Nỗi tủi hờn bên trong trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 24/09/2015

Mỗi đứa trẻ bị đưa vào trại giáo dưỡng đều có một hoàn cảnh khắc nghiệt riêng, thế nhưng khi cánh cổng trại khép lại, chúng đều phải chịu đựng sự cô đơn và thiếu thốn tình thương trong nhiều năm ròng rã.

Richard Ross, một nhiếp ảnh gia 67 tuổi ở California, Mỹ mới đây đã khiến nhiều người phải sửng sốt khi công bố bộ ảnh vô cùng chân thực về cuộc sống của những đứa trẻ vị thành niên trong các trại giáo dưỡng ở Mỹ.

Những đứa trẻ bị đưa vào trại giáo dưỡng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đa phần là những đứa trẻ bị thiếu thốn tình cảm của gia đình, chúng không kiểm soát được những hành động của mình và xã hội cũng khó lòng quản lý những thành phần bất trị này, do đó, chúng bị buộc phải vào sống trong một môi trường kỷ luật khắt khe và chịu sự giám sát của những người quản giáo ở đây.

Thế nhưng, thay vì được bù đắp phần nào những tình cảm bị khiếm khuyết, bộ ảnh của Richard lại cho người xem thấy được bộ mặt thật của một số trại giáo dưỡng ở Mỹ khi những đứa trẻ này bị giam hãm trong một "nhà tù" lạnh lẽo và cô độc.

1-bce0a
Những đứa trẻ ở đây đa phần đều bị khiếm khuyết tình thương của gia đình.

2-bce0a
Vì nhiều nguyên nhân, những đứa trẻ này trở nên vô cùng bất trị và có những hành động hết sức điên rồ.

Richard đã kết hợp với Quỹ phúc lợi trẻ em đưa bộ ảnh vô cùng chân thực của mình đến cho các nhà chức trách ở các bang trên khắp nước Mỹ có cái nhìn khách quan hơn về những nơi có chức năng "phục hồi nhân cách và cải tạo suy nghĩ" ở đất nước này.

9-bce0a
Trong trại giáo dưỡng có một số căn phòng hoàn toàn tách biệt dành cho những đứa trẻ cực kỳ bất trị.

13-bce0a
Một số khác được sinh hoạt chung trong không gian hạn hẹp.

11-bce0a
Đa phần những bữa ăn trong các trại giáo dưỡng đều vô cùng nghèo nàn dưỡng chất.

traigiaoduong1-e98d8
Một cô gái trẻ lầm lỡ đang phải dưỡng thai trong bốn bức tường lạnh lẽo.

4-bce0a
Những đứa trẻ này rất ngại tiếp xúc với người lạ, chúng thu mình lại trong vỏ ốc chật hẹp mà chúng tự tạo ra.

7-bce0a
Một đứa trẻ từng nhiều lần cố tự tử nhưng bất thành, thậm chí vẫn nuôi ý định sau khi thoát khỏi nơi này sẽ lại tiếp tục tìm đến cái chết.

8-bce0a
Người mẹ mang cùm chân điện tử đến trại giáo dưỡng thăm con.

10-bce0a
Các học viên ở đây luôn bị theo dõi sát sao.

12-bce0a
Thậm chí là cả trong lúc nghỉ ngơi, thư giãn.

14-bce0a
Một người mẹ không nén nổi xúc động khi đến thăm đứa con gái đáng thương của mình.

5-bce0a
Nhiều người thậm chí còn cho rằng những trại giáo dưỡng này chẳng khác nào nhà tù dành cho trẻ vị thành niên.

6-bce0a
Tương lai của những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm lại bị giam hãm trong một lãnh địa không có tình thương này rồi sẽ đi về đâu?

Phải sống quanh năm suốt tháng trong bốn bức tường lạnh lẽo và thiếu thốn mọi thứ, chẳng ai biết được, tương lai  của chúng sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, những người như Richard Ross vẫn ngày ngày đấu tranh cho quyền con người, đặc biệt là những đứa trẻ đứng bên lề xã hội.