Thanh Hằng: "Ở The Face đừng mong tôi đôi co qua lại, đây chỉ là hành động lúc còn bé!"
Nói về những drama của "The Face Vietnam 2018", HLV Thanh Hằng đã chia sẻ những quan điểm thẳng thắn.
"The Face Vietnam - Gương mặt người mẫu 2018" đã chính thức bước vào hành trình tìm kiếm ngôi vị Quán quân. Sau những diễn biến nhanh, lôi cuốn ở tập mở màn, 3 vị HLV đã phần nào thể hiện được cá tính cũng như chiêu mộ được các thành viên cho "đội quân của mình". Nếu Võ Hoàng Yến mạnh mẽ, cá tính, thẳng thắn, Minh Hằng nhẹ nhàng, ngọt ngào, đầy năng lượng thì "Chị Đại" Thanh Hằng luôn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh, sự cẩn trọng và sức nặng trong từng lời nói.
Cùng gặp gỡ HLV Thanh Hằng để tìm hiểu thêm về những diễn biến của tập mở màn!
Chào Thanh Hằng, chị có thấy không khí tranh luận giữa 3 HLV đã bắt đầu căng thẳng khi phải giành thí sinh với nhau, thể hiện quan điểm trên ghế nóng?
Khi 3 người cùng chung một mục đích thì tất nhiên mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng và kịch tính. Cá nhân mỗi người một màu sắc tính cách khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau. Với cá nhân tôi thì đừng mong tôi đôi co qua lại. Tôi biết đây là điều thích thú cho người xem nhưng đây chỉ là hành động khi tôi còn bé.
Việc host Nam Trung dùng cách nói nặng nề đến Huy Quang khiến chị cảm thấy như thế nào? Chị có nghĩ nếu không khắc nghiệt với thí sinh thì chính họ sẽ dễ bị đào thải vì quá dễ dãi với bản thân?
Anh Nam Trung là người bụng dạ tốt nhưng cách thể hiện ra bên ngoài lại quá thực tế nên khiến số đông bị sốc. Nói thật thà với nhau đi, chúng ta cũng như thế, nhiều lúc cũng nói quá thẳng với chính những người thân của mình, những người chúng ta yêu quý mà. Đôi lúc chúng ta mềm mỏng dạy dỗ nhưng lại phải phát điên đúng không? Có yêu thương mới có nóng giận. Anh Trung can đảm khi đem góc độ vốn nên giữ lại đó ra ánh sáng.
Có trường hợp thí sinh nào khiến chị thay đổi quyết định khi ngồi vào vòng chọn team không?
Mid Nguyễn (Minh Đức) khiến tôi thay đổi suy nghĩ và muốn đồng hành cùng con người đặc biệt này. Con người đầy số phận, sống có lý lẽ và nghĩa khí chính là điều thuyết phục được tôi.
Chị có sợ đánh mất hình ảnh vì những sự đối đầu căng thẳng trên ghế nóng? Và nhiều khi đánh mất cả mối quan hệ tốt đẹp với Minh Hằng từ xưa đến nay?
Với cuộc sống này tôi không sợ gì cả, chỉ sợ tôi sống chưa đủ tử tế mà thôi. Nhưng chính mọi người hiểu tôi như thế nên hay đưa tôi vào tình huống khó xử. Họ hay gọi tôi là "Chị Đại", là người công tâm. Thế có bao giờ họ tự đặt lại câu hỏi họ có công tâm với tôi chưa?Đây là cuộc chơi, hãy chọn cách chơi sao cho đẹp. Còn sự việc nào xảy ra tôi cũng có hướng giải quyết hết. Tôi nhường người khác 3 bước, sau đó sẽ là việc của tôi. Ở "The Face", tôi chỉ nhìn công việc và không nhìn vào mối quan hệ.
Sau những màn chặt chém đầu tiên ở tập 1, chị có nhận xét gì về Minh Hằng và Võ Hoàng Yến không?
Chuyện người khác tôi không có thói quen xen vào. Linh hồn ai người nấy giữ. Hỉ nộ ái ố đều có cả trong "The Face", nó giống bộ phim dài tập.
Trong trailer tập 2 có cảnh chị khóc bên các thí sinh, dường như Thanh Hằng trong "The Face" không còn mạnh mẽ nữa mà dễ xúc động hơn bình thường? Chị có rơi nước mắt nhiều trong chương trình không?
Vốn dĩ tôi là người kiên cường nhưng cũng đâu tránh khỏi mềm lòng khi cũng là 1 người phụ nữ bình thường. Tôi khóc rất nhiều ở "The Face 2018". Tôi không chỉ xúc động cho thí sinh của mình mà lòng tôi cũng chẳng thể nào vui khi phải loại thí sinh của đội khác. Sân chơi này thật sự khắc nghiệt nhưng sẽ là động lực cho các thí sinh khi bước ra cuộc đời.
"The Face" khắc nghiệt như vậy, đến bây giờ, cảm nghĩ của chị khi tham gia chương trình là như thế nào? "The Face" có đang bào mòn Thanh Hằng?
Khắc nghiệt với thí sinh, đánh đố với Mentor. Chưa khi nào tôi rơi vào thế bị động như ở "The Face 2018". Các Mentor đến buổi ghi hình mới biết mình sẽ nhận được thử thách gì. Đầy sự bất ngờ nhưng thú vị. Thông qua điều đó mới thấy những điều tôi hiểu biết cũng khá nhiều và trí khôn của tôi nằm ở đâu.
Xin cảm ơn HLV Thanh Hằng!