Thoát thua như “chết đi sống lại”, HAGL vẫn đối diện ngập tràn lo lắng ở V.League

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Như Đạt), Theo Thể Thao Văn Hóa 21:13 14/02/2023

HAGL thoát thua đầy nghẹt thở trong bối cảnh tất cả đều mường tượng họ sẽ phải ra về tay trắng. Thế nhưng, thầy trò HLV Kiatisuk vẫn chẳng thể nào rời "chảo lửa" Thiên Trường trong niềm hân hoan.

Trước vòng 3 V.League, CLB Nam Định với lực lượng hùng hậu và phong độ lên cao được đánh giá nhỉnh hơn hẳn so với một HAGL vừa bị "chảy máu lực lượng" nghiêm trọng. Thế nhưng ở "chảo lửa" Thiên Trường, cả hai đội lại lần lượt tạo bất ngờ theo những cách khác nhau.

Phút thứ 2 của hiệp một, từ ngay quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, CLB Nam Định đã "xé lưới" HAGL theo cách cực kỳ chóng vánh. Dương Thanh Hào thoải mái băng vào đánh đầu nối tung lưới HAGL dễ như lấy đồ trong túi. Ở tình huống đó, các hậu vệ áo vàng tỏ ra rất hớ hênh và gần như không có sự phản kháng.

Dính bàn thua quá chóng vánh, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Nam Định chơi áp sát rất khó chịu, khiến đội khách dần lâm vào thế trận bế tắc.

Hàng tiền vệ của HAGL nỗ lực tranh chấp, nhưng sự nôn nóng, vội vàng khiến các pha phối hợp của họ thiếu hẳn sự chính xác. Đội bóng phố Núi cũng triển khai một số tình huống tấn công biên nhưng không mang lại hiệu quả trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của CLB Nam Định. Oliveira, Brandao chơi xông xáo nhưng chừng đó là chưa đủ để tạo ra sự khác biệt cho HAGL, khi mà các vệ tinh như Tuấn Anh, Trần Bảo Toàn chơi tương đối mờ nhạt ở khu vực giữa sân.

Thoát thua như “chết đi sống lại”, HAGL vẫn đối diện ngập tràn lo lắng ở V.League - Ảnh 1.

HAGL bộc lộ nhiều sơ hở ở khả năng phòng ngự (ảnh: Như Đạt)

Thời điểm giữa hiệp 1, Dụng Quang Nho có tình huống hiếm hoi tạt bóng chuẩn xác để Oliveira thoải mái đánh đầu rất căng nhưng Nam Định vẫn còn đó một thủ môn Nguyên Mạnh thi đấu tập trung, với pha đổ người bắt gọn trái bóng. Cũng trong hiệp 1, HAGL có một lần đưa được bóng vào lưới Nam Định nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó một cầu thủ đội khách đã phạm lỗi với Hữu Tuấn.

Bên kia chiến tuyến, việc có bàn thắng sớm giúp Nam Định thoải mái triển khai lối chơi của mình, chú trọng vào sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và chờ cơ hội tổ chức phản công. Với chiến thuật đó, Nam Định đã tổ chức một đường phản công cực sắc ở thời điểm giữa hiệp 1, nhưng ngoại binh Nnamani Onyedikachukwu Samuel trong thế vô cùng thuận lợi, đối mặt với Tuấn Linh ở khoảng cách chỉ vài mét lại không thể dứt điểm thành bàn. Chứng kiến tình huống đó, chắc hẳn các CĐV của HAGL thực sự phải thót tim.

Sau giờ nghỉ, Nam Định vẫn thiết lập được thế trận tốt khiến cho HAGL gặp bế tắc. Đội khách vẫn phải sử dụng những pha tạt bóng bổng, nhưng không gây được khó khăn cho Nguyên Mạnh.

Giữa hiệp 2, máy quay bắt được hình ảnh HLV Kiatisuk lắc đầu ngán ngẩm bên ngoài đường biên. Có lẽ, ông thầy người Thái không thể hài lòng với những pha phối hợp của các học trò. Thời điểm ấy, Zico Thái đã tung Minh Vương vào sân.

Thoát thua như “chết đi sống lại”, HAGL vẫn đối diện ngập tràn lo lắng ở V.League - Ảnh 2.

Hình ảnh căng thẳng của HLV Kiatisuk.

Thế rồi, chính Minh Vương lại góp phần tạo ra bàn gỡ cho HAGL ở phút 79 của trận đấu. Đội bóng phố Núi được hưởng cú đá phạt cố định, Minh Vương treo bóng khá tinh tế cho Châu Ngọc Quang đánh đầu ghi bàn thắng siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Song niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ vài phút sau bàn gỡ, HAGL rốt cuộc lại phải nhận bàn thua sau những thiếu sót của hệ thống phòng ngự. Phút 83 của trận đấu, Nam Định tổ chức đợt tấn công nhanh và bóng đến chân nhân tố vào thay người Đoàn Thanh Xương và cầu thủ này đã dứt điểm hiểm hóc đánh bại Tuấn Linh. Nam Định vượt lên dẫn 2-1 trong sự reo hò cuồng nhiệt của CĐV trên khán đài Thiên Trường.

Thoát thua như “chết đi sống lại”, HAGL vẫn đối diện ngập tràn lo lắng ở V.League - Ảnh 3.

Đoàn Thanh Xương ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Nam Định.

Lúc này, có lẽ tất cả đều nghĩ HAGL sẽ phải ra về tay trắng nhưng cao trào lại xảy đến ở những phút bù giờ. Phút 90+1, vẫn xuất phát từ một tình huống cố định của HAGL, đến lượt hàng phòng ngự của Nam Định mắc sai lầm, để cho Brandao đánh đầu chính xác ấn định tỷ số 2-2 cho HAGL.

Với trận hoà kịch tính, Nam Định đánh mất cơ hội đòi lại ngôi đầu BXH, chấp nhận đứng thứ 2 sau Hà Nội FC. Trong khi đó, việc rời Thiên Trường với 1 điểm có thể coi là thành công lớn với HAGL.

Rõ ràng, HAGL có phần may mắn mới có thể tránh khỏi thất bại. Ngoài yếu tố điểm số thì đội bóng phố Núi vẫn còn bộc lộ rất nhiều khiếm khuyết ở trận đấu này, đặc biệt là khả năng phòng ngự - thứ mà họ chưa bao giờ được đánh giá cao. Trong khi đó, Tuấn Anh - trụ cột ở tuyến giữa của HAGL cũng chỉ để lại màn trình diễn mờ nhạt.

Nếu không thể cải thiện những điểm yếu của mình, thầy trò HLV Kiatisuk chắc chắn sẽ phải đối diện với nhiều hiểm cảnh ở phía trước.

Thoát thua như “chết đi sống lại”, HAGL vẫn đối diện ngập tràn lo lắng ở V.League - Ảnh 4.

HAGL thoát thua nhưng họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước

Tỷ số chung cuộc: Nam Định 2-2 HAGL

Ghi bàn:

CLB Nam Định: Thanh Hào (2'), Thanh Xương (83')

HAGL: Châu Ngọc Quang (79'), Brandao (90+1).

Thoát thua như “chết đi sống lại”, HAGL vẫn đối diện ngập tràn lo lắng ở V.League - Ảnh 5.

Đội hình xuất phát của trận đấu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày