Cuộc đời thường lắm tréo ngoe, nửa đêm đói (mà) đồ ăn khoe đầy tường (wall).
Thấy mà tức á!!!
Bạn tức hông, tức hông?
Xin lỗi nhé! Bởi càng là những đứa ham ăn, nửa đêm đói thường hay lôi ảnh ra ngắm. Ngắm ảnh mà không được ăn thì tức lắm, nên là phải kéo thêm thật nhiều đứa tức chung mới được. Ai cũng có một vài đứa bạn như vậy mà đúng không?
Ngắm thêm chiếc nữa này!
Ngắm chán chê nãy giờ đã đủ phát bực vì cái món bánh rán mật này chưa?
Dành cho những ai chưa biết thì cái món vàng ươm hấp dẫn mà bạn ngắm nghía nãy giờ chính là bánh rán mật. Vẫn là bánh rán quen thuộc, nhưng sau khi rán xong sẽ được cho vào chảo sên với một lớp đường mật vàng ươm, ngọt lịm, khiến chiếc bánh nhìn thì muốn cắn mà cắn vào rồi là lại muốn cắn thêm vài miếng nữa mới chịu.
Đáng tiếc là, giờ này, dù bạn có xách xe lên mà chạy đi tìm mua, lật tung cái Hà Nội lên cũng không kiếm được bánh rán mật ngon đâu. Bởi các hàng bánh rán mật này chủ yếu bán vào buổi chiều thôi!
Thôi thì, cố nén cơn thèm lại, đi ngủ rồi chiều mai canh giờ đi mua bánh rán mật vậy nhé! Có một list địa chỉ bánh rán mật sẵn ở đây rồi này!
- Bánh rán mật 26B Trần Xuân Soạn.
- Bánh rán mật 52 Hàng Chiếu.
- Bánh rán 15 Nguyễn Chế Nghĩa.