, tạo cơ hội cho thủ thành Croatia chặn lại. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp một, khép lại 45 phút đầu khá cởi mở, tốc độ. Hai bên thi đấu quyết tâm nhưng tiếc rằng, tính chính xác trong những tình huống xử lý cuối cùng khiến không có nhiều cú dứt điểm chất lượng được tạo ra.

Tỏ ra khinh địch, Pháp lại ôm hận tại UEFA Nations League  - Ảnh 3.

Nkunku là điểm nổ nguy hiểm nhất của Pháp trong hiệp 1


Vào hiệp 2, Pháp lộ rõ ý đồ tổng tấn công Croatia bằng cách gia tăng tốc độ để qua đó làm khổ hàng thủ có tuổi và chậm chạp của đối thủ. Họ nhanh chóng thành công với bàn thắng phút 52. Trong tình huống này, Ben Yedder chuyền thuận lợi cho Rabiot dứt điểm chìm đưa bóng vào góc hiểm mở tỷ số cho Pháp.

Ngay sau đó, Griezmann xuất hiện để giúp Pháp gia tăng tính sát thương ở những pha tấn công. Khung thành Croatia cũng bị dồn ép nhiều hơn. Sau nửa đầu hiệp 2, Pháp tung ra 3 cú dứt điểm, trúng đích 100% và có 1 bàn thắng. Trong khi đó, Croatia không tạo được pha bóng đáng chú ý nào dù cầm bóng tới hơn 60%.

Đến phút 71, họ mới có cú đá trúng mục tiêu đầu tiên. Không may là Maignan đã xuất sắc cản phá pha ra chân từ rìa vòng cấm của Modric. Đáp lại, Griezmann sau đó cũng bắn phá khung thành Croatia song chưa đủ hiểm hóc để mang đến bàn thắng.

Cơ hội giành 3 điểm của Pháp đang rộng mở thì phút 80, Clauss bất ngờ phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu phạt đền. Và với một cầu thủ kinh nghiệm, già dặn như Kramaric, anh không thể bỏ lỡ. Tỷ số được quân bình 1-1.

Tình huống này cũng là điểm nhấn cuối cùng của trận đấu. Pháp chấp nhận mất điểm trận thứ 2 liên tiếp, qua đó chôn chân ở nhóm cuối. Dường như nhà ĐKVĐ đang không còn là chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày