Thấy giúp việc nói tiếng Anh lưu loát, chủ nhà giàu có khui ra bí mật: Lương 20 triệu/tháng, chỉ giữ 2 triệu còn lại đem đi làm 1 việc đau lòng

BOBO, Theo Thanh niên việt 21:42 12/02/2025
Chia sẻ

Dù nữ giúp việc kín đáo đến đâu thì không qua mắt được người chủ nhà tò mò.

*Câu chuyện hiện đang gây sốt trên nền tảng Weibo.

Giúp việc nhà và 77749 câu chuyện xung quanh nhân vật này luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của netizen. Bởi trong cuộc sống bận rộn hiện nay, sự hỗ trợ của người làm việc nhà gần như là tất yếu để bạn duy trì một cuộc sống cân bằng.

Và nhiều người quyết định chuyển từ công việc văn phòng sang giúp việc nhà để tăng nguồn thu nhập, giải quyết tình trạng thất nghiệp hoặc vì một lý do cá nhân, cảm thấy đây là 1 lựa chọn phù hợp với mình. Dần dần, người giúp việc nhà không còn bó hẹp trong các đối tượng người lớn tuổi hay các bà cô, mà có cả người trẻ.

Giúp việc cho nhà giàu lương 20 triệu/tháng

Tùng Ninh (25 tuổi) đăng CV của mình lên nhóm hội tuyển giúp việc cho những gia đình khá giả trong khu nhà giàu ở Thâm Quyến (Trung Quốc) và chờ đợi. Cô là 1 trong những ứng viên trẻ tuổi gây chú ý vì trình đô học vấn: Tốt nghiệp ĐH, có kinh nghiệm là sale marketing, từng có thời gian du học trao đổi ơ Singapore... trước khi quyết định rời 1 tập đoàn lớn trong cơn bão sa thải hồi đầu năm 2024.

Với một CV xịn như vậy, Tùng Ninh nhận được 10 lời mời phỏng vấn tại các gia đình giàu có tại nơi mình xác định làm việc. Tuy nhiên, cô quyết định vào làm việc cho nhà của A. Hùng và vợ với lý do: Thích chăm sóc trẻ con.

A. Hùng (65 tuổi) vợ anh là Tiểu Lý (20 tuổi), gia đình kinh doanh BĐS và buôn bán livestream qua mạng có thu nhập rất cao. Tiểu Lý là vợ thứ 2 của A. Hùng, họ có với nhau 1 con trai, ngoài 3 con riêng trong cuộc hôn nhân trước đó của nam doanh nhân.

Thương lượng công việc của Tùng Ninh được thiết lập ngay ngày đầu nhận việc, khá rõ ràng như sau:

Làm từ T2 đến CN, mỗi ngày làm 5 tiếng, 1 tháng được nghỉ phép 2 ngày linh hoạt.

Dọn dẹp nhà cửa (cùng với 2 giúp việc lớn tuổi đã làm từ trước), chăm sóc em bé (2 tuổi) và phụ đóng hàng với Tiểu Lý.

Lương 20 triệu/tháng.

Yêu cầu: Tuyệt đối giữ kín chuyện làm ăn kinh doanh của chủ, nếu em bé ốm thì phải tăng ca, có thể phụ giao hàng cho chủ nếu shipper không đến kịp.

Thấy giúp việc nói tiếng Anh lưu loát, chủ nhà giàu có khui ra bí mật: Lương 20 triệu/tháng, chỉ giữ 2 triệu còn lại đem đi làm 1 việc đau lòng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Công việc nhìn qua có lẽ ai cũng thốt lên "tôi làm được", nhưng có bắt tay vào Tùng Ninh mới thấy cũng áp lực không kém việc làm văn phòng. Dù không phải ở lại nhà chủ song cô hầu như bỏ bữa trưa vì số lượng đơn hàng quá lớn, mặt khác, chăm trẻ con cũng không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là con của Tiểu Lý rất hiếu động.

Sau 3 tháng Tùng Ninh làm giúp việc cho gia đình Tiểu Lý, chủ nhà dần cởi mở và tâm sự nhiều chuyện hơn, coi cô như người trong nhà, quý mến vì sự chăm chỉ và trung thực của Tùng Ninh.

"Cô biết không, tôi chẳng học hành gì cả nhưng nhờ gặp thời mà nổi tiếng trên mạng, cũng có duyên mua bán nên đơn hàng cứ nổ liên tục. Từ khi sinh con trai, chuyện làm ăn của tôi cũng phất lên thấy rõ. Nhiều khi tôi nghĩ mình sinh ra dưới chân Phật hay sao mà sung sướng, may mắn đủ đường. Ở với gia đình thì cha mẹ lo, lấy chồng, tuy là vợ sau nhưng được chồng yêu thương, cưới hỏi danh chính ngôn thuận... Cô thấy đó, nếu đẹp và may mắn thì đâu cần cố gắng gì nhiều, có những người đi làm công ty bán sức đổi lấy tiền 1 tháng, cũng không bằng tôi lên livestream 1 tiếng nữa" , Tiểu Lý tự hào.

Tùng Ninh im lặng lắng nghe. Cô chỉ mỉm cười.

" Mà Tùng Ninh, vì sao cô tốt nghiệp Đại học, giờ lại đi đóng hàng cho tôi, chăm con cho tôi vậy? Năng lực của cô kém à... Tôi thấy cô cũng nhanh nhẹn?".

