Con gái lên thành phố nhập học, bố mẹ chuẩn bị cả "núi" hành lý, người từng trải bĩu môi: "Đi lánh nạn à?"

Đông, Theo Phụ nữ số 08:29 02/09/2024
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Ngày con cái bước vào cánh cổng đại học không chỉ đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của các em mà còn là một dấu mốc đầy cảm xúc cho mỗi bậc cha mẹ. Đứng trước ngưỡng cửa của một môi trường học thuật mới, nơi mà con cái sẽ phải tự lập và bắt đầu viết nên tương lai của đời mình, không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng và bồn chồn.

Lúc này đây, phụ huynh ai nấy cũng cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, từ việc lựa chọn nơi ăn chốn ở, đến việc mua sắm những dụng cụ học tập, sách vở... và cả những lời khuyên bảo để con có thể tự tin bước vào giai đoạn mới của cuộc đời mình. Trong lòng cha mẹ, có lẽ nỗi lo lớn nhất là liệu con có thể tự thích nghi và vượt qua những thử thách phía trước hay không.

Trong quá trình chuẩn bị hành lý cho con gái lên đại học, một bà mẹ ở Giang Tô (Trung Quốc) đã bị cư dân mạng đặt dấu hỏi chấm. Theo đó, trong video người phụ nữ này đăng lên mạng xã hội, trước tiên người mẹ đã bày tỏ lời chúc phúc và kỳ vọng của mình đối với con gái: "Mong con mang theo tình yêu của ba mẹ, để đón nhận cuộc sống và thách thức mới".

Đây là những dòng chia sẻ khiến nhiều người cảm động. Tuy nhiên, sau khi quay sang đống đồ mà người mẹ chuẩn bị cho con, nhiều người đã "sốc nặng". Từ những thứ to như chăn ga gối đệm, giày dép, chậu rửa mặt, giá phơi quần áo, đến những thứ nhỏ nhặt như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, nước giặt, xà phòng, giấy vệ sinh... cũng được người mẹ chuẩn bị kỹ từng ly từng tý.

Con gái lên thành phố nhập học, người mẹ chuẩn bị cả một sạp tạp hóa, netizen bĩu môi:

Con gái lên thành phố nhập học, người mẹ chuẩn bị cả một sạp tạp hóa, netizen bĩu môi:

Con gái lên thành phố nhập học, người mẹ chuẩn bị cả một sạp tạp hóa, netizen bĩu môi:

Bà mẹ chuẩn bị mọi thứ từ nhà để cho con đi nhập học đại học

Sau khi xem xong, nhiều netizen để lại rất nhiều bình luận trái chiều, nổi bật nhất là: "Khiếp thật, đi học gì mà sắm cả nhà lên thế này. Như kiểu công chúa đi lấy chồng xa vậy".

Netizen khác chia sẻ: "Cô ơi, bạn ấy đi học chứ có phải đi lánh nạn đâu, thật sự không cần thiết đến thế, chỉ cần mang theo quần áo giày dép là được rồi. Những thứ như chăn, chậu, nước giặt, giấy vệ sinh... đến nơi mua mới cũng được mà".

Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực bà mẹ này: "Con gái tôi năm cũng đi học, tôi cũng lo lắm nên tự mình lái xe đưa con lên trường nhập học. Tôi cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ khi nhìn tận mắt nơi ăn chốn ở của con tôi mới yên tâm".

Phụ huynh khác nhấn mạnh: "Thật vậy, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, cách chuẩn bị hành lý cũng không giống nhau. Có phụ huynh thích chuẩn bị mọi thứ trước, có người lại muốn con cái tự mình đi mua sắm. Mọi người không nên trách bà mẹ trên".

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày