Thấy chồng rũ rượi sau chuyến về quê ăn giỗ, tôi phát hiện 3 từ trong điện thoại anh mà uất nghẹn bật khóc: "Sao vẫn lại là anh?"

Mỹ Hạnh, Theo Thanh Niên Việt 21:54 14/02/2025
Chia sẻ

Tôi khóc nức nở, chồng cũng ngồi vò đầu bứt tóc. Trong khi, chính anh là người gây ra mọi chuyện.

Chồng tôi rất nặng về gia đình. Dù đã có vợ con, anh vẫn luôn tìm cách chu cấp cho bố mẹ, các cháu. Bố mẹ chồng sống với anh Phi, là anh chồng tôi. Anh chồng làm thợ hồ, lương bấp bênh nhưng vẫn đủ sức lo cho bố mẹ và 2 con. Vậy mà tháng nào, chồng tôi cũng giấu giếm vợ, gửi cho anh Phi 7 triệu đồng. Bố chồng bệnh, anh cũng giấu tôi, chi trả hết tiền viện phí (tôi vẫn đi chăm luân phiên với chị dâu).

Đến khi tôi biết chuyện, chồng còn lấp liếm, nói là đưa tiền để lo cho bố mẹ. Tôi không biết anh Phi có lo cho bố mẹ thật không, nhưng tôi thấy chị dâu nghỉ làm, quần này áo nọ là bực mình. Cũng vì chuyện tiền nong mà vợ chồng tôi tranh cãi nhiều. Có lần tôi còn đòi ly hôn vì không chịu nổi cách ứng xử quá nặng gia đình của chồng mình.

Mấy tháng gần đây, tôi thấy chồng thường nhận việc làm thêm vào buổi tối. Anh chủ động ra ngủ riêng vì sợ thức khuya sẽ ảnh hưởng đến mẹ con tôi. Tôi khuyên chồng giữ sức khỏe, anh nói muốn kiếm thêm thu nhập, đến hè dẫn mẹ con tôi đi du lịch nước ngoài một chuyến. Lần đầu tiên trong 8 năm chung sống, chồng nghĩ đến vợ con khiến tôi sướng rơn người. Trước Tết, chồng còn khoe đã tiết kiệm được 45 triệu, đến hè chắc chắn sẽ lo đủ chuyến du lịch Nhật Bản.

Hôm kia, anh về quê ăn đám giỗ. Mọi năm tôi cũng sẽ về nhưng năm nay, con gái nhỏ bị sốt, tôi không về được. Tôi dặn chồng đừng uống bia rượu, lái xe cẩn thận và nhất là đừng đưa nhiều tiền cho vợ chồng anh Phi. Sợ chồng quên lời, tôi còn chu đáo bỏ 5 triệu vào phong bì, ghi bên ngoài dòng chữ: "Vợ chồng em Út phụ tiền đám giỗ".

Thấy chồng rũ rượi sau chuyến về quê ăn giỗ, tôi phát hiện 3 từ trong điện thoại anh mà uất nghẹn bật khóc: "Sao vẫn lại là anh?"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi đi đến 9h tối về, vẻ mặt rũ rượi, bần thần. Thấy lạ, tôi hỏi ở dưới quê có chuyện gì à thì anh lắc đầu. Tôi pha nước ấm, bảo chồng đi tắm. Trong lúc đó, điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn của anh Phi: "Cảm ơn em".

Tại sao anh Phi lại cảm ơn chồng tôi? Tò mò, tôi mở zalo xem thì đọc được đoạn đối thoại của chồng với anh trai. Anh Phi nói cần tiền để sửa nhà. Chồng tôi chuyển cho anh ấy 500 triệu. Là 500 triệu, một số tiền rất lớn đối với tôi.

Tôi đợi chồng tắm xong thì đưa điện thoại ra hỏi anh. Anh ấp úng, lúng túng một lúc mới nói đó là toàn bộ tiền anh dành dụm 4 năm nay; kể cả tiền anh tiết kiệm để đưa gia đình đi du lịch. Nhưng giờ gia đình cần tiền xây nhà, anh không thể làm ngơ được.

Tôi uất nghẹn òa khóc: "Sao vẫn lại là anh? Tại sao lúc nào cũng là anh bỏ tiền ra? Anh có nhận đồng xu nào từ gia đình đâu, tại sao lúc nào cũng chi tiền ra? Anh có nghĩ đến vợ con không?". Tôi khóc nức nở vì tức tối. Hóa ra, chồng giấu giếm tôi rất nhiều tiền. Và nếu hôm đó không phát hiện ra, tôi sẽ còn bị chồng lừa dối nhiều năm nữa. Phải làm sao thì chồng mới biết nghĩ cho vợ con đây?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày