Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu "giành giật, giằng co"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:29 18/12/2016

2 nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền, Thoại Mỹ đã khiến sân khấu "Đường đến danh ca vọng cổ" nóng lên với màn tranh giành vô cùng hấp dẫn.

Vào lúc 21h, tối thứ Bảy, ngày 17/12/2016 đã lên sóng tập cuối cùng vòng Lập Đội của chương trình "Đường đến danh ca vọng cổ".

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 1.

Cô nàng Phan Thúy Duy làm nghề trang điểm, sinh ra và lớn lên trong gia đình có công việc nuôi tôm ở Cà Mau. Chị chia sẻ chỉ mới đứng trên sân khấu nhỏ chứ chưa đứng sân khấu lớn bao giờ. Đến với "Đường đến danh ca vọng cổ", chị thể hiện trích đoạn "Ánh sáng phù sa". Kim Tử Long nhận thấy chị có giọng rất khỏe, sáng rộng nhưng anh không bấm chọn vì muốn nhường thí sinh cho hai HLV nữ.

Nếu như Ngọc Huyền bấm chọn từ cái nhìn đầu tiên thì Thoại Mỹ chờ thí sinh ca thật sâu lắng rồi mới bấm. Chị còn lên sân khấu bày tỏ giọng hát của thí sinh đã xoáy vào con tim của chị. Tuy vậy, Ngọc Huyền nhắc khéo cho thí sinh nhớ chị mới là người bấm đầu tiên. Cuối cùng, thí sinh đã chọn về đội chị và còn ngã vào vai chị rất tình cảm. Đáp lại thí sinh, Ngọc Huyền còn thơm vào má của thí sinh.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 3.

Thí sinh Trần Kim Phính đến từ đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. Chị trình diễn tiết mục "Tiếng quốc đêm trăng". HLV Kim Tử Long nhận xét giọng ca của thí sinh có âm vực tốt, hát có hồn, diễn xuất vừa chuẩn, đặc biệt là những động tác tay rất đẹp. Tuy nhiên, ở những nốt trầm thí sinh xuống chưa tới. Anh cho biết sẽ khắc phục nhược điểm này nếu Kim Phính chọn về đội anh.

Với HLV Ngọc Huyền, dù không bấm nút chọn nhưng chị có ý kiến "xúi" thí sinh nên chọn về đội của HLV Thoại Mỹ. HLV Thoại Mỹ khen Kim Phính có giọng ca trong trẻo, chỉ cần trau chuốt thêm nữa là sẽ ổn. Không chịu thua, HLV Kim Tử Long hứa hẹn sẽ hóa trang cho thí sinh đẹp hơn. Không chỉ nói, HLV Thoại Mỹ còn lên tận sân khấu để đưa ra lời hứa hẹn rằng chị có cả một ê-kíp để trang điểm cho thí sinh đẹp giống chị.

Những tưởng "cuộc chiến" sẽ dừng lại, nhưng không, Kim Tử Long tiếp nối lời thuyết phục rằng anh đã từng diễn với rất nhiều cô đào từ Ngọc Huyền, Thanh Ngân, Thoại Mỹ, Thanh Tâm, Quế Trân, Trinh Trinh, Tú Xương... và cả Tài Linh nên anh sẽ hiểu được người diễn viên kế cạnh anh thì anh cần phải làm gì để giúp họ tỏa sáng.

"Không phải dạng vừa", HLV Thoại Mỹ cho rằng phụ nữ sẽ hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Thí sinh đã có sẵn giọng cao trong trẻo rồi nên chỉ cần rèn thêm chút xíu nữa là sẽ tỏa sáng. Cuối cùng, dù được HLV Kim Tử Long tung nhiều mỹ từ chiêu dụ nhưng thí sinh vẫn chọn về đội của HLV Thoại Mỹ.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 5.

Thí sinh Văn Nghĩa thể hiện tiết mục mang tên "Hề Sa cầu hôn" nhưng vẫn chưa may mắn được chọn. Ngọc Huyền chia sẻ vì tiêu chí lựa chọn của cả ba HLV hơi khó nên anh đã chưa được chọn. Khi nghe thí sinh hát, chị cảm thấy hồi hộp chứ không say mê. Chị còn khuyên thí sinh nên theo học Kim Tử Long vì anh ấy là người chuyên trị những vai hài và hẹn thí sinh mùa sau. HLV Kim Tử Long cũng cho thấy thí sinh có giọng rộng nhưng muốn hay hơn, tốt hơn thì hãy gặp anh để học hỏi thêm.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 7.

Thí sinh Hoàng Thắng sở hữu ngoại hình sáng và có duyên sân khấu đã thể hiện tiết mục "Anh ở đầu sông em cuối sông". Ngọc Huyền cho biết chị chọn thí sinh cũng một phần vì đẹp. Bên cạnh đó, Hoàng Thắng còn có tố chất và hát một bài nhạc chuẩn. Chị tự tin khi anh vào đội chị thì sẽ có sự thay đổi khác biệt.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 9.

Đông Hùng thể hiện tiết mục "Tặng đời chiếc nón bài thơ" rất duyên dáng nhưng vẫn chưa được HLV nào chọn về đội. HLV Kim Tử Long có phần khó tính khi xem xét rất kỹ phần hát vọng cổ của thí sinh. Anh cho rằng Đông Hùng chưa đạt đủ điểm trung bình mà anh muốn và phần vọng cổ chưa có sự mềm mại, luyến láy nhẹ nhàng.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 11.

Cô nàng Ngọc Quyền là thí sinh được cả 3 HLV bấm chọn và ra sức tranh giành về đội sau tiết mục mang tên "Tình hận thâm cung".

Chất giọng nội lực, cao vút cùng với phần nhịp tốt là những lời khen mà HLV Kim Tử Long dành cho Ngọc Quyền. Anh hứa sẽ tìm những trích đoạn phù hợp với giọng hát của thí sinh và tìm những gì thí sinh đang thiếu để hoàn thiện. Kim Tử Long cho biết đội anh chưa có màu này, vì vậy nếu chị về đội anh thì chắc chắn sẽ là nhân tố nổi bật.

HLV Thoại Mỹ "nói ít, làm nhiều", chị không hứa hẹn nhiều nhưng chị tuyên bố chị sẽ thực hiện bằng hành động. Lúc này, Kim Tử Long "đá xéo" rằng những lời này Thoại Mỹ đã dành cho nhiều thí sinh trước đó. Không chịu lùi bước, Ngọc Huyền tiếp tục lên tiếng. Chị cho rằng đội chị đã có một thí sinh tên Ngọc Quyền, nếu cộng thêm chữ Quyền nữa của thí sinh này thì sẽ thêm lớn mạnh.

Kim Tử Long lại ngược quan điểm, anh cho rằng nếu đã có Ngọc Quyền trong đội thì thí sinh không về đội Ngọc Huyền. Nói xong anh lên sân khấu để thuyết phục luôn thí sinh và kết quả anh cũng đã sở hữu được giọng ca tiềm năng này về đội.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 13.

Thí sinh Nguyễn Thi Hoa trong trang phục cổ trang ấn tượng với chất giọng khỏe và cao đã thể hiện tiết mục "Ngụy Kiều tướng quân". Kim Tử Long thể hiện sự hoài nghi không biết sau bài vọng cổ này thì chị còn có thể hát được bài khác không vì anh nhận thấy chị có giọng cao giống NSƯT Diệu Hiền. Lúc này, thí sinh mới nghẹn ngào chia sẻ tuy chị thần tượng NSƯT Diệu Hiền nhưng chị vẫn có nét riêng của mình. Kim Tử Long đã yêu cầu chị thể hiện một bài ca khác để đánh giá. Không ngần ngại, chị đã thể hiện một trích đoạn khác. Tuy vậy, Ngọc Huyền vẫn khá khắt khe khi nhờ thí sinh hát lại phần hò đầu mà không có nhạc để có thể nghe kỹ hơn. Chị còn ca lại câu đó với cách nhấn nhá để thị phạm cho thí sinh. Chị khuyên thí sinh nên biết tiết chế lại giọng hát để lôi kéo khán giả đến với câu vọng cổ của mình.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 15.

Anh chàng Phan Tấn Đạt với chất giọng tốt đã trình diễn tiết mục "Bông lục bình" với sự lựa chọn của cả hai HLV nữ. Ngọc Huyền chia sẻ chị cảm thấy cảm động và phải bấm nút để chọn. Kim Tử Long nhận thấy thí sinh có nét giống nghệ sĩ Thanh Tuấn. Còn Thoại Mỹ khen anh có giọng hát sáng và nhịp nhàng tốt. Anh về với đội HLV Ngọc Huyền.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 17.

Thí sinh Bùi Thanh Phong thể hiện cảm xúc tiết mục "Mẹ ơi hãy yên lòng" và được HLV Thoại Mỹ chọn. Dù không chọn nhưng Kim Tử Long tự tin chia sẻ rằng nếu anh bấm thì thí sinh sẽ chọn về đội anh. Ngọc Huyền bày tỏ sự tiếc nuối vì trong đội chị đã có quá nhiều thí sinh nam nên chị không chọn anh được.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 19.

Thí sinh Thanh Hoa đến từ Tiền Giang khoe giọng hát ở trích đoạn "Kỷ niệm thời con gái". Anh chia sẻ lúc trước làm công việc chăn dê ở quê và bây giờ thì đi hát ở đám tiệc. Kim Tử Long nhận thấy thí sinh có chất giọng dày giống như nghệ sĩ Vũ Linh. Anh đợi đến phút cuối mới bấm vì muốn chờ xem thí sinh có chồng giọng lên được quãng tám hay không và thí sinh đã làm được điều đó.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 21.

Thí sinh Tống Thị Yến Nhi đến từ Bình Dương đã khép lại chương trình với tiết mục "Em là Hậu Giang" với sự lựa chọn của HLV Thoại Mỹ.

Thí sinh bối rối khi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ lên tận sân khấu giành giật, giằng co - Ảnh 23.

Như vậy, tập cuối cùng của vòng Lập đội đã chính thức khép lại với sự lộ diện của 36 thí sinh xuất sắc nhất ở ba đội. Tuần sau, họ sẽ chính thức bước vào "cuộc chiến" mới với vòng Song ca tranh tài.

Tập 6 của vòng Song ca tranh tài chương trình "Đường đến danh ca vọng cổ" sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h, ngày 24/12/2016.