The Debut hơn nửa chặng đường: Hứa hẹn nhiều, thất vọng cũng thật nhiều!

Bé Heo Drama, Theo Helino 16:03 07/08/2018

Dù đã đi được hơn một nửa chặng đường nhưng những gì "The Debut" đọng lại trong lòng khán giả vẫn khá mờ nhạt.

"The Debut - Dự án số 1" chính là bước thử sức đầu tiên của đạo diễn Quang Huy ở địa hạt show thực tế. Ngay từ khi công bố, chương trình đã được hứa hẹn sẽ đem lại màu sắc mới cho thị trường show giải trí đang dần bị bão hòa, đặc biệt là những cuộc thi về âm nhạc.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng 9 tập, tất cả những gì mà "The Debut" đem lại cho khán giả vô cùng nhạt nhòa, thỉnh thoảng vẫn có một số ồn ào gây tranh cãi nhưng cũng không thể giúp cho chương trình được biết đến nhiều hơn về chuyên môn. 

The Debut hơn nửa chặng đường: Hứa hẹn nhiều, thất vọng cũng thật nhiều! - Ảnh 1.

Bộ 3 Oraz: Hương Tràm - Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh

Đức Phúc làm giám khảo mà toàn bị thí sinh nói xấu với thiếu tôn trọng?

Sở hữu đến 2 Quán quân "Giọng hát Việt" nhưng bộ 3 Oraz của chương trình vẫn bị chê bai thậm tệ bởi vì tuổi đời lẫn tuổi nghề còn khá trẻ, đặc biệt là Đức Phúc. Có thể nói, giọng ca "Ánh nắng của anh" là gương mặt hút truyền thông nhất trong 3 giám khảo nên lẽ dĩ nhiên, anh chàng cũng sẽ bị soi nhiều nhất.

3 Oraz hát hay, có lượng fan đông đảo, đồng ý! Nhưng đây có phải là thời điểm phù hợp để họ ngồi ghế nóng chấm điểm những thí sinh có tuổi đời sàn sàn so với mình, thậm chí còn lớn hơn? Chính vì còn quá trẻ như vậy nên mới có tình huống thí sinh Trish Lương chào 2 Oraz nữ xong, đến lượt Đức Phúc lại nói: "Chào cưng!" khiến anh chàng cảm thấy thiếu tôn trọng.

The Debut hơn nửa chặng đường: Hứa hẹn nhiều, thất vọng cũng thật nhiều! - Ảnh 2.

Trish Lương khiến Đức Phúc cảm thấy thiếu tôn trọng ngay vòng đầu tiên

Chưa dừng lại ở đó, trong phòng chờ có một nam thí sinh đã thẳng thừng nhận định: "Hoàng Thùy Linh và Hương Tràm, họ còn có cái gì đó để chấm. Còn Đức Phúc chẳng có gì để chấm cả". Đoạn trò chuyện này được ghi nhận từ hàng chục máy quay giấu kín (Hidden camera) mà nhà sản xuất bố trí nhằm thu được những tình tiết thực tế nhất. Điều này chứng tỏ ngay từ đầu, Đức Phúc đã không nhận được sự tin tưởng của các thí sinh.

Và có vẻ như, Đức Phúc cũng đang chứng minh lời thí sinh trên nói là đúng khi đưa ra những câu nhận xét ngô nghê, gây cười, nhiều khi bị cảm xúc lấn át. Người hiểu rõ và yêu thích tính cách của nam ca sĩ thì sẽ thấy đáng yêu nhưng cũng nên nhớ, đây vẫn là một cuộc thi ca hát chứ không phải chương trình hài, yếu tố chuyên môn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Trong một thời gian quá ngắn như ở một show thực tế, nếu sự nghiêm khắc và quyết liệt không được đề cao thì liệu kết quả thí sinh sẽ gặt hái có ngọt ngào và đáng tự hào?

Những câu nói của Đức Phúc khiến Hương Tràm & Hoàng Thùy Linh cười nắc nẻ

Ai hát hay thì người đó bị loại???

Hành trình lột xác từ "Zero đến Debut" là thông điệp đầu tiên mà chương trình gửi gắm. Chương trình nhấn mạnh tập trung khai thác những nhân tố sở hữu tư duy âm nhạc mới mẻ, bắt kịp xu hướng thời đại và từ chối những thí sinh đã thuần thục kinh nghiệm đến mức không còn không gian để phát triển thêm.

Vì vậy, có một điều nghịch lý diễn ra tại "The Debut", đó là đôi khi các thí sinh yếu hơn lại có khả năng giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh. Chính vì vậy mà những thí sinh giọng khủng như Mỹ Linh bị loại ngay tập đầu, Tùng Dương có cá tính cũng phải dừng cuộc chơi...

The Debut: "Lalala" - Phạm Thị Mỹ Linh

The Debut: "Baby I Don’t Like Your Homie" - Tùng Dương

Và cũng chính là có cách chọn thí sinh hoàn toàn... "trái khoáy" như vậy nên những gương mặt được các Oraz lựa chọn vào vòng trong đều có những phần thi nhạt nhòa, không mấy chất lượng khiến cho khán giả cũng không mấy ấn tượng luôn. Nếu hỏi có gương mặt nào đáng nhớ trong dàn thí sinh năm nay của chương trình thì chắc cũng khó để kể tên, nếu có thì cũng là cô nàng tomboy Trish Lương đánh giá "thiếu tôn trọng" Đức Phúc hay anh chàng Trần Văn An với nghi án đạo nhạc vì muốn thử cảm giác như... Sơn Tùng M-TP, còn để tìm một giọng ca thật chất lượng, có phần trình diễn cực xuất sắc thì chắc là không.

Luật chơi chỉ chọn những "mầm non" có thể lại chính là con dao 2 lưỡi, quay ngược lại hại chương trình. Suy cho cùng, đây là show giải trí, được phát sóng rộng rãi trên truyền hình chứ không phải hoàn toàn là môi trường đào tạo của một công ty. Khán giả có quyền được thưởng thức những món ăn có chất lượng, có gia vị chứ không phải nếm thử những nguyên liệu còn sống và thô sơ. Nếu phải hấp thu những điều đơn sơ đó thì hỏi làm sao mà thấy ngon được? Có thể nhà sản xuất muốn mang lại hình ảnh chân thực nhất trong các công ty giải trí khi họ phải tuyển lựa những viên ngọc thô, nhưng có chăng chỉ nên mang tính ước lệ và chắt lọc thôi, để khán giả đại chúng còn có thể cảm nhận được?

The Debut hơn nửa chặng đường: Hứa hẹn nhiều, thất vọng cũng thật nhiều! - Ảnh 6.

Chiêu trò, drama cũng không nhận được nhiều sự chú ý

Ngay từ đầu, "The Debut" đã cam kết mọi tình huống trong chương trình sẽ đảm bảo 100% tính thực tế, khán giả sẽ giống như đang xem… phim điện ảnh nhưng có lẽ vì thực quá hay vì khán giả vốn cũng đã nhàm chán với những chiêu trò ở các show giải trí trước nên hiệu ứng mà "The Debut" đem lại cũng không cao luôn.

Đáng chú ý nhất là việc thí sinh Trần Văn An được Hoàng Thùy Linh phát hiện có nghi vấn đạo nhạc Hàn Quốc liền ngay sau đó, anh chàng này đã thừa nhận đạo nhạc vì "muốn thử cảm giác giống Sơn Tùng M-TP". Cuộc nói chuyện của Trần Văn An với đạo diễn Quang Huy được cho là lén ghi hình để thu hút sự chú ý khiến cho chương trình bị ném đá nhiều hơn. Thông tin này đưa ra được cho là "mượn" Sơn Tùng để PR cho chương trình, làm hại đến tương lai của thí sinh...

Nghi vấn đạo nhạc của thí sinh "The Debut"

The Debut: Trần Văn An thừa nhận đạo nhạc

Bên cạnh đó, loạt phát ngôn gây sốc của thí sinh nhắm đến ban giám khảo rồi công khai xin lỗi trên sóng truyền hình hay Oraz này không phục kết quả của Oraz kia cũng không đủ hấp dẫn để khán giả quan tâm nhiều hơn đến "The Debut".

Format sáng tạo nhưng thực chất là phiên bản copy của các show Hàn Quốc?

"The Debut" là chương trình khá đặc biệt khi không mua bản quyền để thực hiện như các chương trình khác mà tự ê-kíp sáng tạo ra đường lối lẫn luật chơi mới đậm chất "cây nhà lá vườn". Nhưng trải qua từng vòng, khán giả dần nhận ra thực chất chương trình chỉ đang học hỏi các show thực tế khác rồi bổ sung ý tưởng để tạo nên một sân chơi cho riêng mình. Một chút "Show Me The Money", một vài hình ảnh của "Produce", "Sixteen" hay dáng dấp của "Kpop Star" cũng được fan yêu nhạc nhanh chóng phát hiện ra.

Chương trình luôn đề cao cái "mới mẻ", nhưng các Oraz lại không chỉ ra được sự mới mẻ đó là gì. Họ chọn thí sinh là những "tờ giấy trắng" nhưng lại không thuyết phục được khán giả nhìn thấy tiềm năng trong các thí sinh đó. Thời gian đã trôi qua khá nhiều, khán giả cũng đã kiên nhẫn, nhưng cái mới mẻ đó vẫn chưa được chứng minh là hay, là có thể phát triển. Bằng chứng nằm ở các phần thi liên tục bị khán giả chê, không có những tiết mục gây sốt, chẳng có các thí sinh được khen ngợi và ghi nhớ. Vậy phải chăng lỗi ở format, hay lỗi ở chính sự tự tin quá mức của các Oraz trẻ tuổi?

Mới mẻ, sáng tạo, đi đầu hay tiên phong, là gì thì vẫn cần phải hay và phục vụ khán giả. Suy cho cùng, nghệ thuật là để khán giả thưởng thức, giải trí là phục vụ cho số đông. Nếu cứ khăng khăng tôi đây là người có chuyên môn, có khả năng định hướng, còn ngoài kia chỉ những tai nghe nhạc đại trà, không hiểu gì về quá trình sản xuất, thì việc xuất hiện trên truyền hình lúc này có lẽ chưa hợp lí.

The Debut hơn nửa chặng đường: Hứa hẹn nhiều, thất vọng cũng thật nhiều! - Ảnh 9.

Kết

"The Debut - Dự án số 1" đã đi được hơn một nửa chặng đường trong mùa giải đầu tiên nhưng ấn tượng mà chương trình để lại trong lòng khán giả vô cùng mờ nhạt. Cuộc thi làm được một điều lớn nhất, có lẽ là khắc họa được sự dữ dội, gay gắt của thị trường âm nhạc. Sự đào thải cũng như khắc nghiệt của ngành công nghiệp âm nhạc đã được đưa vào khá thực tế. Điều này đáng được công nhận và chắc chắn sẽ là bài học quý giá dành cho các thí sinh trẻ tuổi. Tuy nhiên, chính vì quá trẻ nên các em vẫn chưa đủ khả năng đương đầu và chứng minh được bản thân tính tới thời điểm này.

Còn nhớ khi "The Voice", "Vietnam Idol"... ra mắt ở những mùa giải đầu tiên đều thu hút một lượng người xem nhất định và có lượng tương tác khá cao trên mạng xã hội. Những tưởng với vị trí của "người em sinh sau đẻ muộn", "The Debut" sẽ làm tốt hơn để vượt mặt "đàn anh", nhưng không, có vẻ như con đường để "The Debut" chinh phục khán giả vẫn còn khá xa vời.