Sự việc được chú ý sau khi tài khoản Singaporekayakers đăng đoạn video lên TikTok hôm 1/4. Trong clip, một "thủy quái" nổi giữa vùng nước gần công viên Pasir Ris, một công viên ven biển nằm ở phía đông Singapore, di chuyển khá rõ ràng và có chủ đích, khiến nhóm chèo thuyền lập tức cảnh giác. Theo mô tả từ người đăng tải, vật thể này "không giống một khúc gỗ trôi nổi", vì thế nghi ngờ về sự xuất hiện của một loài động vật nguy hiểm nhanh chóng xuất hiện.

Một "thủy quái" nổi giữa vùng nước gần công viên Pasir Ris, Singapore, di chuyển khá rõ ràng và có chủ đích, khiến nhóm chèo thuyền lập tức cảnh giác. (Ảnh: Mothership)
Theo AsiaOne, khi phát hiện vật thể lạ giữa ban ngày, nhóm chèo thuyền đã ở rất gần trạng thái hoảng hốt. Trong bối cảnh an toàn được đặt lên hàng đầu, họ nhanh chóng cảnh giác, gọi thuyền hỗ trợ tiếp cận khu vực để kiểm tra, thậm chí cân nhắc dừng các hoạt động trên nước nếu tình hình trở nên nguy hiểm hơn.
Từ khoảng cách xa, hình dáng vật thể nổi lên giữa mặt nước khiến không ít người liên tưởng ngay đến cá sấu. Tuy nhiên, khi có thêm thuyền lại gần và quan sát kỹ hơn, "thủy quái" bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện. Đó không phải cá sấu, mà là một con lợn rừng đang bơi giữa biển. Một đoạn video cận cảnh sau đó cho thấy con vật vẫn bình thản di chuyển trong làn nước, không có dấu hiệu hoảng loạn hay bị đe dọa.

Từ khoảng cách xa, hình dáng vật thể nổi lên giữa mặt nước khiến không ít người liên tưởng ngay đến cá sấu. (Ảnh: Mothership)
Chính khoảnh khắc nhận ra sự nhầm lẫn đã khiến bầu không khí chuyển từ căng thẳng sang thích thú. Từ một cảnh tượng khiến cả nhóm suýt "đứng tim", sự việc nhanh chóng trở thành câu chuyện lạ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. AsiaOne cho biết đoạn clip đã đạt khoảng 100.000 lượt xem, kéo theo nhiều bình luận bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng bơi lội của lợn rừng, điều vốn không phổ biến trong nhận thức của số đông.
Theo thông tin từ Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore, lợn rừng là loài bản địa tại nước này. Chúng không chỉ xuất hiện trong rừng mà còn có thể được nhìn thấy ở những khu vực giáp mảng xanh, công viên, đường công cộng, thậm chí gần các vùng có hệ sinh thái tự nhiên như đồng cỏ hay rừng ngập mặn. Điều đó phần nào lý giải vì sao một cá thể lợn rừng có thể xuất hiện gần khu vực ven biển Pasir Ris mà không phải là chuyện hoàn toàn bất thường. Giới chuyên môn cho rằng đây là tình huống hiếm gặp, bởi không phải lúc nào con người cũng bắt gặp lợn rừng bơi trên mặt nước ở khoảng cách gần như vậy.

Lợn rừng là loài bản địa tại Singapore, điều đó phần nào lý giải vì sao một cá thể loài này có thể xuất hiện gần khu vực ven biển Pasir Ris. (Ảnh: Mothership)
Cơ quan này cho biết lợn rừng trưởng thành có thể nặng tới khoảng 100 kg, sống hơn 20 năm và nhìn chung có xu hướng tránh con người. Tuy nhiên, đây vẫn là loài động vật hoang dã có hành vi khó đoán, có thể trở nên nguy hiểm nếu cảm thấy bị dồn ép hoặc bị đe dọa. Đặc biệt, lợn rừng cái trong thời kỳ nuôi con có thể phản ứng mạnh hơn để bảo vệ con non.
Bởi vậy, dù cuộc chạm trán lần này kết thúc theo cách khá bất ngờ, nó vẫn là lời nhắc nhở rõ ràng rằng con người không nên chủ quan khi bắt gặp động vật hoang dã ở khoảng cách gần, ngay cả trong những không gian tưởng như quen thuộc.
Bên cạnh sự thích thú mà đoạn clip mang lại, phía Singapore cũng đưa ra những khuyến cáo rất cụ thể. Người dân được khuyên không nên tiếp cận, chạm vào, đuổi theo hoặc cho lợn rừng ăn. Khi bắt gặp chúng, điều cần làm là giữ bình tĩnh, không la hét, không dùng đèn flash chụp ảnh, không dồn ép con vật và từ từ rời khỏi khu vực.

Singapore cũng đưa ra những khuyến cáo người dân được khuyên không nên tiếp cận, chạm vào, đuổi theo hoặc cho lợn rừng ăn. (Ảnh: AVS)
Nhìn ở góc độ rộng hơn, câu chuyện tại Pasir Ris không chỉ là một tình huống "dở khóc dở cười" giữa ban ngày, mà còn phản ánh thực tế rằng các cuộc chạm trán giữa con người và động vật hoang dã ngày càng dễ xảy ra ở những đô thị có nhiều mảng xanh. Và trong mỗi cuộc chạm trán như vậy, sự tôn trọng khoảng cách an toàn vẫn luôn là nguyên tắc quan trọng nhất.
Nguyệt Phạm (Theo Asia One, Mothership, AVS)