Tinder chắc chắn là vùng đất tuyệt vời sinh ra để hội F.A có thể tìm thấy muôn vàn cơ hội để thoát kiếp độc thân. Chỉ với một vài cú quẹt phải, bạn có thể tìm thấy rất nhiều những anh chàng/ cô nàng xinh đẹp, hay ho, thú vị để bắt đầu một điều gì đó như là, một mối quan hệ nghiêm túc chẳng hạn.
Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn xui xẻo mà quẹt nhầm những đối tượng đã có người yêu nhưng vẫn thích lên Tinder "tạo nghiệp". Gặp tình huống này thì thực sự giận tím người luôn á! Không may bị vướng vào cảnh làm tuesday bất đắc dĩ thì còn vừa khổ vừa ôm hận vào người luôn ấy chứ.
Chỉ muốn gửi lời nhắn nhẹ đến những người đã có nơi có chốn mà vẫn thích ngó nghiêng linh tinh: coi chừng đó, "nghiệp quật" không trừ một ai đâu!
Ơ kìa, hội F.A trên Tinder là trò đùa cho chị đấy à?
Biết mấy người có đôi có cặp rồi. Bớt khoe!
Rồi tính biến tôi thành người để giết thời gian trong lúc chờ người kia về hả? Thank you, next đi cho người ta còn tìm hạnh phúc thực sự.
Văn vở cũ lắm rồi anh ạ. Chán chẳng buồn nói, thôi thì "lượn đi cho nước nó trong".
Tự nhiên bị biến thành tuesday dù không hề cố ý. Đến lúc mà bị "bóc phốt" rồi mới ngơ ngác thì chết dở thật chứ đùa à.
Thích chơi trò giấu mặt, tưởng lừa được thiên hạ à? Tinderland nó cũng nhỏ thôi, liệu hồn!
Report thẳng tay! Không hiểu sao có thể hồn nhiên như cô tiên năm 2000 vậy luôn á! Ai swipe right được quả bio như này thì cũng đến "quỳ".
Chẳng lẽ lại cap màn hình gửi cho người yêu anh ấy à?