Sợ hãi với kiểu YÊU ĐƯƠNG bây giờ vì bị "trap", chia tay xong không còn hứng thú với con gái: Lần đầu trút hết tâm can!

Hải Yến - Clip: Di Anh - Minh Nguyễn, Theo Đời sống pháp luật 12:30 16/07/2024
Chia sẻ

Có những người khó yêu vì bị ám ảnh bởi tổn thương cũ, cũng có nhiều người cảm thấy mất lòng tin khi chứng kiến những mối quan hệ tạm bợ xung quanh mình... kết cục sẽ ra sao?

"Bao giờ có người yêu?", "Bao giờ cưới?" có lẽ là câu hỏi khiến khá nhiều người trẻ tự tò mò khi tự đặt ra cho chính mình. Không phải vì họ không có mục tiêu tình cảm hay không có đối tượng để tìm hiểu, mà đơn giản là vì: Cảm thấy nhạt, ám ảnh đổ vỡ quá khứ và "nghi ngờ nhân sinh" về cách người ta yêu nhau ngoài kia.

Dưới đây là 3 bạn trẻ với những tâm sự rất thật về tình yêu và lý do mà họ không có mối quan hệ tình cảm chính thức, xác định thời điểm cưới xin. Hay nói cách khác là đang "độc toàn thân".

Họ là:

Nhật Ngô (27 tuổi, nhân viên truyền thông)

Sau khi dồn hết tình cảm vào một mối quan hệ tưởng chừng như là sẽ đi đến hồi kết đẹp nhưng lại đổ vỡ, bạn hiện không còn hứng thú với mối quan hệ tình cảm mới.

Thảo My (24 tuổi, nhân viên truyền thông)

Đang trong giai đoạn thận trọng trong việc tìm kiếm tình yêu khi gặp phải "trap boy" - một thuật ngữ chỉ những người bắt đầu mối quan hệ chỉ để lừa dối, chơi đùa tình cảm người khác.

Ngọc Hiếu (35 tuổi, quản lý nhân sự)

Một người "cuồng công việc", vừa có ít thời gian gặp gỡ những người khác, vừa cảm thấy tình yêu chưa đáp ứng được những mong đợi của mình.

Series Iu Đương #1: Đi tìm lời đáp cho câu hỏi "Bao giờ yêu? Bao giờ cưới"

"Bao giờ yêu? Bao giờ cưới?": Áp lực từ gia đình, hàng xóm và cả chính những lần yêu sai

Ngọc Hiếu, người có kinh nghiệm 10 năm nghe câu "Hiếu ơi! Lấy chồng đi!" cho biết lời giục giã từ cha mẹ đã thành thông lệ. Ở tuổi được cho là đã qua giai đoạn vàng cưới xin nhưng vẫn đang độc thân, những tiếng vào ra đâu chỉ từ gia đình, mà còn cả những người hàng xóm xung quanh của cô.

Nhật Ngô cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ những người xung quanh, không phải qua những lời thúc giục như Ngọc Hiếu, nhưng cậu cũng thấy mình dao động khi bạn bè lần lượt dựng vợ gả chồng, trong khi mình vừa bước ra từ một mối quan hệ đổ vỡ mà những tưởng đã có thể có kết thúc tốt đẹp.

"Mối tình trải qua gần nhất khiến mình có một suy nghĩ là mình khó mở lòng với người sau nữa. Mình cảm giác họ chọn như vậy là họ từ bỏ mình nhanh quá. Mình không có giá trị trong cuộc tình này." - Đầu tư thật nhiều cho chuyện tình cảm, yêu thật nghiêm túc, nhưng rồi đổ vỡ cũng nhanh. Đau đớn hơn là khi đối phương quên mình đi quá nhanh chóng.

Sợ hãi với kiểu YÊU ĐƯƠNG bây giờ vì bị "trap", chia tay xong không còn hứng thú với con gái: Lần đầu trút hết tâm can!- Ảnh 1.

Mối tình mới nhất khắc vào Nhật Ngô một khúc mắc: Phải làm gì mới đến được "chân ái"?

Càng tìm kiếm, càng quan sát, Nhật Ngô càng nhận ra tìm người có chung tư tưởng, quan điểm về tình yêu với mình là khó. "Ở giai đoạn hiện tại mình thấy có nhiều bạn trẻ hơn mình, họ kết hôn, họ chia tay nhanh lắm. Mình lại càng thấy sợ hơn nữa. Mình sợ tư tưởng của các bạn trẻ cỡ như mình là thà chia tay còn hơn là sống khổ sở với nhau!".

Nhật Ngô mong muốn tìm người sẵn sàng "vượt chông gai" với mình, nhưng chẳng biết thế nào vì hiện tại, nhiều bạn trẻ đang yêu nhanh, chia tay nhanh quá, khiến cậu lo lắng thêm về một lần "đầu tư" tình cảm thất bại nữa.

Với Thảo My, áp lực kiếm tìm đối phương đến từ chính những suy nghĩ bên trong của một bạn trẻ có nếp sống lặp đi lặp lại: Thức dậy, đi tập gym, làm việc bắt đầu từ 9, 10h đêm, vào thời gian rảnh thì chơi với thú cưng... My không có nhiều thời gian để đi đây đi đó, nếu có thì cũng phải tập trung cho công việc vì bạn làm mảng truyền thông.

Trải nghiệm những phương thức tìm kiếm đối phương nhanh và gọn hơn lại không phù hợp với Thảo My. "Gặp nhiều người nhưng còn cảm thấy là mình chưa muốn yêu ai đó, thì sao mà mình có thể cảm thấy thích một ai đó khi mà lướt trên app được?" - Nỗi niềm chung của những bạn trẻ muốn yêu, muốn kết nối nhưng có quá ít thời gian để đầu tư tìm hiểu.

Vòng tuần hoàn khiến bạn phải tự hỏi bản thân: "Một ngày nhàm chán vậy thì không biết là đến khi nào mình có thể gặp được ai đó luôn?".

Sợ hãi với kiểu YÊU ĐƯƠNG bây giờ vì bị "trap", chia tay xong không còn hứng thú với con gái: Lần đầu trút hết tâm can!- Ảnh 2.

Thảo My và câu hỏi khó: "Một ngày nhàm chán như vậy thì đến bao giờ mình mới gặp được ai đó?"

Khó yêu vì nghĩ nhiều về chuyện: Sau khi kết hôn tài sản chung ra sao, nuôi con thế nào?

Bài toán đầu tiên về việc tìm người yêu nghiêm túc, lâu dài và lành mạnh đã khó giải, nhưng tìm được rồi vẫn còn một đề bài thực tế nữa: Những cam kết hệ trọng như tài chính, tài sản, con chung.

Nhật Ngô có cái nhìn nghiêm túc, rõ ràng và muốn tìm kiếm tình yêu lâu dài, tuy nhiên, cụ thể cậu sẽ đối mặt với những cam kết trên ra sao, thì Nhật Ngô vẫn chưa hình dung một cách cặn kẽ. Song, cậu hiểu được mình phải có một khoản tiết kiệm lớn nếu muốn theo đuổi một mối quan hệ lâu dài. Khi chưa có một khoản tiết kiệm vững chắc, cậu cũng dần ngại tiến thêm một bước nữa với người yêu.

Thảo My cho biết cô bạn có dự định lập gia đình khi vào khoảng độ tuổi 30, nhưng cô lựa chọn lối sống không con cái. "Mình từ chối việc suy nghĩ đến viễn cảnh có con, vì mình rất là sợ. Mình cảm thấy đó là trách nhiệm vô cùng to lớn và khó hoàn thành".

Ngọc Hiếu vẫn đang đi tìm một người yêu "hợp cạ" với sự thú vị của bản thân.

Sợ hãi với kiểu YÊU ĐƯƠNG bây giờ vì bị "trap", chia tay xong không còn hứng thú với con gái: Lần đầu trút hết tâm can!- Ảnh 3.

Dù áp lực, Ngọc Hiếu không vội vàng.

Cô có lời đáp đầy dí dỏm để giải tỏa những áp lực đặt lên mình: "Mỗi lần được hỏi bao giờ lấy chồng, cứ trả lời: "Sang năm nè, nhưng mà năm nào thì chưa biết!". Ngọc Hiếu quan niệm: "Đến với một mối quan hệ, mình cứ nghĩ là hãy vui trước đã. Khoan đừng nghĩ đến cái đích cuối cùng là cưới xin thì sẽ làm cho mình bị áp lực."

Nhật Ngô tuy áp lực trước "deadline" xây dựng gia đình do cha mẹ đặt ra, nhưng tạm thời, cậu đang trong giai đoạn lấy lại niềm tin vào giá trị của bản thân một lần nữa sau những đổ vỡ, và ưu tiên hàng đầu là tập trung vào cải thiện bản thân: "Mọi người đừng vội vàng. Hãy chuẩn bị bản thân cho thật tốt. Tuổi tác kết hôn bây giờ thì càng lớn rồi."

Cả ba nhân vật đang đi rất từ tốn trên chuyến hành trình yêu đương. Còn bạn, lý do gì đến hiện tại bạn vẫn độc thân?

Series "Iu đương" tìm kiếm bạn đồng hành!

"Iu Đương" - series mới toanh từ Kenh14 là nơi để các bạn trẻ trải lòng về chuyện TÌNH YÊU, sẵn sàng chia sẻ góc nhìn với những vấn đề nóng.

Bạn hữu lý tưởng của series là: Nam, nữ ở độ tuổi 18 - 35, không giới hạn về xu hướng tính dục, đã/đang/sẽ ở trong một mối quan hệ yêu đương.

Đừng ngần ngại ngỏ lời đến Kenh14 tại email: doisong@kenh14.vn!

https://kenh14.vn/so-hai-voi-kieu-yeu-duong-bay-gio-vi-bi-trap-chia-tay-xong-khong-con-hung-thu-voi-con-gai-nua-lan-dau-trut-het-tam-can-20240621111439868.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày