Tiêu tiền kiểu này thì đến mì tôm cũng không có mà ăn

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 21:35 18/06/2025
Chia sẻ

Mới đến ngày 18 thôi, sao đã hết tiền rồi…

Có một nỗi buồn quen thuộc mà có lẽ tất cả chúng ta đều từng trải qua đôi lần: Mới qua giữa tháng được vài ngày nhưng tiền lương đã bay gần hết, con số khiêm tốn đến mức gọi một tô hủ tiếu gõ cũng thấy đắn đo, định bụng mua gói mì tôm mới sững sờ nhận ra chỉ có thể mua loại 5-10k chứ không dám động vào loại mì tôm 35-40k nữa…

Tiền không tự dưng bốc hơi, ai chẳng biết! Điều kỳ lạ là nó biến mất từ những quyết định tưởng chừng rất hợp lý khi số dư còn nhiều, chỉ đến khi tài khoản sắp cạn rồi, khổ chủ mới bắt đầu cảm thấy sai sai.

Tiêu tiền kiểu này thì đến mì tôm cũng không có mà ăn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiêu tiền theo bản năng, tiêu tiền không có chiến lược, cái kết thường không vui. Với những người tiêu tiền theo 5 kiểu dưới đây thì khả năng là đến mì tôm cũng không có mà ăn là sự thật.

1 - Làm được 1 đồng, tự thưởng bản thân 5 đồng

Cảm giác “ting ting” lương về là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong tháng. Vừa thấy tiền về tài khoản là lập tức nghĩ tới chiếc túi mình đã mê suốt cả tháng, combo skincare đang sale, đôi giày mới, bữa buffet ê hề tôm cua hải sản,... Tất cả đều hợp lý bởi tôi xứng đáng?

Câu trả lời là chưa chắc đâu!

Vấn đề chỉ nảy sinh khi bạn tiêu quá tay để tưởng thưởng bản thân, đến mức tháng nào cũng phải chờ lương mới được ăn cơm có thịt. Làm được 1 đồng đã tự thưởng bản thân như thể mình sắp thành triệu phú đến nơi! Kiểu tiêu tiền này khiến người ta dễ rơi vào trạng thái ảo tưởng về sự cố gắng cũng như tình hình tài chính của bản thân.

2 - Sống vô lo, tiêu tiền vô nghĩ

Có người không phải không kiếm được tiền, mà là sống như thể tiền không bao giờ hết. Không theo dõi chi tiêu, không lập ngân sách, không biết mỗi tháng mình đang tiêu tiền vào những thứ gì, bao nhiêu cho đồ ăn, bao nhiêu cho việc book taxi, bao nhiêu cho việc tụ tập vui chơi cùng người yêu,...

Sống kiểu này tính ra rất là nhẹ đầu đó! Nhưng sự thảnh thơi đó chỉ được chừng 10-15 ngày là căng! Đến khi phải bấm máy tính cân lại từng nghìn để sống đến ngày nhận lương thì lại đau đầu đằng đẵng, tâm trạng cau có khó chịu không giãn nổi 2 hàng lông mày ra…

Tiêu tiền kiểu này thì đến mì tôm cũng không có mà ăn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Việc không kiểm soát chi tiêu giống như lái xe ngoài đường mà nhắm 1 con mắt, cảm giác phấn khích nhưng nguy cơ thì luôn cận kề. Chỉ cần một biến cố nhỏ, ở đây là một việc phát sinh bất ngờ cần đến tiền, người ta mới giật mình thảng thốt, mới mở to mắt để quan sát tình hình và tận dụng mọi neuron thần kinh để nghĩ cách giải quyết, thì cũng đã muộn. Vì tiêu tiền thì nhanh thì dễ chứ kiếm tiền nhanh thì chỉ có nước đi vay nóng!

3 - Cái gì cũng thấy cần!

Đứng trước một món đồ, do dự nửa giây rồi tự nhủ: “Cái này cần mà!”. Và thế là chốt đơn, thế là lại tiêu tiền!

Đó có thể là món đồ dùng một lần rồi quên, một khoá học chưa học nổi ba bài, hay cuốn sách mua về để… trang trí kệ. Thật ra trong khoảnh khắc bấm mua và thanh toán, chúng ta không sai vì thật sự tin rằng mình cần nó.

Tiêu tiền kiểu này thì đến mì tôm cũng không có mà ăn- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Gốc rễ của vấn đề là không phân biệt được giữa trạng thái “mình cần” và “mình muốn”. Khi cảm xúc dẫn dắt quyết định mua sắm, mọi món đồ đều có lý do hợp lý để xuất hiện chình ình ở nhà. Nhưng đến cuối tháng khi sắp hết tiền đến nơi rồi đây này, nhìn lại những món đồ đó, chúng ta lại bỗng tiếc rẻ: “Biết thế chẳng mua…”.

Thế nên phải nhớ: Cái gì cũng thấy cần thì chẳng có cái gì thật sự cần!

Trưởng thành là lúc bạn biết từ chối chính bản thân, không phải vì tiếc tiền, mà vì muốn dành tiền cho những điều thực sự đáng.

4 - Thiếu tiền thì vay!

Thẻ tín dụng, mua trước trả sau lãi suất 0%, vay online không thẩm định hồ sơ - giải ngân trong 5 phút,... Tất cả những công cụ này khiến việc khắc phục trạng thái bí tiền trở nên dễ như order một ly trà sữa.

Tâm lý cứ tiêu đi, hết tiền thì vay khiến nhiều rơi vào trạng thái ảo tưởng về khả năng trả nợ, về động lực lẫn khả năng kiếm tiền. Càng quen với việc vay mượn để sống, bạn càng ít có khả năng tích lũy. Tệ hơn, bạn sẽ rơi vào vòng xoáy nợ nần và đến một lúc, tiền kiếm được cũng không đủ để trả nợ khoản vay nữa.

Tiêu tiền kiểu này thì đến mì tôm cũng không có mà ăn- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Vay tiền thì không sai nếu có sự tính toán, cân nhắc kỹ lương. Đầy người vẫn vay tiền mua nhà, mua xe, mua laptop hay công cụ làm việc đấy thôi. Đó là những khoản vay chính đáng. Còn vay mượn để vá tạm lỗ hỏng trong chi tiêu hàng tháng, thì khác. Đó không còn là chiến lược, mà là dấu hiệu tình hình tài chính đang gặp nguy.

5 - Vui cái đã, tiền nong tính sau!

Câu này nghe chắc là quen tai lắm này… Tiêu tiền là liều thuốc giảm đau ngắn hạn cho cuộc sống quá nhiều áp lực. Nhưng tiếc thay, mai tính thì thường cũng là mai hết tiền. Người ta không thể sống mà không có niềm vui, nhưng nếu niềm vui phải đánh đổi bằng việc mất khả năng mua 1 gói mì tôm 35-40k hay thậm chí là nợ nần thì đó là niềm vui quá đắt!

Tiêu tiền để tận hưởng cuộc sống là điều đáng làm nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn! Một buổi cafe chill chill cuối tuần, một chuyến đi ngắn trong ngân sách hợp lý, một bữa ăn ngon sau 29 ngày cần mẫn tự nấu nướng,... đó là những khoản chi mua vui xứng đáng. Nhưng nếu bạn lấy hết tiền để “sống cho hiện tại” mà quên mất cả tuần sau, tháng sau, năm sau,... thì nên nghĩ lại.

Chúng ta không cần phải khắt khe với bản thân đến mức hà tiện. Nhưng càng sớm thiết lập kỷ luật chi tiêu, bạn càng nhanh chạm đến cảm giác an toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày