Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nhận nuôi toàn bộ học sinh Làng Nủ thoát nạn sau trận lũ quét kinh hoàng: "Nuôi các con đến 18 tuổi, hành trình còn rất dài"

Huỳnh Đức, Theo Thanh niên Việt 22:58 17/09/2024
Chia sẻ

Hành động của thầy Khang khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Dưới tác động của siêu bão Yagi cùng hoàn lưu của nó gây ra, một trận lũ quét lớn đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) gây ra nhiều đau thương. Tính tới ngày 17/9, tổng số người chết và mất tích tại Làng Nủ là 66 trường hợp. Trong đó, có 52 người chết, 14 người mất tích, 87 người đã được xác định an toàn, trong khi 15 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nhận nuôi toàn bộ học sinh Làng Nủ thoát nạn sau trận lũ quét kinh hoàng: "Nuôi các con đến 18 tuổi, hành trình còn rất dài"- Ảnh 1.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nhận nuôi toàn bộ học sinh Làng Nủ thoát nạn sau trận lũ quét kinh hoàng: "Nuôi các con đến 18 tuổi, hành trình còn rất dài"- Ảnh 2.
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nhận nuôi toàn bộ học sinh Làng Nủ thoát nạn sau trận lũ quét kinh hoàng: "Nuôi các con đến 18 tuổi, hành trình còn rất dài"- Ảnh 3.

Hình ảnh buồn tại Làng Nủ sau khi bị bão Yagi quần thảo (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Chia sẻ những đau thương đối với người dân Làng Nủ, mới đây, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie (Hà Nội) đã quyết định nhận nuôi tất cả trẻ em, học sinh may mắn còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ. Thông tin này khiến không ít cộng đồng mạng cảm động vì tấm lòng cao thượng, trái tim ấm áp của người thầy đáng kính này.

Cụ thể, thầy sẽ cấp dưỡng các em học sinh ăn học cho đến 18 tuổi bằng cách cấp tiền 3 triệu đồng/tháng/em, chuyển khoản trực tiếp cho bố mẹ hoặc người đỡ đầu của các em.

Trò chuyện với nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - "ông nội" trong trái tim của biết bao thế hệ học sinh Marie Curie, thầy chia sẻ đây là dự án nuôi trẻ em và học sinh Làng Nủ còn sống sót sau lũ quét. Hiện tại, thầy đang khẩn trương lập danh sách về những trẻ em, học sinh may mắn còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ.

"Nuôi các con đến 18 tuổi, nghĩa là còn lâu dài. Tôi sẽ tập trung những việc cần thiết ban đầu là lập danh sách các em. Nay mai, người nuôi các em đã có và những người được nuôi sẽ có cụ thể (tên các cháu, tổng số các cháu) thì chúng tôi sẽ báo cáo đầy đủ", thầy Khang chia sẻ.

Được biết, ngay trong ngày hôm nay (17/9), em Nguyễn Văn Hành (học sinh lớp 12A9, trường THPT Số 1 Bảo Yên) - một trong trong hoàn cảnh đáng thương tại Làng Nủ đã được nhận sinh hoạt phí tháng 9/2024 (tháng đầu tiên).

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nhận nuôi toàn bộ học sinh Làng Nủ thoát nạn sau trận lũ quét kinh hoàng: "Nuôi các con đến 18 tuổi, hành trình còn rất dài"- Ảnh 4.

Nguyễn Xuân Khang - "ông nội" trong trái tim của biết bao thế hệ học sinh Marie Curie đã quyết định nhận nuôi tất cả trẻ em, học sinh may mắn còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên thầy Khang thể hiện tinh thần tương thân tương ái của mình. Trước đó, vào năm 2021, xuất phát từ đề án Quốc gia trồng 1 tỷ cây xanh, thầy Khang đã quyết định trồng 2 vạn cây Sa Mộc tại xã Khâu Vai và tới năm 2024 tiếp tục trồng 3 vạn cây, tương lai tạo thành khu rừng Marie Curie. Rồi sau đó, thầy trò Marie Curie cũng hỗ trợ sách giáo khoa, truyện, đồ dùng học tập cho một số trường ở Mèo Vạc.

Điều đặc biệt hơn cả là khi nghe thầy Bùi Văn Thư - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc chia sẻ về vấn đề thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh dạy lớp 3 tại tỉnh nhà, thầy Khang đã trăn trở và trăn trở nảy ra ý tưởng đào tạo người địa phương trở thành giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc để dạy lâu dài.

Theo đó, về dự định, trường Marie Curie đã cấp học bổng tối thiểu 5 triệu/tháng/sinh viên trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 12/2023. Dự án sẽ "nuôi" 30 sinh viên, dự tính kinh phí lên tới 6 tỷ - 12 tỷ đồng.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nhận nuôi toàn bộ học sinh Làng Nủ thoát nạn sau trận lũ quét kinh hoàng: "Nuôi các con đến 18 tuổi, hành trình còn rất dài"- Ảnh 5.

Thầy Khang mong muốn hỗ trợ tuyển giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc

Vào đầu năm nay, thầy Khang và tập thể trường Marie Curie cũng đã lên kế hoạch tài trợ khoảng 100 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho trường Phổ thông dân tộc bán trú Marie Curie - Mèo Vạc. Trước đó, khoảng tháng 1/2024, Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc đã về Hà Nội bàn bạc việc xây dựng dự án Trường Phổ thông dân tộc bán trú Marie Curie - Mèo Vạc.

Hai bên đã thống nhất về tiến độ: năm 2024 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư; năm 2025 là giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản; dự kiến năm học 2026 – 2027 trường sẽ đi vào hoạt động, tuyển sinh lứa đầu tiên.

Để triển khai Dự án xây dựng trường đảm bảo theo quy định, phía Trường Marie Curie - Hà Nội cũng đã đề nghị UBND huyện Mèo Vạc phối hợp chuẩn bị quỹ đất có diện tích 1,5 ha. Phía huyện bố trí kinh phí đối ứng để mua sắm các trang thiết bị phục vụ việc ăn ở của học sinh bán trú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày