Thấy bố ôm điện thoại cả trưa, nữ sinh liếc nhìn rồi vô tình đọc được nội dung tin nhắn khiến cô khóc hết nước mắt

Đông, Theo Đời sống pháp luật 23:59 02/09/2024
Chia sẻ

Điều gì đã xảy ra với nữ sinh này?

Mới đây, một cô gái Gen Z tên Vương Nhi Tây đến từ Sơn Tây (Trung Quốc), đã vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của cha mình. Theo đó, khi mở ứng dụng tin nhắn lên, nữ sinh đã nhìn thấy cha mình đăng tin tìm việc khắp nơi nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, thậm chí có người còn xóa luôn thông tin liên lạc của cha cô.

Vương Nhi Tây sau khi nhìn thấy những tin nhắn này đã bật khóc nức nở, cô cảm thấy rất thương cha của mình. Vậy nên, cô đã lén chụp lại đoạn tin nhắn tìm việc trong điện thoại của cha, đăng lên một nền tảng mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Tôi tình cờ nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của bố, toàn là tin tìm việc, thấy thương bố quá".

Thấy bố ôm điện thoại cả trưa, nữ sinh liếc nhìn rồi vô tình đọc được nội dung tin nhắn khiến cô khóc hết nước mắt- Ảnh 1.

Bố của Nhi Tây xin ứng tuyển việc làm ở khắp nơi

Sau khi được đăng tải, bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và lên xu hướng tìm kiếm. Cô nàng tâm sự cha mẹ có học vấn không cao, nên chỉ có thể làm những công việc lao động tay chân nặng nhọc. Trước kia làm việc vất vả thật, nhưng không đến phải nhờ vả khắp nơi để tìm việc như bây giờ. Cha đôi khi sẽ tâm sự một vài điều về công việc, nhưng không than phiền quá nhiều và bố của cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện phải đi khắp nơi nhờ vả và tìm kiếm việc làm.

Gia đình có tổng cộng 5 anh chị em, để nuôi sống gia đình, cha mẹ cô đã đi làm xa từ khi Vương Nhi Tây mới 8, 9 tuổi. Gia đình vì thế mà hiếm khi được đoàn tụ, dù vậy, cha mẹ vẫn rất quan tâm đến con cái. "Thông thường cứ hai ba ngày bố mẹ lại gọi điện một lần, mỗi cuộc gọi đều kéo dài nửa giờ", Nhi Tây chia sẻ.

Dù bài đăng của Vương Nhi Tây viral khắp cõi mạng, nhưng cô không hề tiết lộ bất kỳ điều gì với gia đình chỉ vì... ngại mở lời. Cho đến bây giờ, cha mẹ cô vẫn không biết chuyện con gái lén chụp trộm tin nhắn của cha rồi đăng lên mạng.

Bên dưới bài đăng, netizen gửi lời động viên đến gia đình cô. Song song với đó cũng có không ít người cùng cảnh ngộ, bày tỏ lời lòng thương cảm. Đồng thời, một số người dùng khác lại muốn dang tay giúp đỡ cha mẹ của Nhi Tây.

Thấy bố ôm điện thoại cả trưa, nữ sinh liếc nhìn rồi vô tình đọc được nội dung tin nhắn khiến cô khóc hết nước mắt- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo chia sẻ, Nhi Tây đã chủ động đề xuất với cha mẹ giảm một nửa số tiền sinh hoạt phí hàng tháng khi đang học ngành Điều dưỡng, ví dụ như trước kia cha mẹ chu cấp từ 800 - 1000 nhân dân tệ (gần 2,8 - gần 3,5 triệu đồng), thì bây giờ cô chỉ cần 400 nhân dân tệ (gần 1,4 triệu đồng). Khi cha mẹ hỏi lý do, Vương Nhi Tây chỉ nói rằng mình đã tìm được công việc thực tập và làm thêm.

Trong vòng 45 ngày sau khi bài đăng được đăng tải, cha mẹ của Vương Nhi Tây đã tìm được công việc mới và họ đã đến Giang Tô để làm việc. Vương Nhi Tây cũng hy vọng mình có thể tốt nghiệp sớm, tìm được một công việc ổn định và mua một căn hộ trong thành phố để đón cha mẹ lên đó sống.

"Thời gian trôi qua quá chậm, tôi muốn trưởng thành thật nhanh để có khả năng bảo vệ cha mẹ", nữ sinh nói.

Theo Baidu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày