Thấy vàng tăng giá gấp đôi, bố chồng hớt hải chạy về nhà đưa mẹ chồng 1 túi bóng đen, mở ra xem bà nói thẳng: Bạc phước!

Trần Hà , Theo Đời sống Pháp luật 18:00 14/02/2025
Chia sẻ

Tôi im lặng không dám nói một lời nào, vội vàng bế con đi vào phòng.

* Câu chuyện viral trên mạng xã hội Xiaohongshu, thu hút lượng tương tác cao. Bài đăng do chính cô con dâu dùng tài khoản ẩn danh đăng tải, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ câu chuyện gia đình vì quá “bức bối”, không ngờ lại tạo lên làn sóng bình luận rôm rả.

Tôi tên Mỹ Lệ năm nay 28 tuổi về nhà họ Tần ở Tân Cương, Trung Quốc làm dâu được 3 năm nay. Vì hai vợ chồng chưa có điều kiện mua nhà riêng và cũng muốn ở cùng bố mẹ để tiện chăm sóc nên tôi đang ở chung trong nhà cùng bố mẹ chồng. Làm dâu với tôi cũng không có quá nhiều khó khăn, áp lực vì bố mẹ cũng chỉ mới U55-60, lại rất tốt bụng và dễ tính. Bố chồng tôi là công nhân về hưu còn mẹ là giáo viên cũng vừa về hưu được 1 năm nay.

Con tôi năm nay 2 tuổi, cũng nhờ có bố mẹ ở nhà chăm cháu, phụ giúp việc nhà để vợ chồng tôi an tâm đi làm. Thế nhưng 2 ngày hôm nay tôi thậm chí đã phải gửi con về cho ông bà ngoại giữ hộ… vì bố mẹ chồng tôi đang lục đục, giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau luôn mà lần này đang căng lắm. Mình là phận con dâu không biết khuyên can gì cho phải, chồng tôi cũng đã có tác động rồi nhưng có vẻ không có thay đổi gì…

Thấy vàng tăng giá gấp đôi, bố chồng hớt hải chạy về nhà đưa mẹ chồng 1 túi bóng đen, mở ra xem bà nói thẳng: Bạc phước!- Ảnh 1.

Câu chuyện của gia đình Mỹ Lệ xảy ra vào ngày vàng lên giá. Ảnh minh họa.

Như mọi người cũng biết, những ngày vừa qua, giá vàng thế giới vượt mức hơn 2.900 USD/ounce, nghĩa là nếu quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 26 nghìn NDT/lượng (gần 90 triệu đồng). Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Thị trường vàng trong nước tuy có chênh lệch nhưng không nhiều vẫn ở mức cao kỷ lục. Nghe được thông tin này, mẹ chồng tôi mới có ý định đem số vàng đã mua và giữ trữ từ nhiều năm trước đó đi bán.

“Mẹ sẽ cho các con một ít để lấy vốn làm ăn hoặc sau này có muốn ra riêng thì cũng xem như là phần của bố mẹ góp vào để mua nhà, còn cho cháu nữa. Không biết bố con đã đòi được số vàng cho vay từ mấy năm trước chưa”, Mỹ Lệ nhớ lại. 

Theo đó, bố mẹ chồng tôi có thói quen năm nào cũng mua vàng để dành, con cháu cho tiền là cứ cất để mua vàng thôi. Mua chắc cũng được gần 10 năm rồi đó, nhưng mà mỗi năm chỉ một ít thôi, khoảng 2-3 chỉ, rồi gom góp dần. Song, bố chồng tôi lại lấy hẳn 1 lượng vàng cho một người bạn vay vào năm 2020. Hồi đó, lúc biết chuyện mẹ chồng tôi giận giữ lắm, bà ấy làm toáng lên vì đây không phải là một lần mà bố chồng tôi cũng từng cho bạn bè vay tiền rất nhiều lần, có lần lên đến vài nghìn nhân dân tệ. May mắn thế nào đều đòi được nhưng phải mất kha khá thời gian. “Chỉ phí tiền, ông ấy không biết gì đâu”, mẹ tôi luôn nói câu đó mỗi khi nhắc đến bố. 

Đã 5 năm trôi qua, người bạn vay hẳn 1 lượng vàng của bố chồng tôi với lý do để xây nhà cho đứa con trai vừa cưới vợ. Tôi nghe đâu lần này mẹ chồng tôi làm căng lắm, bắt bố chồng tôi đi đòi cho bằng được vì đã nhiều năm rồi, hơn nữa gia đình kia cũng vừa trúng số, chắc không quá khó để trả lại 1 lượng vàng vay từ 5 năm trước rồi. Gia đình tôi cũng vì chuyện này mà căng thẳng suốt mấy hôm nay…

Hôm đó khoảng 11h trưa chủ nhật, tôi đang ôm con ngồi trò chuyện với mẹ chồng ở phòng khách thì bố chồng tôi về. Vừa vào đến nhà đã nhìn thấy ông ấy cầm một túi bóng đen đặt lên bàn, nặng lắm. “Đó, trả đủ vàng cho bà rồi nha. Bà cứ cằn nhằn hoài chứ bạn tôi uy tín mà”, bố nói.

Mẹ tôi ngay lập tức mở túi bóng đen ra, thứ bên trong không phải vàng mà tiền. Mẹ tôi sững sờ gọi bố vừa bước vào phòng ra ngay đây nói chuyện.

Thấy vàng tăng giá gấp đôi, bố chồng hớt hải chạy về nhà đưa mẹ chồng 1 túi bóng đen, mở ra xem bà nói thẳng: Bạc phước!- Ảnh 2.

Thấy vàng tăng giá gấp đôi, bố chồng hớt hải chạy về nhà đưa mẹ chồng 1 túi bóng đen, mở ra xem bà nói thẳng: Bạc phước!- Ảnh 3.

Mỹ Lệ cho hay mẹ chồng đang rất tức tối mặc kệ bố chồng giải thích. Ảnh minh họa.

Hóa ra người bạn của bố trả tiền thay vì trả vàng.

Số tiền là 12 nghìn nhân dân tệ (khoảng 42 triệu đồng) đúng với giá 1 lượng vàng vào năm 2020. Mẹ tôi hét toáng lên. “Ông có bị mất trí không hả, vay vàng thì phải trả bằng vàng, ai đời lại trả bằng tiền. Đó là chưa kể hồi đó vàng rẻ, giờ vàng giá gấp đôi rồi, trả thế này thì làm sao tôi mua lại được 1 lượng vàng. Làm thế này có khác gì ném tiền qua cửa sổ không hả trời ơi là trời ơi”, mẹ tôi vừa nói vừa giận giữ, thậm chí tức đến bật khóc.

Và tất nhiên, bà nằng nặc không lấy tiền, đòi bố tôi chồng đi lấy vàng về. 

Còn bố chồng tôi thì không chịu, ông ấy cứ nói rằng đã trả rồi, còn bảo mẹ chồng tôi bớt so đo tính toán lại, để phước cho con cháu. 

Lúc này, mẹ chồng tôi quá bức xúc. Thấy thế, bố chồng tôi mới tiết lộ sự thật “chấn động” hơn đó là bố tôi đã viết thư tay cam kết dù giá vàng có lên thì người bạn kia vẫn chỉ cần trả lại theo đúng giá vàng ngày xưa vì nể tình bạn mấy chục năm qua. Hơn nữa, bố chồng tôi thì đơn thuần, không nghĩ đến ngày giá vàng lên cao như hiện tại. Nhưng cuộc đời mà, ai mà có ngờ lúc này giá vàng lên cao hơn gấp đôi 5 năm trước. 

Mẹ chồng tôi nghe xong thì càng mất bình tĩnh hơn: "Nhà tôi bạc phước, bạc phước mới có chồng và bạn chồng như vậy. Đời tôi có khốn nạn không cơ chứ. Bao năm vất vả tích cóp còn chồng thì chỉ đi phá. Ông xem ông làm được gì cho cái nhà này…”, cứ như thế, mẹ tôi ngồi kể tội bố chồng còn ông ấy thì tức giận quá đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.

Đứa con 2 tuổi của tôi thì thấy ông bà to tiếng quá nên đã sợ và khóc. Tôi chỉ còn cách ôm con vào phòng… 

Mỹ Lệ có chia sẻ thêm rằng cô cũng đã xoa dịu mẹ nhưng bà vẫn không chịu nguôi. Còn chồng cô đang cố gắng thuyết phục bố đi đòi lại số vàng như mẹ mong muốn.

Có thể nói là gia đình tôi xào xáo vì 1 lượng vàng, khi mà giá vàng đạt kỷ lục.

Câu chuyện này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng bình luận, bàn tán rôm rả. Hầu hết bênh vực bà mẹ chồng song cũng khuyên cô con dâu nên cố gắng khuyên can để gia đình không vì chuyện này mà bất hòa. Chuyện này nên trách ông chồng và và bạn nhiều hơn. “Bà vợ nói đúng mà, vay vàng thì trả bằng vàng chứ. Trong khi đó còn là 5 năm rồi”, “Là tôi, tôi cũng giận, còn làm căng hơn ấy chứ, nghĩ sao mà vay vàng trả bằng tiền”, “Sợ ông chồng và quả bạn của ông chồng này quá”,... là những bình luận của netizen. Trường hợp này nhiều gia đình đã từng mắc phải. 

Song, cũng chỉ nên xem đây như một sự cố, cả nhà nên ngồi xuống nói chuyện để tháo gỡ khúc mắc. “Ông bạn kia mới là người sai nhất đó, không biết điều. Bạn tốt mới cho vay cả lượng vàng mấy năm mà giờ trả tiền. Sống thế mà sống cho được”, bình luận của một netizen đang thu về lượng tương tác cao. 

Nguồn: Toutiao.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày