Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại

Trang Đỗ (Tổng hợp từ CNN, Inquirer...), Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/11/2013

Dù may mắn không nằm trong số hơn 10.000 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan, thế nhưng những người còn sống vẫn phải đối mặt với những khó khăn, mất mát vô cùng lớn lao.

Nỗi đau xé lòng khi mất người thân yêu

Ngày 10/11, quan chức Philippines cho biết 10.000 người tại tỉnh miền Trung Leyte có thể đã thiệt mạng trong siêu bão Haiyan - một trong những siêu bão khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Philippines Mar Roxas cho hay vẫn còn quá sớm để biết chính xác số người thương vong trong siêu bão này, bởi rất nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão Haiyan hiện vẫn đang bị cô lập và mất liên lạc.

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 1

Những hình ảnh ghi lại cảnh tượng hàng loạt thi thể người chết nằm la liệt khắp đường phố, mình bám đầy bùn đất khiến cho người dân trên toàn thế giới không khỏi bàng hoàng, xót xa. Thế nhưng, có lẽ nỗi đau đớn, xót xa ấy không ai có thể thấu được bằng chính những người trong cuộc, những người đã mất đi người thân, bạn bè. 

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 2
Hình ảnh đau xót về cảnh tượng chết chóc tại Philippines.

10.000 người thiệt mạng để lại nỗi đau tột cùng cho tất cả những người còn sống sót. 

Trên suốt dọc đường đi, một nữ phóng viên tờ CNN không khỏi cay mắt khi phải chứng kiến nỗi đau mà những người dân Philippines đang phải chịu đựng khi mất đi người thân yêu nhất: Đó là những ánh mắt vô hồn khi ngồi cạnh thi thể người đã mất; là những giọt nước mắt lăn dài trên má khi miệt mài tìm kiếm người thân trong đống gạch đá đổ nát; là hình ảnh một thanh niên bế cô con gái xấu số trên đường với dáng vẻ thất thần;...

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 3
Người mẹ khóc nức nở bên cạnh thi hài của con trai, đang được đặt bên trong một nhà thờ ngập nước ở Tacloban. Nhiều nạn nhân xấu số bị nước cuốn trôi nên rất khó để xác định số nạn nhân thiệt mạng do bão. 

Và, trong số những câu chuyện xót thương nhất về sự mất mát đó, chắc chắn chúng ta không thể nào quên được hoàn cảnh đáng thương của "Người cha bất lực nhìn 3 cô con gái bị bão cuốn đi". 

Chứng kiến cảnh 3 cô con gái bị bão cuốn đi mà không thể giơ tay ra kéo các con lại, chắc chắn anh Marvin Isanan sẽ còn đau khổ, ám ảnh và ân hận tới suốt cuộc đời.   

Lang thang trên các tuyến đường để tìm thức ăn

Siêu bão Haiyan ập vào Philippines, phá hủy 70 – 80% các thành phố mà nó quét qua. Cây cối, nhà cửa, đường dây điện lưới, viễn thông đều bị cơn bão nghiền nát. Đống đổ nát mà siêu bão Haiyan để lại được miêu tả chẳng khác nào “ngày tận thế”. 

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 4
Các khu vực bị bão quét qua trở nên hoang tàn, đổ nát.

Sau bão, nhiều người dân Philippines dường như trắng tay. Có những người thậm chí còn mất đi cả người thân, nhà cửa. Trước mắt họ quả thực là một tương lai đầy mịt mù.

Chưa nhắc vội tới những cơ sở vật chất đã bị tàn phá hoàn toàn bởi hiện tại, khó khăn trước mắt người dân ở những vùng bị bão quét qua chính là thiếu đồ ăn, nước uống. Sau bão, lương thực và nước sạch trở thành những vật phẩm vô cùng xa xỉ với người dân Philippines. Công tác cứu trợ vẫn được tiến hành khẩn trương, tuy nhiên, do mắc kẹt tại nhiều tuyến đường nên nguồn thực phẩm được chuyển đến tay người dân vẫn còn rất hạn chế. 

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 5
Những chiếc lều tạm là nơi duy nhất người dân có thể trú ẩn.

Cái đói khiến người dân buộc lòng phải tìm kiếm đồ ăn, thức uống ở mọi nơi, thậm chí là trong đống rác thải. Một số khác lại tin tưởng rằng phi cơ của những chuyến bay sẽ có thể tiếp trợ đồ ăn, bởi vậy họ không quản ngại xa xôi và trắc trở để tìm đến những sân bay Tacloban để xếp hàng nhận lương thực. 

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 6
Người dân nhặt nhạnh những đồ vật có thể sử dụng, thậm chí là đồ ăn để có thể cầm cự qua ngày. 

Có lẽ, trong một thời gian dài sắp tới, người dân Philippines sẽ vẫn phải sống nhờ vào nguồn viện trợ này để có thể sống sót và phục hồi lại những hậu quả mà siêu bão Haiyan gây ra.

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 7
Căn lều tạm được dựng lên từ những thanh kim loại và tấm tôn, bị bão Haiyan thổi bay khi đổ bộ. Trong khi hàng viện trợ của chính phủ chưa thể tới tay người dân vùng lũ, lều tạm là chỗ nương thân duy nhất của những người gặp nạn. 

Người dân Philippines: "Chúng tôi phải sống"

Dù chìm trong tang tóc và mất mát lớn lao như thế nhưng người dân Philippines nói chung và người dân Tacloban nói riêng vẫn không hề mất đi niềm tin. Nhiều người dân vẫn chung sức cùng nhau cố gắng cầm cự và chống chọi với quãng thời gian tồi tệ này. 

Chị Mikan Santos, sống cách sân bay Tacloban vài con phố, đang đứng xếp hàng chờ được khám các vết thương, cho biết giờ đây điều duy nhất mà chị và những người cùng cảnh ngộ cần làm là "phải sống".

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 8
Một người đàn ông đăm chiêu nhìn về phía đổ nát hoang tàn.

Siêu bão Haiyan: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại 9
Hình ảnh tương thân tương ái, cùng vượt qua khó khăn của người dân Philippines.