"Tôi có nỗi khổ riêng...", Tùng Ninh nhẹ nhàng đáp. Không có ý định chia sẻ thêm vì biết có những chuyện không nói ra thì sẽ tốt hơn, nhất là trong mối quan hệ chủ - tớ.

Thấy giúp việc nói tiếng Anh lưu loát, chủ nhà giàu có khui ra bí mật: Lương 20 triệu/tháng, chỉ giữ 2 triệu còn lại đem đi làm 1 việc đau lòng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Bức màn bí mật hé lộ: "Trời ơi sao cô có thể..."

Dù Tùng Ninh kín đáo đến đâu thì không qua mắt được người chủ nhà tò mò.

Một ngày nọ, Tiểu Lý hốt hoảng khi được 1 vị khách hàng nước ngoài nhắn tin, trong lúc chồng cô không có nhà. Nhìn thoáng qua thì đơn hàng có giá trị rất lớn, cần giao gấp nhưng Tiểu Ly lại không biết tiếng Anh, cô hoảng loạn tìm mọi cách để giữ chân khách.

Tùng Ninh tình cờ đi qua, thấy thế liền nói: "Cho tôi xem nào".

Thế rồi Tùng Ninh nhắn tin trả lời, vị khách kia lập tức gọi lại, họ trao đổi tiếng Anh lưu loát với nhau khiến Tiểu Ly kinh ngạc. Người giúp việc nhà mình tại sao lại giỏi đến mức này?

Sau khi đơn hàng đã giao xong, tiền về tài khoản Tiểu Lý, Tùng Ninh cũng được thưởng 1 khoản hậu hĩnh.

Lúc này, Tùng Ninh mới trải lòng.

Thấy giúp việc nói tiếng Anh lưu loát, chủ nhà giàu có khui ra bí mật: Lương 20 triệu/tháng, chỉ giữ 2 triệu còn lại đem đi làm 1 việc đau lòng- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

"Tôi cảm thấy rất ghen tị với cô, Tiểu Lý!

Cô có tất cả mọi thứ mà không cần cố gắng nhiều. Có lẽ đó cũng là phước phận của cô. Còn tôi, rốt cuộc chỉ là 1 người giúp việc nhà dù dành cả thanh xuân để nỗ lực vươn lên.

Cô biết không? Mỗi tháng tôi chỉ cố gắng chi tiêu trong 2 triệu đồng từ số tiền 20 triệu thu nhập nhận được suốt nửa năm qua. Tất cả phải gửi về quê trả nợ. Mẹ tôi liên tục gây ra những khoảng nợ từ thói nghiện cờ bạc của bà ta. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo nhưng không được. Các con nợ cứ tìm tôi, truy ra chỗ ở, chỗ làm của tôi để đe doạ, hắt nước bẩn. Lúc còn làm công ty, chủ nợ đã kéo đến gây chuyện một trận tanh bành, hạ nhục tôi giữa tất cả đồng nghiệp... từ đó, tôi quyết tâm sẽ tìm một chỗ làm không ai biết mình là ai, đám người đó cũng không thể tìm ra mình để quấy rối, tôi phải đổi chỗ ở liên tục.

Mỗi ngày làm việc mệt mỏi, tin nhắn tôi nhận được không phải là những lời hỏi thăm, động viên từ gia đình mà là những câu hỏi: Bao giờ mày gửi tiền cho tao? Có tiền chưa, gửi 5 triệu đi. Con ơi con cứu mẹ, đám người đó đánh mẹ đến gãy chân rồi...

Tôi bế tắc đến mức nghĩ quẩn.

Nhưng may mắn tôi gặp cô, Tiểu Lý. Cô khiến mỗi ngày đi làm của tôi không áp lực, gia đình hạnh phúc và sự đối đãi của mọi người ở đây khiến tôi cảm thấy được thuộc về. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng đã tìm được 1 lối thoát theo cách nào đó...".

Đó là tất cả bí mật của Tùng Ninh mà cô che giấu bấy lâu.

"Trời ơi, sao cô có thể..." , Tiểu Lý ôm Tùng Ninh khóc rưng rức khi nghe hoàn cảnh của cô giúp việc trẻ tuổi bấy lâu làm việc cho mình, cũng tự trách bản thân đã khoe khoang hạnh phúc, có thể khiến Tùng Ninh cảm thấy chạnh lòng.

Tiểu Lý không thể giúp Tùng Ninh thoát khỏi người mẹ tệ bạc hay số nợ mà cô phải gánh, song, Tiểu Lý hứa sẽ luôn tạo công ăn việc làm cho Tùng Ninh để cô có 1 khoản chi phí trang trải cuộc sống.

Tất cả chúng ta đều không có quyền lựa chọn gia đình nhưng tin rằng "ông trời không đẩy ai vào đường cùng", Tùng Ninh găp được 1 người như Tiểu Lý âu cũng là sự bù đắp.

Câu chuyện sau khi đăng tải lên MXH đã khiến nhiều người xúc động, gửi lời chia sẻ đến với Tùng Ninh và động viên cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Ai cũng có những lần xổ dốc nhưng rồi sẽ đến lúc vươn lên cao, quan trọng là tinh thần và sức khoẻ có đủ để leo dốc hay không. Tùng Ninh vừa giỏi lại vừa chăm, ai cũng tin rằng cô sẽ có 1 tương lai xán lạn hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày