Vào ngày 16 tháng 4, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Xiaohongshu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tài khoản có tên là Cirtap đã chia sẻ về tình huống bất ngờ mà cô gặp phải. Cụ thể, vài ngày trước đó, cô vô tình phát hiện ra dưới gầm xe ô tô của mình có bàn chân kỳ lạ thò ra. Quá hoảng sợ, Cirtap đã gọi điện cho chủ tiệm sửa xe mình quen biết để nhờ giúp đỡ.
Sau khi thợ sửa xe kiểm tra, họ phát hiện có đến năm chú mèo con đang cuộn tròn dưới phần khung gầm xe. Không ai ngờ rằng "đôi bàn chân lạ" ấy lại chính là những chú mèo con nhỏ bé, hóa ra mèo mẹ đã đem chúng giấu vào đây với mong muốn tìm chỗ an toàn cho đàn con. Và cũng từ sau khoảnh khắc này, cô gái đã trở thành "mẹ" của năm chú mèo nhỏ.
Một cô gái vô tình phát hiện ra dưới gầm xe ô tô của mình có bàn chân kỳ lạ thò ra. (Ảnh: Sohu)
Dù cô rất muốn giữ lại những chú mèo, nhưng vì bạn trai bị dị ứng nặng với lông mèo và trong nhà đã có một chú chó nên cô buộc phải trả lại chúng cho mèo mẹ. Thế nhưng, điều bất ngờ xảy ra khi sáng hôm sau, mẹ mèo lại một lần nữa đưa đàn con trở lại gầm xe của cô, lần này chỉ còn ba chú mèo. Điều này khiến cô cảm thấy xúc động, như thể đó là một sự gắn kết định mệnh.
Với lòng nhân ái, cô quyết định tạm thời chăm sóc cho đàn mèo và tìm kiếm những ngôi nhà mới cho chúng. Rất nhiều cư dân mạng, chủ yếu là những người yêu động vật, đã tham gia hỗ trợ, giúp tìm chủ mới cho các chú mèo con. Một chú mèo đã nhanh chóng có gia đình mới, trong khi hai chú khác được người thân cô nhận nuôi. Hai chú còn lại vẫn đang chờ đợi chủ mới.
Không ai ngờ rằng "đôi bàn chân lạ" ấy lại chính là những chú mèo con nhỏ bé, hóa ra mèo mẹ đã đem chúng giấu vào đây với mong muốn tìm chỗ an toàn cho đàn con. (Ảnh: Sohu)
Về phần mèo mẹ, cô chia sẻ rằng việc tiếp cận nó là rất khó khăn do nó từng lang thang trong thời gian dài và rất cảnh giác. Cô không thể lại gần, ngay cả khi mình là người thường xuyên cho nó ăn. Việc triệt sản hay tìm một nơi ở cho mèo mẹ hiện tại vẫn còn là một điều xa vời. Điều duy nhất mà cô và mọi người có thể làm là cầu nguyện cho mèo mẹ được an toàn và sống tốt ở bên ngoài.
Câu chuyện không chỉ đơn thuần là một sự cố dưới gầm xe, mà còn là một minh chứng cho bản năng mẹ mạnh mẽ của loài vật và lòng trắc ẩn giữa con người với thiên nhiên, nhắc nhở chúng ta về sự kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ giữa tất cả sự sống.
(Teo Sohu, Xiaohongshu)