Thanh Hằng: "Tôi không thể im lặng và cổ suý việc tẩy chay lẫn nhau của thí sinh!"

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 07/09/2016

Cùng lắng nghe những chia sẻ của siêu mẫu Thanh Hằng xung quanh những ồn ào của tập 8 "Vietnam's Next Top Model 2016".

Với cương vị là host của "Vietnam's Next Top Model", siêu mẫu Thanh Hằng xem mình như một người chị lớn của các thí sinh, khi đàn em của mình có phạm phải bất cứ sai lầm gì thì người chị này phải đứng ra giải quyết và dàn xếp ổn thỏa. Trong phần đánh giá và loại, ngoài việc loại đi hai ứng viên tiềm năng là Nguyễn Phương và Huy Dương, giám khảo Thanh Hằng còn tạo ra một tình huống khiến top 11 trải lòng thẳng thắn về những mâu thuẫn nhà chung.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của siêu mẫu Thanh Hằng xung quanh những ồn ào của tập 8 "Vietnam's Next Top Model 2016":

Thanh Hằng: Tôi không thể im lặng và cổ suý việc tẩy chay lẫn nhau của thí sinh! - Ảnh 1.

Tại sao chị lại đưa câu chuyện tẩy chay Thùy Trâm vào phòng loại trừ ở tập vừa rồi?

Tôi nghĩ mình nên có một động thái để biết rõ hơn các thí sinh khác cư xử như thế nào. Bởi vì có những người cư xử trước mặt khác, sau lưng lại khác nhưng những người sống thật thì trước sau sẽ như một, nên tôi tạo ra bất ngờ này để có thể nhìn rõ nét hơn cách cư xử của các thí sinh.

Khi nhìn các thí sinh liên tục tố nhau trong phòng loại thì chị có buồn không?

Vừa buồn và vừa bực. Thật ra trong cuộc thi giống như một xã hội thu nhỏ vậy nên cũng không có gì quá bất ngờ cả. Nhưng tôi biết được rằng sau khi thí sinh va chạm nhau thì họ sẽ bắt đầu hiểu nhau hơn, có cách nhìn khác về nhau hơn. Mỗi người một tính cách, 18 thí sinh trong nhà chung là 18 màu sắc khác nhau, cách cư xử, suy nghĩ và tư duy sống cũng khác nhau. Có xung đột thì mới hiểu nhau, tôi nghĩ đó là điều đương nhiên để chúng ta có thể phát triển từng bước trong cuộc sống này.

Thí sinh đang đi chập chững từng bước chân nên mình cũng không thể nào vội vã để mà áp đặt bất cứ điều gì hết. Đôi lúc phải để thí sinh va chạm, ngã đau một chút thì họ mới biết đứng dậy và trưởng thành nhiều hơn. Nhưng đến khi mọi thứ đi quá xa thì tôi không thể ngồi yên được.

Chị có cảm nhận thế nào về Thùy Trâm khi thí sinh này đang gây nên làn sóng phản đối khá nhiều nơi khán giả?

Để hiểu rõ về Trâm nhiều hơn thì tôi nghĩ cần phải có thời gian ở bên cạnh Trâm thật nhiều, phải thân thiết hơn nữa thì mới nói rõ, chính xác được. Nhưng theo trực giác của riêng tôi, cảm nhận qua những lần mình tiếp xúc rồi trò chuyện với Trâm trong những ngày ở ngôi nhà chung thì tôi thấy rõ ràng Trâm là một người rất là thẳng tính và sống theo bản năng. Chính vì cá tính của bạn ấy như vậy nên khiến người đối diện người ta chưa hiểu kịp, bắt nhịp kịp là Trâm đang nghĩ gì, muốn gì. 

Bên cạnh đó, mọi người lại nghĩ là cô này dùng nhiều cách để chiếm lấy sự thu hút. Thực ra, chúng ta sống trong một xã hội rất đông đúc như thế này, việc tạo được cách thu hút không có gì là sai cả. Nhưng cái mà Trâm cần bây giờ là bạn ấy cần phải cân bằng được cá tính của mình và cần khéo léo hơn nữa để có thể dung hòa với tất cả các thí sinh còn lại, nhưng người ta vẫn cảm giác được mình là một con người chân thật. Đó là điều mà cuộc sống sẽ mang lại cho mình sau nhiều va chạm hay vấp ngã.

Rồi các em sẽ thấy những gì ở ngôi nhà chung chỉ là chuyện quá nhỏ với xã hội rộng lớn này.

Thanh Hằng: Tôi không thể im lặng và cổ suý việc tẩy chay lẫn nhau của thí sinh! - Ảnh 2.

Vậy sau động thái này thì chị nhận ra được gì ở những bạn thí sinh còn lại?

Tôi nhận ra có sự bè phái ở trong nhà chung, tạo nên sự cô lập một người hoặc nhiều người. Ở ngoài xã hội thì đó là chuyện tự do, cuộc sống của các bạn, các bạn thích làm gì đó là quyền cá nhân. Nhưng ở trong cuộc thi thì tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh đó, tất cả các thí sinh phải đoàn kết với nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn. Tôi thấy quan trọng nhất không phải là đích đến mà là quá trình thí sinh va chạm và tôn trọng nhau, biết nhìn nhận thành công của người khác thì sau này mình sẽ là người thành công. Vì tôi biết rằng một người đố kị nhiều quá thì sẽ mang trong người vật cản quá lớn, rất khó thành công. 

Tôi muốn các thí sinh tháo gỡ hay vứt bỏ đi những gì yếu nhất để bước ra khỏi cuộc thi, bạn trở thành người nhìn gì cũng theo một cách lạc quan, an nhiên đón nhận mọi thứ tích cực. Tôi muốn các thí sinh bước ra cuộc thi toàn diện về cả kĩ năng lẫn thái độ sống, phải thu hút, thuyết phục được người đối diện. Tôi là một tiền bối thì cũng mong muốn nhiều hơn một chút để hi vọng các thí sinh có thể tiếp thu một ít nào đó để làm mình có thể hãnh diện khi các em bước ra cuộc thi.

Vậy bài học mà chị muốn các thí sinh rút ra sau hành động tẩy chay là gì?

Đôi lúc tôi cũng ngạc nhiên về cách xử lý của mình. Nhiều người nghĩ truyền hình thực tế là có sự sắp đặt nhưng ở đây lại không có một sự sắp đặt nào cả. Nó là một tình huống mà tôi là người phải đứng ra giải quyết tất cả mọi thứ và tùy theo tình huống để ứng biến. Đôi lúc cũng làm mọi người hơi ngạc nhiên và sốc nhưng đặt trong trường hợp này thì phải làm thôi. Tôi không thể im lặng và cổ súy chuyện tẩy chay vì khi người ta nhìn vào, người ta nhìn cả bộ mặt của chương trình chứ không phải nhìn vào một cá nhân nào đó nên mọi người nếu có va vấp thì cũng phải đứng dậy và thay đổi. 

Bởi vì thành công đã khó mà thành nhân thì lại càng khó một cách kinh khủng nên bắt buộc mình phải có sự cảm thông và chia sẻ với nhau. Tuổi trẻ có thể sai, quan trọng mình phải biết sửa, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại cái sai thì tôi bắt buộc phải giải quyết vấn đề đó thôi. Có vẻ ước mơ hơi lớn lao quá nhưng tôi muốn các thí sinh của mình khiến người đối diện có cái nhìn và cảm nhận khác về nghề người mẫu.

Chị có cảm thấy hơi bất công với Nguyễn Phương và Huy Dương khi hai bạn chưa bao giờ vào top nguy hiểm nhưng chỉ sơ sẩy một chút đã phải ra về?

Khi đã ở chung một nhà và phải nói lời chia tay với ai đó là một điều quá buồn. Tôi ở cạnh nhìn thấy vất vả khó khăn mà thí sinh phải vượt qua. Tôi rất chia sẻ điều này tuy nhiên ở cuộc thi chúng ta phải học cách chấp nhận mọi chuyện. Dừng lại không phải là kết thúc, nhưng thái độ đón nhận như thế nào thì nó lại quyết định việc có mở ra con đường mới cho chúng ta hay không. Hãy cùng nhau bình tĩnh và chờ đợi những điều ở phía trước để có câu trả lời này.

Nguyễn Phương đã nói rằng sẽ khiến mọi người ân hận khi loại bạn ấy. Đúng, đó là động lực cho em và tôi mong chờ, tôi mong chờ quyết định của mình là sai. Các em làm gì cũng được miễn các em thành công là tôi vui .Đối với một người tiền bối thì bao giờ cũng mong nhìn thấy lớp trẻ hơn mình thành công, đó là mục đích lớn nhất của tôi. Tôi hiểu tâm lý của những thí sinh bị loại nên tôi không giận khi Phương nói như vậy. Tôi loại bất cứ ai thì cũng phải đắn đo rất nhiều và tâm trạng cũng bị chùng xuống khi nhìn một người em của mình phải dừng chân, cho nên những lời nói của đó tôi đón nhận hết, không có gì phải ghét bỏ các em cả.

Có ý kiến cho rằng chị muốn giữ Thùy Trâm lại để gây thêm xung đột nhà chung, còn hai bạn bị loại là hai người ở phe tẩy chay nên đây giống như hành động để chị dẹp đi hội bè phái. So về năng lực thì Trâm cũng không quá xuất sắc so với 2 thí sinh này, chị nghĩ như thế nào?

Trong cuộc sống, ngoài tài năng thì chúng ta cần có những chiến thuật riêng nữa chứ không đơn giản ai giỏi thì ở lại. Có những thí sinh tôi nghĩ không trụ nổi đâu nhưng qua tuần sau thì họ lại trở nên rất là mạnh, khác biệt và nổi bật hơn nữa. Nói chung là không bao giờ nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ đích đến của mình là phải mang lại cho chương trình sự hấp dẫn, vừa có tính chuyên môn và chọn ra người xứng đáng. Tôi nghĩ đó là 3 điều được đặt lên hàng đầu và cách tôi đang đi là đang hướng tới điều đó. Mọi người hãy cùng nhau kiên nhẫn xem đến tập cuối cùng để xem sự việc xảy ra như thế nào. Người ở lại lâu hơn chưa chắc là quán quân của chương trình.

Thanh Hằng: Tôi không thể im lặng và cổ suý việc tẩy chay lẫn nhau của thí sinh! - Ảnh 3.

Chị cảm thấy thế nào khi sau tập vừa rồi, "gạch đá" đang nhiều vô kể?

Nói vậy cũng không đúng cho khán giả. Có người đồng tình có người thì chưa. Chương trình truyền hình thực tế là như vậy nên tôi sẵn sàng đón nhận hết. Tôi là một người tích cực, quan trọng là tất cả mọi người không ai xúi tôi làm bất cứ điều gì, tôi chỉ làm theo những gì tôi nghĩ là đúng và phù hợp, tốt nhất cho thí sinh. Có thể thời điểm này mọi người chưa đồng cảm với mình nhưng đến một thời điểm nào đó họ đồng cảm và thấy được hành động của mình là đúng. Cuối cùng thì chương trình cũng phải chọn ra 1 thí sinh xứng đáng để trở thành Quán quân mà thôi.

Cảm ơn về những chia sẻ của chị!

Với slogan "Break The Rules - Phá bỏ mọi giới hạn", chương trình năm nay có rất nhiều thay đổi đột phá trong luật chơi. Đặc biệt, 18 thí sinh chính thức bước vào nhà chung "Vietnam's Next Top Model 2016" dù bị loại vẫn có cơ hội quay trở lại đêm Chung kết.

Hãy vote hết mình cho thí sinh bạn yêu thích, đưa họ trở lại đường đua tại địa chỉ vntm.kenh14.vn ngay bây giờ!