Kẻ đẩy chết cô gái Việt lĩnh án 15 năm tù

Trang Đỗ (Theo The Local), Theo Trí Thức Trẻ 10:23 21/09/2013

Tòa án Pháp đã kết án 15 năm tù đối với một nam thanh niên 21 tuổi vì tội danh cướp giật và đẩy một nữ sinh Việt tử vong ở ga điện ngầm Paris hồi năm 2010. Vụ việc từng làm chấn động nước Pháp một thời gian dài.

Ngày thứ Năm (19/9) vừa qua, tòa án tối cao tại thủ đô Paris, Pháp đã kết án 15 năm tù cho Frederic Magave-Marques, 21 tuổi, người Pháp gốc Guyana, với tội danh "cướp giật bạo lực gây chết người". 

Trước đó, vụ việc gây chấn động đã xảy ra tại bến tàu điện ngầm Etienne Marcel, Paris vào ngày 27/12/2010 khi tên cướp cố tình đẩy nạn nhân là Nguyễn Vy Anh, một cô gái gốc Việt 27 tuổi, ngã xuống, đầu đập vào tường và bất tỉnh. Vy Anh chết trong bệnh viện 5 tiếng sau đó. 

Kẻ đẩy chết cô gái Việt lĩnh án 15 năm tù 1
Nạn nhân Nguyễn Vy Anh.

Cái chết của Vy Anh đã gây shock cho toàn thể nước Pháp, buộc tổng thống bấy giờ là Nicolas Sarkozy phải nói về sự việc trong bài phát biểu năm mới vào tháng 1/2011.

Tại phiên tòa ở Paris hồi tuần này, bị cáo khai nhận y đã cố gắng cướp một chiếc điện thoại di động từ một phụ nữ khác khi cô này đang đi dọc ga tàu. Hung thủ cho biết mình đã "chạy như điên" và vô tình đẩy Vy Anh trên cầu thang lúc đang cố chạy thoát. 

Tuy nhiên, lời khai nhận này của y lại mâu thuẫn với các công tố viên khi họ cho rằng y đã cướp chiếc máy nghe nhạc MP3 của Vy Anh và cố tình đẩy cô xuống đất khi Vy Anh cố gắng ngăn hắn trốn chạy. 

Mặc dù cặp tai nghe bị phá hỏng được tìm thấy trên người nạn nhân, nhưng chiếc máy nghe nhạc vẫn mất tích.

Một nhân chứng khai báo với cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy hung thủ "đứng chôn chân" ở đó chứ không hề tháo chạy như lời y khai trên tòa. Ngoài ra, một nhân chứng khác cũng cho biết nghi phạm đã "dồn hết sức lực" để đẩy cô gái trẻ xuống đất. "Hắn ta đẩy ngã cô ấy, và chứng kiến cô ấy ngã ngửa ra", Jean-Marc Albert, luật sư của gia đình nạn nhân nói và cáo buộc Magave Marques về "những lời nói dối không thể chấp nhận được". 

Albert cũng cáo buộc nghi phạm nói dối khi tên cướp tuyên bố không biết về cái chết của Vy Anh trong nhiều tuần sau đó. Ông nói "Sao anh có thể không biết được? Nó đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Pháp." 

Về phần mình, bị cáo nói với các thẩm phán rằng " Tôi sẽ luôn nhớ điều này trong lương tâm của mình. Tôi đã phạm phải điều không thể sửa chữa được."