Trong chuyến làm khách tới sân của Kidderminster giải hạng 6 Anh, CLB Salford City đã khiến không ít người hâm mộ chán nản. Họ để thua một cách quá chóng vánh, 4-0 là tỷ số của trận đấu ở phút 56. Những người lập công cho đội chủ sân Aggborough là Emmanuel Sonupe, Joe Ironside, Lee Vaughan và Daniel Bradley.
Lúc này, đã có không ít CĐV của đội khách Salford City bỏ về. Thế nhưng, có lẽ họ sẽ rất tiếc nuối khi cập nhật kết quả sau khi trận đấu kết thúc. Đội chủ sân Moor Lane đã có màn ngược dòng thần thánh khi đồng hồ đã chỉ sang phút 80.
Đầu tiên, là pha làm bàn của Josh Askew sau một pha bật tường với đồng đội. 9 phút sau, tới lượt Haughton ghi tên mình lên bảng tỷ số với một cú sút xa đẹp mắt.
Lúc này nhiều CĐV vẫn tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà khi mà khoảng cách vẫn là 2 bàn và thời gian thi đấu chỉ là những phút bù giờ ít ỏi.
Tuy nhiên, cũng chính ở thời gian bù giờ này Salford City đã khiến CĐV nhớ tới cụm từ "Fegie Time" khoảng thời gian huyền thoại của HLV Sir Alex khi còn dẫn dắt CLB Man Utd.
Phút 90+3, Dieseruvwe khiến hàng ngàn CĐV đội chủ nhà im bặt sau cú đánh đầu dũng mãnh. Khoảng cách lúc này chỉ là 1 bàn, và các cầu thủ Kidderminster không biết làm cách nào để ngăn chặn khí thế ngút trời của Salford City.
Hàng thủ của họ lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm giúp đội khách có được một quả phạt 11 mét khi thời gian bù giờ của trận đấu đã gần hết. Và trên chấm penalty, Thomas Walker đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng ấn định tỷ số hòa 4-4 ở phút 90+6.
Có được 1 điểm sau chuyến hành quân tới sân Aggborough, các cầu thủ Salford City vẫn duy trì được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 79 điểm, hơn đội xếp sau 6 điểm.
Salford City chính là đội bóng nghiệp dư được các cựu danh thủ lứa 92 của Man Utd chung tay góp vốn mua năm 2014. Những Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes và hai anh em nhà Neville nắm giữ 50% cổ phần của CLB (50% còn lại thuộc về tỷ phú Peter Lim).