Mới đây trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, netizen truyền tay nhau chia sẻ nhiều clip ghi lại cảnh các cô công nhân vệ sinh môi trường và những người đi đường ở Quý Châu, Trung Quốc tìm được rất nhiều bọc nilon màu đỏ được buộc chặt, để bên cạnh thùng rác. Mở ra, thứ bên trong là hàng chục kg đồ ăn như thịt xông khói, xúc xích, sườn lợn,... đi kèm là những mảnh giấy viết tay từ bố mẹ dặn dò con cái cách dùng.
Clip quay lại cảnh đồ ăn bố mẹ cho, còn mới bị bỏ lại bên cạnh thùng rác. Nguồn Douyin.
Clip này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thổi bùng lên làn sóng tranh cãi dữ dội. “Cha mẹ ở nhà tiết kiệm, chắt chiu từng miếng thịt, ngọn rau cho con mà con thẳng tay vứt đi như vậy thì có quá đáng không? Đây không chỉ là sự lãng phí đồ ăn đơn thuần đâu, đây còn là vấn đề về đạo đức. Tình thương của cha mẹ bị vứt đi ư?”, một netizen bình luận. Nhiều người cùng chung quan điểm và cho hay họ vô cùng bức xúc và bất bình.
Theo Sohu, người đăng clip nêu trên sau đó đã trả lời với truyền thông rằng có khoảng 40 đến 50kg thịt đã bị vứt đi, đồ ăn vẫn còn mới và dùng được thế nhưng bây giờ tất cả đều đang nằm gọn bên cạnh thùng rác.
Sau khi phát hiện số thịt “khổng lồ”, một số nhân viên dọn vệ sinh ở khu vực đã tạm thời cất giữ đến cuối ngày. Sau khi đăng thông tin lên mạng nhưng không có ai đến nhận, không rõ về nguồn gốc thực phẩm nên cuối cùng họ đành phải dọn và vứt bỏ đi như rác thải.
Rất nhiều thịt, xúc xích.
Điều này càng khiến netizen phẫn nộ hơn. Nhiều người bắt đầu tò mò, truy tìm danh tính người vứt bỏ đồ ăn. Đông đảo cư dân mạng cho rằng hành vi này không chỉ đơn thuần là lãng phí thực phẩm mà còn là hành động khó có thể tha thứ.
Rất nhanh sau đó, trước “sức ép từ dư luận” một chủ tài khoản Douyin có tên Hải Châu chính thức lên tiếng, thừa nhận chính là người đã vứt bỏ đồ ăn. Song, cô cho hay bản thân có nỗi khổ riêng và mọi người đang hiểu lầm, làm ảnh hưởng tới cô.
Theo đó, cô khẳng định bản thân không hề bất hiếu như lời đồn mà do đường dài, kẹt xe, thịt dễ hỏng nên đã để lại bên đường cho công nhân vệ sinh tới dọn thì thấy và lấy để dùng. Nguyên văn chia sẻ của Hải Châu trên Douyin: "Tôi đã vứt nó đi vì kẹt xe, thịt có thể bị hỏng nếu để trong vài ngày, vì vậy tôi đã thu thập xúc xích và thịt xông khói và để lại những thứ dễ hỏng để cho công nhân vệ sinh. Nó không phải là lãng phí".
Tạm dịch phần chia sẻ của cô gái vứt đồ ăn. Nguồn: Douyin.
Cô cho hay gia đình ở Quý Châu nhưng kết hôn với một người đàn ông ở Hắc Long Giang. Đây là năm đầu tiên cô về nhà mẹ đẻ ăn Tết sau khi lấy chồng. Bố mẹ của cô đã chuẩn bị rất nhiều thực phẩm. Song, quãng đường từ Quý Châu đến Hắc Long Giang rất xa, hơn 3000km, phải mất khoảng 4-6 ngày. Lo lắng đồ ăn hỏng nên cô đã để lại bên đường.
“Thật đáng tiếc khi nhiều người lại đang hiểu chuyện này theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Tôi rất biết ơn lòng tốt của cha mẹ mình. Xin hãy yên tâm rằng tôi gửi tiền về cho bố mẹ hàng tháng”, Hải Châu chia sẻ thêm.
Song, lý do vứt bỏ đồ ăn của cô gái lại càng khiến cho netizen thêm phần tranh cãi. Nhiều người cho hay khả năng đồ ăn bị hỏng khi lái xe đường dài là có thể, song lấy lý do này để vứt bỏ đồ ăn là điều không nên.
“Không ăn không lấy, lấy không muốn ăn nên cho người cần, vứt vậy lãng phí đồ ăn quá, cha mẹ già ở quê không dám ăn uống để cho con cháu mà làm vậy được”, “Cha mẹ đang cho bạn thứ mà họ nghĩ là tốt nhất, gói ghém cẩn thận và chu đáo như thế mà bạn nỡ vứt chúng vào thùng rác”,... những bình luận của netizen.
Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân, như chỉ lấy vừa đủ hoặc cố gắng bảo quản, sử dụng đồ ăn do người thân gửi, bởi đó không chỉ đơn thuần là thực phẩm nữa mà còn là tình cảm của người gửi.
Hơn nữa, nhiều netizen cũng chia sẻ rằng việc cô gái nói là “bỏ lại bên đường cho công nhân vệ sinh” thì lại càng mâu thuẫn. Bởi, cô không hề nói hay thông báo thì làm sao có ai biết? Tại sao muốn cho người khác đồ ăn mà lại bỏ bên thùng rác?
Nguồn: Douyin, Sohu