Không chỉ nổi tiếng với vai trò ca - nhạc sĩ hay những chuyến từ thiện miền Trung, Thủy Tiên còn không ít lần "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh. Một trong những dự án đầu đời của cô phải kể đến Nụ Hôn Thần Chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trong phim, nhân vật của Thủy Tiên rơi vào nguy hiểm, thế nhưng cô vẫn không quên mở lòng bao dung và che chở cho giới nghệ sĩ.
Thủy Tiên từng bênh vực nghệ sĩ hết mình...
... khi tham gia phim Nụ Hôn Thần Chết
Cụ thể trong một cảnh phim Nụ Hôn Thần Chết, An (Thanh Hằng) và Thần chết Du (Johnny Trí Nguyễn) đụng độ một băng xã hội đen biến thái trên đường. Bọn này đang sàm sỡ, ve vãn An thì Juliet (Thủy Tiên) xuất hiện. Dù không ưa nhau nhưng đều là phụ nữ, Juliet không thể bỏ mặc An một mình. Bị nhóm giang hồ dùng lời lẽ không đứng đắn để châm chọc, Juliet đã nói: "Các anh không được xúc phạm nghệ sĩ". Sau đó thì trận chiến nổ ra, nhờ có sự trợ giúp vô hình của Du mà An đánh nhừ tử bọn giang hồ, đồng thời bảo vệ được Juliet.
Bị sàm sỡ nhưng Juliet (Thủy Tiên) lại bảo: "Các anh không được xúc phạm nghệ sĩ", vừa dễ thương vừa buồn cười vô cùng
Thủy Tiên có vai diễn đáng nhớ trong Nụ Hôn Thần Chết
Sở dĩ nhân vật của Thủy Tiên có lời thoại dở khóc dở cười này là vì trong Nụ Hôn Thần Chết, cô nàng là một diễn viên sân khấu kịch. Trước đó, cô và bạn diễn (Vĩnh Thụy) đóng vở Romeo Và Juliet nhưng vì quá dở nên không ai đến xem ngoài An. Tuy có vai trò tương đối nhỏ nhưng Thủy Tiên đã thành công để lại ấn tượng với khán giả.
Dàn diễn viên gây thương nhớ của Nụ Hôn Thần Chết
Nguồn ảnh: Tổng hợp