Thầy giáo trung học mất mạng chỉ vì một lời nói dối của học sinh, trước lúc chết vẫn ra sức bảo vệ những "kẻ xấu" đến cùng

Khả Lạc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 03:15 17/02/2022

Cái chết của thầy giáo trung học này từng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của dư luận Hàn Quốc. Tất cả chỉ vì lời nói dối trong lúc bốc đồng của một nữ sinh...

Vào năm 2020, một tập phát sóng của chương trình Curious Stories Y đã kể lại câu chuyện về cái chết thương tâm của một thầy giáo họ Song từng giảng dạy tại trường trung học ở tỉnh Bắc Jeolla. Tất cả chỉ bởi vì lời nói dối của một nữ sinh.

Thầy giáo trung học mất mạng chỉ vì một lời nói dối của học sinh, trước lúc chết vẫn ra sức bảo vệ những kẻ xấu đến cùng - Ảnh 1.

Nguồn cơn của câu chuyện bắt đầu từ một luật lệ không thể thay đổi của các trường trung học Hàn Quốc: Tất cả học sinh đều phải tắt điện thoại cho đến khi tiết học kết thúc. Một ngày nọ, nữ sinh (gọi là A) đã xin phép thầy Song được sử dụng điện thoại để làm bài tập khoa học và được vị giáo viên đã đồng ý. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như thầy Song quên mất mình đã cho phép A dùng điện thoại trong giờ học.

Khi nhìn thấy A sử dụng điện thoại, thầy Song đã nổi giận và la mắng nữ sinh trước tập thể cả lớp. A cảm thấy bị sỉ nhục đến nỗi hét lớn, bật khóc và chạy ra khỏi lớp. Khi đó, thầy Song đã nắm tay A để níu kéo học sinh của mình nhưng thầy chẳng ngờ hành động ấy lại khiến mình mất mạng sau đó.

Thầy giáo trung học mất mạng chỉ vì một lời nói dối của học sinh, trước lúc chết vẫn ra sức bảo vệ những kẻ xấu đến cùng - Ảnh 2.
Thầy giáo trung học mất mạng chỉ vì một lời nói dối của học sinh, trước lúc chết vẫn ra sức bảo vệ những kẻ xấu đến cùng - Ảnh 3.

Sau khi rời khỏi trường, A đã chạy về nhà và để tránh bị bố mẹ mắng vì bỏ học giữa chừng, nữ sinh này đã viện ra một lý do mà không ai dám nghĩ tới. A nói cô đã bị thầy Song chửi mắng và quấy rối tình dục. Tất nhiên khi nghe con gái nói vậy, bố mẹ A đã nổi trận lôi đình. Họ lập tức gọi báo cảnh sát để trình báo vụ việc.

A tiếp tục hoàn thiện lời nói dối của mình bằng việc liệt kê ra tất cả những việc làm đồi bại mà thầy Song đã làm với mình cũng như các bạn học khác. Ngày hôm sau, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại trường của A để lấy lời khai của thầy Song và các học sinh.

"Thầy ấy đánh chúng em, dùng tay sờ soạng cơ thể của chúng em" - các học sinh nói.

Một thời gian sau, A nhận thấy mọi chuyện đang trở nên phức tạp và vượt khỏi tầm kiểm soát, đến cả cảnh sát cũng vào cuộc, nữ sinh này quyết định nói ra sự thật. A thừa nhận bản thân đã nói dối, không hề có chuyện em hay các bạn học khác bị thầy Song quấy rối tình dục. A nói rằng em không muốn thầy Song bị trừng phạt. Vì nạn nhân đã lên tiếng, cảnh sát quyết định kết thúc vụ án và không điều tra gì thêm.

Mọi chuyện đến đây vẫn chưa dừng lại. Hội đồng Giáo dục lại không dễ dàng từ bỏ vụ việc. Họ vẫn tiến hành điều tra theo một quy trình cực kỳ nghiêm ngặt chống lại các hành vi quấy rối tình dục chốn học đường. Bất chấp khi đó, A cùng gia đình và bạn bè đều khẳng định thầy Song không làm gì sai trái, Hội đồng Giáo dục vẫn quyết tâm đào sâu vụ việc.

A và các bạn rất muốn được minh oan cho Hội đồng Giáo dục. Các em thừa nhận: "Chúng em đã nói dối việc thầy Song động chạm vào cơ thể chúng em. Thực tế, đó là những lúc thầy vỗ lưng khen ngợi vì chúng em có thành tích học tập tốt. Thầy Song vẫn luôn là một giáo viên tuyệt vời. Xin hãy để thầy quay lại dạy chúng em. Thầy luôn quan tâm và mong muốn những điều tốt nhất cho chúng em. Chúng em cảm thấy rất hối hận vì đã đẩy thầy vào tình thế khó xử thế này".

Thầy giáo trung học mất mạng chỉ vì một lời nói dối của học sinh, trước lúc chết vẫn ra sức bảo vệ những kẻ xấu đến cùng - Ảnh 4.

Trong khi đó, Hội đồng Giáo dục vẫn kiên quyết thuyết phục thầy Song thừa nhận những việc làm trái đạo đức của mình đối với học sinh. Họ còn dọa rằng nếu như thầy tiếp tục phủ nhận, điều đó đồng nghĩa với việc các học sinh sẽ trở thành kẻ nói dối và chúng sẽ bị triệu tập điều tra, có thể bị khởi tố.

"Nếu như lời khai của thầy là sự thật, các học sinh đã nói dối để cáo buộc thầy. Hành vi ấy có thể cấu thành tội danh. Các em học sinh có thể bị điều tra và trả giá cho những lời nói dối của mình" - đại diện Hội đồng Giáo dục Bắc Jeolla nói với thầy Song.

Thầy giáo trung học mất mạng chỉ vì một lời nói dối của học sinh, trước lúc chết vẫn ra sức bảo vệ những kẻ xấu đến cùng - Ảnh 5.

Cuối cùng, để bảo vệ cho học sinh của mình, thầy Song đã thừa nhận mình đã vô tình có hành vi quấy rối nữ sinh. Ngay sau đó, Hội đồng Giáo dục lập tức đình chỉ công tác của thầy Song và chuẩn bị giấy tờ thuyên chuyển thầy. Truyền thông lúc này cũng vào cuộc và đưa tin về vụ việc với nội dung như "Thầy giáo đồi bại lợi dụng nữ sinh của mình" khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, cư dân mạng để lại hàng loạt những bình luận nhắm vào thầy Song với những lời lẽ cay nghiệt.

- "Người đó có đủ tư cách làm thầy giáo hay không?"

- "Tôi tự hỏi không biết thái độ của thầy ấy sẽ ra sao nếu như con cái của thầy ấy rơi vào tình huống tương tự".

- "Sự việc khiến tôi rùng mình thật sự".

- "Gã thầy giáo ấy nên cầu xin sự tha thứ từ nạn nhân thì hơn".

Cuối cùng, vì không chịu nổi áp lực của dư luận, từ một người vô tội trở thành tội phạm tình dục chỉ vì vài lời nói dối, thầy Song đã tự kết liễu cuộc đời mình. Gia đình của thầy Song sau đó đã đệ đơn kiện Hội đồng Giáo dục Bắc Jeolla nhưng vụ kiện nhanh chóng bị bác bỏ vì công tố viên không thể tìm ra bằng chứng để tiến hành điều tra.

Thầy giáo trung học mất mạng chỉ vì một lời nói dối của học sinh, trước lúc chết vẫn ra sức bảo vệ những kẻ xấu đến cùng - Ảnh 6.

Cái chết của thầy Song thổi bùng ngọn lửa tranh cãi dữ dội tại tỉnh Bắc Jeolla. Hội đồng Giáo dục địa phương đã bị chỉ trích rất nhiều vì cách giải quyết vấn đề không thỏa đáng. Cư dân mạng giờ đây quay sang đổ lỗi cho A, chỉ vì một chút bực dọc mà thốt ra những lời dối trá, khiến thầy giáo mang họa, và cả Hội đồng Giáo dục vì cho rằng nơi đây đã tiếp tay đẩy thầy Song đến bước đường cùng.

"Tôi không thể tin được rằng kể cả trong khoảng thời gian tồi tệ nhất, thầy Song vẫn lo lắng cho học sinh mình sẽ bị điều tra vì cáo buộc sai trái. Tôi mong những người gây ra cái chết cho thầy sẽ bị trừng phạt thích đáng" - một cư dân mạng bình luận.

Nguồn: Koreaboo