Thanh niên cự tuyệt món quà rồi chia tay người yêu trong sinh nhật

S.A, Theo Phụ Nữ Mới 19:00 30/07/2024
Chia sẻ

Nhiều người còn chúc mừng cô gái vì có thể nhận ra bản chất của đối phương chỉ với một bó hoa.

Chia tay vì bạn gái tặng hoa trong dịp sinh nhật

Bạn không cần lý do để thích một ai đó nhưng bất cứ điều gì cũng có thể là lý do để chia tay. Chính vì vậy mà cư dân mạng đã có nhiều phen “mắt chữ A, miệng chữ O” vì những cái cớ chia tay trớt quớt. Ví dụ đang khiến hội hóng hớt trên Threads bàn tán rôm rả là vụ chia tay vì bạn gái tặng hoa trong dịp sinh nhật.

Theo đó, một cô gái đã đăng tải những dòng tin nhắn khi chia tay của mình và người yêu cũ. Trong đoạn chat, anh chàng viết: “Sau này yêu ai ấy, sinh nhật người ta nhớ mua cái áo mà tặng, ý nghĩa hơn bó hoa đó em. Bao giờ em ra đi làm rồi em sẽ hiểu thôi”.

Đáp lại, cô gái nhắn: “Thật sự luôn em không biết anh còn có mặt này ấy. Anh bị vật chất quá, toan tính quá”.

Thanh niên cự tuyệt món quà rồi chia tay người yêu trong sinh nhật- Ảnh 1.

Đây có thể xem là một trong những lý do chia tay hiếm có khó tìm

Ở phần bình luận, cô gái giải thích thêm về bối cảnh của cả hai cũng như chuyện quà tặng. Cô cho biết cả hai đều kiếm được tiền và bản thân cũng có thu nhập không kém gì người yêu, bó hoa mà cô tặng có khi đắt hơn áo.

Về chuyện quà, cô không kịp chuẩn bị vì cả hai cũng mới chia tay và quay lại được 1 ngày thì sinh nhật chàng trai. Cô gái đã đặt quà nhưng không về kịp nên đặt hoa, bánh kem và lặn lội từ Hà Nội về quê để tổ chức sinh nhật cho người yêu. Ấy thế mà chàng trai đem luôn bánh kem và hoa vào cốp xe, không thèm liếc lấy một cái.

“Thật ra là mình không trách bạn nam kia hay vấn đề gì cả. Mình chỉ đăng vui vui thôi nhưng không ngờ lại được mọi người quan tâm đến vậy. Nhưng mình hiểu rằng trên đời này để nói nghiêm túc ra thì không trách ai được, người ta có đối xử không tốt với bạn thì bạn cũng có lỗi là cho phép người ta làm vậy. Còn mình nghĩ không ai tốt hay xấu cả, người ta không tốt với bạn nhưng sẽ tốt với người khác” - cô gái nói.

“Con trai có thể không thích được tặng hoa nhưng không thể vô duyên”

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, có gần 100k lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau 21 tiếng đồng hồ.

Hầu hết những ý kiến đều không đồng tình về hành động của chàng trai. Bởi lẽ mọi món quà bất kể lớn hay bé, đắt hay rẻ đều là tấm lòng của người tặng. Ngay cả khi không thích thì người được nhận quà cũng không nên tỏ thái độ coi thường như vậy. Nhiều người còn chúc mừng cô gái vì có thể nhận ra tính cách thực sự của đối phương chỉ với một bó hoa.

Ngoài ra, có không ít ý kiến khẳng định câu nói "bao giờ em ra đi làm rồi sẽ hiểu" của chàng trai hoàn toàn phiến diện. Họ cho rằng càng là người đi làm thì sẽ càng trân trọng giá trị của những món quà vì quà đó không phải bỗng dưng mà có.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Nhiều người ngộ nghĩnh vậy. Đã gọi là quà tức là xuất phát từ hảo ý người tặng, vấn đề nó không phải ở vật chất mà ở giá trị tinh thần, tặng gì chả được.

- Đi làm rồi và tui thấy tặng hoa vẫn là cái tấm lòng của người ta. Thậm chí đi làm càng lâu, càng có kinh tế rồi thì người ta càng trân trọng mấy món quà tinh thần từ người mình yêu thương. Vấn đề ở tư duy khác nhau, không phải đi làm, nói cái câu bao giờ em đi làm thì em hiểu nghe vừa trịch thượng vừa thiếu hiểu biết.

- Thật ra thì là không phải anh trai nào cũng thích được tặng hoa như trên mạng kiểu “đàn ông cũng cần được tặng hoa”. Nhưng cái phản ứng này thì tui không chấp nhận được.

- Ngày xưa mọi người hay đồn là đan khăn/ quà tự làm cho người yêu thì y như rằng bỏ nhau, bây giờ còn thêm cả tặng hoa cho con trai thì toang nữa à? Đùa chứ mất có bó hoa mà bắt nó lộ nguyên hình thì bạn cũng lời đó, yên tâm sống khỏe nha!

- Đừng cảm thấy ấm ức bạn ơi! Hãy vui vì bạn vừa chấm dứt một người không ra gì, không coi trọng tình cảm và sự chân thành của bạn.

- Giống người yêu cũ của tui. Tui mua mấy món đồ cute tặng vì tui thấy ai mà tặng mấy cái đó là tui thích lắm. Xong nó bảo tui là thay vì mua mấy cái này thì cho tiền để nó mua đồ nó cần còn hơn. Nghe xong tui buồn lắm vì tự ái với thấy tình cảm của mình không được trân trọng đó. Cái tui muốn chỉ là nó vui vẻ và đón nhận món quà đó thôi mà.

- Nhiều bó hoa còn mắc hơn cả cái áo luôn đấy chứ chê cái gì. Mình tự kiếm ra tiền nên càng hiểu rằng người ta tặng cái gì cũng là tấm lòng, là tiền người ta vất vả kiếm ra, là trái tim người ta. Kể cả là 1 cái bánh kem bé thôi mình cũng trân trọng chứ liên quan gì đến chuyện “đi làm rồi sẽ hiểu”. Ngớ ngẩn!

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày